Những chuyện kỳ lạ mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Đi lạc vì theo Google Maps, đi thi vẫn truyền dịch và cụ ông 82 vẫn là thí sinh

2022-07-08 19:45
- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa diễn ra có nhiều thí sinh đặc biệt khiến mọi người chú ý.

Cụ ông 82 tuổi vẫn đi thi

Đó là cụ ông Nguyễn Huy Kỳ, sinh năm 1940. Ông Nguyễn Huy Kỳ trước đây đi bộ đội, cùng nhiều lý do khách quan nên mới chỉ học hết cấp THCS, chưa tốt nghiệp THPT. 

"Tuổi này đi thi cũng cảm thấy xấu hổ" - cụ Kỳ nói và cho biết mục đích tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là vì muốn được vào học trường y sỹ của Sở Y tế TP. Hà Nội.

Những chuyện kỳ lạ mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Đi lạc vì theo Google Maps, đi thi vẫn truyền dịch và cụ ông 82 vẫn là thí sinh

Cụ Nguyễn Huy Kỳ cũng cho biết cháu nội của mình năm nay cũng tham gia thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT Yên Hòa. Hai ông cháu cùng học nhưng không trao đổi nhiều và đi thi về 2 ông cháu chỉ hỏi nhau xem làm được bài hay không.

Về bài thi các môn, cụ Kỳ nói khó đạt điểm trên trung bình môn Toán, tuy nhiên cụ tự tin đạt điểm tương đối ở môn Sử, Địa.

Đi nhầm vì tra Google Maps

Hai thí sinh thi ở điểm thi trường THPT Minh Khai, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, cách nhà 17-18 km. Tuy nhiên, do không biết đường, cả hai đi nhầm sang trường Minh Khai của huyện Hoài Đức, theo anh Lê Tiến Tuân, cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Quốc Oai.

Lúc phát hiện nhầm, hai nam sinh hỏi đường đi ngược lại và gặp đội của anh Tuân đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh tại điểm thi ở trường THCS Sài Sơn, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

"Quãng đường từ điểm thi Sài Sơn đến Minh Khai khoảng 16-17 km nhưng đường nhỏ, lòng vòng nên mất 20 phút. Tôi cũng biết theo quy chế, quá 15 phút là thí sinh không được vào nhưng lúc đó chỉ mong đưa các cháu đến kịp", cán bộ thanh tra giao thông nói.

Đến nơi đã khoảng 8h, anh Tuân xin ý kiến chủ tịch hội đồng thi nhưng do quá giờ, cả hai không được làm bài.

Đi thi vẫn truyền dịch

Lâm Hồng Nhung, 18 tuổi, trú xã Kỳ Khang, được mẹ chở xe máy đến trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) để thi môn Văn sáng nay. Thấy tay trái Nhung đang phải truyền dịch, tay phải lỉnh kỉnh cầm bút viết và bình nhựa đựng nước, tình nguyện viên và công an làm nhiệm vụ trước cổng đã đỡ nữ sinh, hỗ trợ đưa từ cổng vào phòng thi.

Theo gia đình, Nhung bị đau dạ dày nặng lúc rạng sáng 7/7. Gia đình đã mời bác sĩ về thăm khám, truyền nước để em sớm phục hồi. Đến gần giờ đi thi, chai dịch đang truyền chưa chảy hết nước, em quyết định đưa đến trường, dù thấy "hơi bất tiện"

Giám thị đã báo cáo với trưởng điểm thi, bố trí một cọc gỗ dài khoảng 2 m, đem buộc vào bàn nơi đánh dấu số báo danh của Nhung để tạo thành giá đỡ, nhằm hỗ trợ thí sinh làm bài đạt hiệu quả cao nhất. Chai dịch có gắn chiếc móc nhôm treo quần áo sau đó được Nhung treo lên giá tự chế bên cạnh mình.

Nữ sinh bị tai nạn giao thông, nằm cáng đến trường thi

Đây là trường hợp của nữ sinh Hà Thanh Trâm tại điểm thi trường THPT Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, Bình Phước). Em Trâm không may bị tai nạn giao thông trước đó và không thể tự đến điểm thi. Tuy nhiên nữ sinh vẫn quyết tâm phải đi thi.

Những chuyện kỳ lạ mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Đi lạc vì theo Google Maps, đi thi vẫn truyền dịch và cụ ông 82 vẫn là thí sinh

Theo thông tin của báo Tiền Phong, biết được trường hợp của em, Huyện đoàn Bù Đốp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bù Đốp đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê xe cứu thương và dụng cụ chuyên dụng đưa Trâm đến điểm thi, đồng thời cắt cử các tình nguyện viên hỗ trợ Trâm xuyên suốt trong 2 ngày diễn ra kỳ thi.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!