Vụ ô tô tải đấu đầu xe khách: Lời kể của nhân chứng

2023-10-09 13:45
- Lúc này, tiếng la hét thất thanh trong xe khiến những người tham gia cứu hộ tại hiện trường cũng bị hoảng theo. Mọi người tìm cây, gậy xung quanh để bẩy cửa, đập kính đưa người ra ngoài.

Ngày 9/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) giữa xe khách (loại 16 chỗ) và xe tải khiến một người tử vong và nhiều bị thương nặng.

Anh Giaoco HDok (SN 1990, trú tại Đắk Nông) - một trong những người đầu tiên tham gia cứu hộ cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Giaoco kể, khoảng 13h30 ngày 8/10, anh lưu thông trên tuyến đường tránh Buôn Hồ (Đắk Lắk) thì bắt gặp vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Nhìn thấy chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu, lật nghiêng, nằm chênh vênh trên lan can đường, anh và nhiều người xung quanh chạy đến cứu hộ.

Lúc này, tiếng la hét thất thanh trong xe khiến những người tham gia cứu hộ tại hiện trường cũng bị hoảng theo. Mọi người tìm cây, gậy xung quanh để bẩy cửa, đập kính đưa người ra ngoài.

"Nhiều người bị mắc kẹt. Khi đưa ra khỏi xe, nhiều người bị thương rất nặng. Tôi và mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu để kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện”, anh Giaoco nhớ lại.

Anh Phạm Phú Quý (SN 1987, ngụ tỉnh Đắk Lắk; tài xế xe du lịch) khi phát hiện xe tải chạy lấn qua phần làn xe của mình, anh đá đèn, bấm còi nhưng tài xế xe tải vẫn không phản ứng.

Khi xe tải tới gần, anh Quý hốt hoảng đánh lái sang phần đường bên trái để tránh xe tải và bị xe này tông vào phần hông phía bên phụ. Cú tông mạnh khiến xe lật nghiêng, va vào lan can một đoạn dài.

"Nếu tôi không né kịp thì 2 xe sẽ đâm trực diện và hậu quả sẽ nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực, lật nhiều vòng" - anh Quý nói.

Chiều 8/10, một đoàn khách đang di chuyển từ Đắk Lắk sang Gia Lai thì gặp phải tai nạn. Họ là khách đến từ Hà Nội, trước đó họ vào Nha Trang để dự tham dự sự kiện của công ty. Sau đó, họ lên Đắk Lắk tham quan. Điểm dừng chân tiếp theo của họ là Gia Lai và Măng Đen (Kon Tum). Tuy nhiên, chuyến tham quan Tây Nguyên của họ đã không may mắn khi gặp nạn vào buổi chiều định mệnh.

Cụ thể, đoàn người đi trên chiếc xe khách 16 chỗ biển số 47F-002.03, do anh Phạm Phú Quý (trú Đắk Lắk) cầm lái, lưu thông trên tuyến tránh Buôn Hồ, theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai. Khi xe khách chạy đến đoạn Km13+800 đường tránh thì bị xe tải mang biển số 29H-076.25, do ông Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại tông vào.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 12 người còn lại bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị thương rất nặng.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xôn xao vụ vợ đánh ghen đạp vỡ kính, cắn đứt tai tiểu tam ở Thanh Hóa