Sợ chồng la mắng, vợ lấy tiền đi trả nợ rồi hoang báo cướp

2022-04-14 16:52
- Nợ số tiền lớn, sợ chồng la rầy nên người phụ nữ 41 ở Hóc Môn, TP.HCM hoang báo bị cướp đạp ngã, lấy tài sản.

Ngày 13/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Thới Tam Thôn lấy lời khai của bà N.T.N. (41 tuổi, quê Quảng Trị) để xử lý về hành vi hoang báo cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu trên báo Công an TP.HCM, bà N.T.N. trình báo cơ quan chức năng, khoảng 9h ngày 12/4, bà đi giao tôm cho khách hàng. Sau khi giao tôm xong cho khách, bà quay về nhà, đến con hẻm đường Phạm Thị Giây, xã Thới Tam Thôn thì bất ngờ bị hai thanh niên áp sát, đạp ngã xe máy của bà.

Sợ chồng la mắng, vợ lấy tiền đi trả nợ rồi hoang báo cướp

Người đi đường giúp đỡ thì bà N. cho rằng bị cướp đạp ngã, lấy tài sản. (Ảnh: PLO)

Cú đạp làm bà N. ngã xuống vũng nước và bị xe máy của mình đè lên người. Lúc này một thanh niên đi tới cướp lấy tiền trong túi của nạn nhân.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, sau đó xác định người phụ nữ đã hoang báo vụ việc.

Qua đấu tranh, bà N. khai nợ người khác một số tiền lớn. Ngày 12/4, người phụ nữ giấu chồng đem 8,5 triệu đồng đi trả. Tuy nhiên, bà N. sợ chồng la rầy nên dựng lên vở kịch bị cướp.

Theo đó, người phụ nữ chạy xe trên đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thì tự ngã ra đường, làm chân trầy xước. Khi người đi đường tới hỏi thăm, bà N. nói bị 2 thanh niên đạp ngã, cướp tài sản.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý hành chính với bà N.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên