Người bố ném con gái 5 tuổi xuống sông: Thường xuyên khoe ảnh con lên MXH, tự hào "con gái mình đấy"

2022-02-17 16:55
- Cộng đồng mạng đã tìm ra Facebook được cho là của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông vì mâu thuẫn, ghen tuông với vợ. Nhiều người đã để lại những bình luận chửi bới thậm tệ.

Mới đây, vụ việc ông bố Trần Văn Viên (30 tuổi, ở xã Tam Hải, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) ném con gái 5 tuổi xuống sông nghi do ghen tuông với vợ khiến dư luận xôn xao. Sau 5 giờ tìm kiếm, thi thể bé gái đã được tìm thấy trên sông Trường Giang và đưa về nhà. Trong sáng nay, công an tỉnh và viện kiểm sát sẽ khám nghiệm tử thi bé gái trước khi an táng để tiếp tục điều tra. 

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ Trần Văn Viên. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Nguyên nhân ban đầu được xác định là người đàn ông này gọi điện thoại cho vợ đang ở trong TP.HCM nhưng không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, người này đã bế con ném xuống sông. Hiện đang giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Núi Thành củng cố hồ sơ, thực nghiệm lại hiện trường vụ án".

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, cư dân mạng hiện đã tìm ra Facebook của người được cho là cha của bé gái, đồng thời, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của Viên để thả phẫn nộ cùng những lời chỉ trích gay gắt.

Thế nhưng đáng chú ý, trái ngược với sự máu lạnh, trong clip, trên mạng xã hội Viên đặt ảnh con gái làm avatar và ảnh bìa. Thậm chí, khi bạn bè vào bình luận khen bé dễ thương, Viên không ngần ngại khoe với giọng đầy tự hào "con gái mình đó nha".

Chính vì điều này, nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao trên Facebook, gã đàn ông này thể hiện tình yêu thương, khoe con như vậy nhưng lại có thể đang tâm lạnh lùng ném con nhỏ xuống dòng nước trong đêm như thế? Tình thương máu mủ ở đâu?.

Hiện tại, có vô số lời chỉ trích, chửi bới đã và đang được cư dân mạng thi nhau để lại ở phía dưới các bức ảnh lẫn bài đăng trên trang cá nhân của Viên để bày tỏ sự bức xúc trước hành động của người cha này.

'Rồi có phải con người nữa không? Sao thường khoe ảnh con mà lại nhẫn tâm ném xuống dòng nước đen kịt vậy?'.

'Chao ôi, ảnh bìa, ảnh đại diện vẫn là ảnh con, cớ sao lại tàn ác với một đứa bé thơ dại chưa biết gì?'.

'Thương bé quá trời ơi, mới 5 tuổi còn ngây thơ chưa biết gì. Đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh người cha nhẫn tâm này'.

'Đến lúc chết đứa bé đó vẫn không biết tại sao bố lại làm như vậy với nó. Không hiểu sao vừa phút trước còn bồng bế, cõng trên vai mà phút sau có thể ném con xuống sông như vậy. Người lớn chưa chắc đã bơi được ở chỗ sông đêm lạnh, nhiều xoáy ngầm chứ nói gì tới một đứa trẻ mới 5 tuổi. Ác quá!'.

Bà Lê Thị Lưu (57 tuổi, ngoại cháu bé) kể lại, Viên và chị TTTN (30 tuổi, con gái bà) cưới nhau bảy năm trước. Năm 2017, chị N sinh cháu Vy. Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng gửi con cho ngoại rồi dắt nhau vào TP.HCM làm việc. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở TP.HCM, vợ chồng mất việc rồi xảy ra mâu thuẫn, Viên bỏ về quê.

“Vợ chồng nó mâu thuẫn rồi nó (nghi phạm Viên – PV) đập phá phòng trọ, con bé ở trong kia lo làm để dành tiền đền cho họ. Về đây nó ăn chơi lêu lổng, thường xuyên uống rượu rồi gọi vợ. Hồi tối, nó gọi cho vợ không được mới qua nhà tôi, nói tôi đưa điện thoại điện cho bé N” - bà Lưu nấc nghẹn, kể.

Lúc Viên sang nhà, bà Lưu đang bồng cháu Vy trên tay. Viên mượn điện thoại của bà Lương gọi cho chị N, sau đó giật con gái từ tay bà Lưu.

“Con bé khóc lóc van xin cha tha cho nó, tôi giật lại nhưng không được. Tôi chạy theo ra ngoài thì nó đòi lấy đá ném, tôi sợ quá chạy vào nhà” - bà Lưu nhớ lại.

Chi Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên