Người mẹ khắc khổ bật khóc suốt chuyến bay từ Vinh vào TP.HCM, biết câu chuyện xót xa đằng sau tất cả hành khách không ai nỡ trách một lời

2023-04-04 10:43
- Nữ hành khách bật khóc suốt chuyến bay dài, nhưng ai cũng đồng cảm và chia sẻ.

Mất đi người thân là nỗi đau đớn tột cùng mà những ai trải qua mới thấu. Sự đau khổ càng tăng lên gấp bội nếu như người thân ra đi đột ngột, không báo trước. Hung tin đó sẽ làm gục ngã những ai yếu đuối và sống tình cảm.

Mới đây, dân mạng xót xa trước hình ảnh người mẹ bật khóc suốt chặng bay Vinh - TPHCM. Người chia sẻ hình ảnh cho biết, nữ hành khách bật khóc to trên máy bay nhưng không ai khó chịu. Mọi người không những tỏ ra cảm thông mà còn lại động viên, chia sẻ với cô.  Nguyên nhân do người phụ nữ này có con trai vừa qua đời ở miền Nam và cô đang vào nhìn con lần cuối. 

Hình ảnh chụp gương mặt khắc khổ, đau đớn, nước mắt dàn dụa của người phụ nữ được chia sẻ làm cho cư dân mạng khó cầm lòng. Bởi, chỉ có ai trải qua rồi mới thấm nỗi đau đó, dằng xé tâm can, khổ tâm và nghẹn ngào không có gì tả được. Với người mẹ này, mất đi con trai là như mất đi một phần cơ thể mình. Sinh con, nuôi nấng, dạy dỗ nên người mong chờ ngày nhìn con trưởng thành, không ngờ có ngày lại rơi vào cảnh "đầu bạc tiễn đầu xanh".
Cư dân mạng Hoa Xương Rồng bày tỏ: "Đã từng nhìn cha mẹ bạn tiễn cô con gái bé bỏng mất năm 18 tuổi. Thực sự nhìn cảnh này đau thắt lòng. Cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nó đau xót không gì tả nổi. Chỉ mong cô mạnh mẽ vượt qua giai đoạn đau đớn này".
Cư dân mạng Cheng Cheng Vu nhớ lại: "Thực sự hiểu cảm giác này, vì đã từng phải lên mbay để về tiễn một người quan trọng nhất cuộc đời này".
"Đã từng trải qua cảm giác này và cũng chưa từng quên cảm giác phải tuyển người mà mình yêu thương nó đau đến xé lòng. Chỉ mong cô sớm vượt qua mạnh mẽ bước tiếp", cư dân mạng Việt Trinh bày tỏ.
Cư dân mạng Hiền Triệu đồng cảm: "Khóc được thì hãy cứ khóc thoải mái đi cho nhẹ lòng. Đã từng khóc không được mà thở cũng không song. Cố kìm nén nỗi đau nó lại càng đau hơn. Nỗi đau mất đi người thân mãi mãi, ko thể diễn tả bằng lời...".
Có lẽ việc làm ồn trên máy bay sẽ gây khó chịu với mọi hành khách nhưng trong câu chuyện này là một hoàn cảnh khác. Đáng thương và xót xa, nên ai cũng thấu hiểu để người mẹ có thể tự làm cho mình nhẹ lòng. Dẫu biết nước mắt của cô cũng muộn màng, con không trở về được nữa nhưng sẽ được an ủi phần nào.
Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won, Sĩ Thanh ngọt ngào, Ngọc Trinh, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh