Đường Hà Nội quá vắng, dân mạng 'nhớ' mùi khói xe, tắc đường và những khung cảnh này

2021-08-11 14:45
- Bây giờ cảnh tắc đường không còn ở Hà Nội thì nhiều người lại ước ao cuộc sống hối hả thường ngày.

Những ngày này, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, không còn cảnh người và xe cộ giăng kín các trục đường. Nếu bạn đã sống ở Hà Nội những ngày cố len vào dòng người để đến văn phòng mỗi sáng sẽ ước ao có ngày Hà Nội yên bình không có xe cộ đông đúc, không tắc đường.

Tuy vậy, khi trải qua những ngày người dân ở nhà nhiều hơn thì không ít citzen lại bày tỏ nỗi nhớ với cảnh tắc đường trên các con phố của Thủ đô. Thậm chí có người ước ao rằng chấp nhận cảnh tắc đường để hết dịch bệnh. 

Khung cảnh tắc đường ở cầu vượt ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc.

Đường Nguyễn Trãi tắc cứng trong một buổi sáng.

Ô tô, xe máy nhích từng bước trong giờ cao điểm.

Những dòng xe cộ đông đúc...

 

"Nhớ cảnh tắc đường Hà Nội quá. Bây giờ đánh đổi giữa tắc đường như những lần chưa có dịch thì tôi chọn tắc đường để còn được cảm giác ăn uống, đi dạo đâu đó chứ dịch bệnh này chán quá chỉ mong hết dịch", một cư dân mạng bày tỏ.
"Nhớ cảnh mưa, mùi khói xe, mùi của sự vội vã muốn về nhà của mọi người. Cả con đường với rất nhiều màu sắc áo mưa, Covid đến không chào hỏi và đang làm mất dần hình ảnh đó", cư dân mạng X.H chia sẻ.
Còn một cư dân mạng khác thì rút ra chiêm nghiệm: "Dịch bệnh cho ta biết thời gian và sức khỏe quan trọng đến nhường nào, còn sống hãy nhiệt huyết hết mình với công việc".
AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo có 'phẩm chất công chúa', ngoại hình thanh tú, cư xử lịch thiệp khiến ai cũng mê mệt