Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Người mẹ cứu 3 con nhỏ nhờ kiến thức phòng cháy học từ tivi
- Nhờ kiến thức phòng cháy học từ tivi, báo chí, người mẹ này đã đảm bảo an toàn cho 3 con nhỏ trong vụ cháy tại Lĩnh Nam (Hà Nội).
Tin liên quan
Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cao 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 24/3 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trong tình thế nguy cấp, quyết định bình tĩnh và xử lý đúng cách của một người mẹ đã giúp ba đứa con nhỏ thoát khỏi lằn ranh sinh tử.
Theo thông tin từ Báo Dân trí, khi đang nằm theo dõi sức khỏe tại bệnh viện sau vụ việc, chị Tố Anh vẫn chưa hết ám ảnh. Người mẹ cho biết chính những kiến thức phòng cháy từng xem trên tivi và đọc trên báo đã giúp chị giữ được sự tỉnh táo trong giây phút khói lửa bao trùm căn nhà.
Khoảng cuối giờ chiều hôm xảy ra sự cố, gia đình chị sinh hoạt tại tầng 6. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi chị bất ngờ ngửi thấy mùi khét. Chia sẻ với phóng viên, chị nhớ lại:“Ban đầu tôi nghĩ có thể do máy xay thịt hoặc nhà hàng xóm có gì đó cháy.”
![]()
Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên từ các tầng dưới khiến khói đen nhanh chóng lan lên trên. Khi mở cửa phòng để tìm lối thoát, chị và các con bị khói dày đặc ập vào khiến việc di chuyển gần như không thể. Điện bị cắt, không gian chìm trong bóng tối, sự hoảng loạn bao trùm. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ buộc phải đưa ra lựa chọn sống còn: cố thủ trong phòng, chờ cứu hộ.
Nhớ lại những kiến thức từng xem trên tivi, chị Tố Anh nhanh chóng dùng khăn, quần áo nhúng nước để chèn kín các khe cửa, đồng thời xả nước xuống sàn nhằm giảm nhiệt và hạn chế khói tràn vào. Chị cũng hướng dẫn các con dùng khăn ướt che mũi, miệng và ngồi thấp xuống để tránh hít phải khói độc.
Khoảnh khắc ấy không chỉ là cuộc chiến với lửa mà còn là cuộc chiến tâm lý. Con gái lớn của chị từng trải qua một vụ hỏa hoạn trước đó nên vô cùng hoảng sợ. Người mẹ kể lại: “Cháu sợ, khóc rất to. Nhưng tôi không thể hoảng theo.”
![]()
Trong suốt gần 30 phút chờ đợi giữa bầu không khí ngột ngạt, chị liên tục giữ liên lạc với chồng để báo vị trí và trấn an tinh thần. Khi nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa bên ngoài, cả gia đình mới le lói hy vọng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được, chị nhanh chóng trùm khăn ướt lên đầu các con và lần lượt đưa các cháu ra ngoài theo hướng dẫn.
Chị xúc động chia sẻ: “Khi thấy người đến cứu, tôi chỉ nghĩ phải đưa các con ra ngoài trước.”
Nhờ sự bình tĩnh và những kỹ năng xử lý đúng cách, ba đứa trẻ đã được bảo vệ an toàn cho tới khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Sau đó, cả gia đình được đưa sang nhà bên cạnh thoát nạn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy bùng phát khoảng 17h52 ngày 24/3, khiến 7 người mắc kẹt trên tầng cao, nhưng tất cả đã được giải cứu kịp thời.
Hana (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất










