Người dân không cầm được nước mắt tiễn đưa 3 chị em tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội

2023-07-10 17:12
- Đám tang 3 chị em trong vụ hoả hoạn ở ngõ Thổ Quan, Hà Nội, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa sáng nay, nhiều người đã không cầm được nước mắt, thương xót đến tột cùng.

Sáng 10/7, lễ tang của 3 chị em là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở P.Thổ Quan (Q.Đống Đa, Hà Nội) được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

Quan tài của các nạn nhân xếp ngang hàng nhau, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ. Có mặt tại đây, ai nấy đều xót xa. Những người thân, bạn bè của gia đình nạn nhân lặng lẽ vào viếng, nhiều người không cầm được nước mắt.

Người dân không cầm được nước mắt tiễn đưa 3 chị em tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội

Rất đông người thân, bạn bè gia đình nạn nhân đã có mặt ở nhà tang lễ để tiễn biệt những người xấu số

Người dân không cầm được nước mắt tiễn đưa 3 chị em tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội

Mất đi 2 con, anh Kế tuyệt vọng, bật khóc trong đám tang

Chịu nỗi đau mất 2 con và người cháu, anh Nguyễn Văn Kế lặng lẽ cảm ơn mọi người đến viếng. Nhiều người thấy anh liền đi tới động viên, chia sẻ. Có lúc người cha suy sụp không nói nên lời vội lấy tay gạt đi nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ. Sâu thẳm trong lòng là tận cùng nỗi đau.

Người dân không cầm được nước mắt tiễn đưa 3 chị em tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội

Nhìn 3 chiếc di ảnh xếp ngay ngắn của các nạn nhân nhiều người không cầm được nước mắt

Chị Nguyễn Thị Đào (chị họ nạn nhân) đau buồn nói, cách đây ít ngày vợ chồng anh Nguyễn Văn Kế đưa 2 con là cháu Nguyễn Quang M. (SN 2010) và Nguyễn Phương U. (SN 2012) về quê nội. Vợ chồng anh cũng mới xây căn nhà mới khang trang để cha mẹ già năm nay ngoài 70 tuổi sinh sống.

"Các em ngoan ngoãn, thông minh và hoà đồng lắm. Hôm các em về quê chơi, cả nhà nấu ăn tụ họp với nhau vui vẻ. Em mới quay về nhà ở Hà Nội thì xảy ra cơ sự đau lòng này", chị Đào bật khóc.

Người dân không cầm được nước mắt tiễn đưa 3 chị em tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội

Theo chị Đào, vì lo sợ cha mẹ già yếu, anh Kế đã giấu chuyện tang thương này. Tuy nhiên, sự việc cũng không thể giấu được mãi nên tối ngày 9/7, anh đã kể lại nỗi đau xót này với cha mẹ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Thanh Hóa, hai cháu nhỏ 4 tuổi và 8 tuổi tử vong thương tâm