Hé lộ câu nói gây phẫn nộ của mẹ đẻ Nguyễn Kim Trung Thái với con dâu cũ ở đám tang bé V.A

2022-01-10 11:08
- Theo lời bác của bé V.A nhớ lại, bà nội đã nói với chị H. rằng mong chuyện qua rồi thì để qua, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này.

Liên quan đến vụ bé gái V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, anh Nguyễn Quang Vinh, bác ruột bé V.A đã có chia sẻ với kênh Truyền hình Pháp Luật một số thông tin liên quan đến sự việc đau lòng này.

Kể về khoảnh khắc cùng em gái là chị H. (mẹ ruột nạn nhân) đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhìn mặt cháu gái trước khi đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm, anh Vinh nghẹn ngào cho biết khi xác nhận đúng là bé V.A., mọi người hy vọng có thể chụp ảnh cháu nhưng không được. Gia đình cũng không được theo dõi quá trình khán khám nghiệm, vì bố cháu mới là người giám hộ.

Hé lộ câu nói gây phẫn nộ của mẹ đẻ Nguyễn Kim Trung Thái với con dâu cũ ở đám tang bé V.A

2 tuần sau cái chết của bé V.A, nỗi đau của những người thân trong gia đình vẫn chưa thể nào nguôi ngoai

Về phần chị H., lúc nhận diện được con, chị cứ ngồi mãi ở Bình Hưng Hòa khóc ngất. Theo anh Vinh, trong lúc hoảng loạn, em gái liên tục nói: "Không phải V.A đâu, không phải V.A của em đâu', "V.A ơi, con chỉ đang ngủ thôi đúng không?". Gia đình tôi đau xót đã đưa mẹ cháu bé về Vũng Tàu.

Theo anh Vinh, sau khi khám nghiệm xong, hôm sau gia đình anh được gọi lên để nhận thi hài cháu mang về. Ký biên bản xong khoảng 8 giờ, đội lo hậu sự (do chị của Thái thuê) làm thủ tục, 10h đưa cháu ra chùa Vĩnh Nghiêm để nhập quan. Khi ấy, anh Vinh cùng gia đình cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y chứ không được nhìn tận mắt.

"Tôi đỡ H. lên xe cứu thương, ngồi cùng giường đặt bé V.A cùng giường chở bệnh. Hai anh em tôi ôm cháu mà khóc, không nói với nhau lời nào. Lúc này, chúng tôi cũng chỉ được biết thương tích của cháu qua biên bản pháp y chứ không được nhìn tận mắt. 10h liệm nhập quan cúng cho cháu thì 9h hơn, ông nội và bác (chị gái, anh rể của Thái) mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến.

Em H. tôi quỳ, nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với em H. mấy lời động viên, chia buồn. H. còn nói việc gì qua rồi thì để qua, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này" - anh Vinh nhớ lại.

Khi ấy, gia đình nhà ngoại vẫn chỉ nghĩ rằng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhỡ tay đánh vào chỗ phạm khiến bé V.A tử vong chứ không thể ngờ cháu bé đã bị bạo hành dã man trong khoảng thời gian dài.

Đến ngày 25/12, khi nhận tro cốt bé về, một số người dân ở chung cư nơi bé gái xấu số sinh sống mới gọi điện, cung cấp thông tin cho anh. Đêm 26/12, anh Vinh cùng mẹ của bé V.A làm đơn tố cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP. HCM, bố đẻ của bé V.A) và người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang lên các cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin mới nhất, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác". 

VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Công an TP. HCM khẳng định sẽ đưa ra xét xử làm án điểm để răn đe toàn xã hội.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên