Phụ huynh bốc thăm 'kịch tính' giành suất học mầm non cho con: 'Trước khi đi, tôi thắp hương khấn các cụ phù hộ độ trì'

2022-08-27 21:01
- Hơn 180 phụ huynh bước vào màn bốc thăm "may rủi" để giành suất học tại trường mầm non Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho con. Có người vui mừng khi con trúng tuyển nhưng không ít phụ huynh kém may mắn đành ngậm ngùi ra về.

Sáng nay 27/8, UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tổ chức cho phụ huynh bốc thăm suất học cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi tại trường Mầm non Hoàng Liệt năm học 2022-2023.

Thắp hương trước khi đi bốc thăm

8h sáng, khi chị Bảo Ngọc (sống ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) bước qua cánh cổng trường mầm non Hoàng Liệt, hơn 180 phụ huynh khác đã đến từ rất sớm.

Mỗi người một suy nghĩ và  trăn trở nhưng điểm chung là ánh mắt của ai cũng chất chứa sự hồi hộp, mong từng phút đến thời điểm bốc thăm, nhằm xác định các bé sinh năm 2019 được học ở ngôi trường này.

Phụ huynh bốc thăm 'kịch tính' giành suất học mầm non cho con: 'Trước khi đi tôi còn thắp hương...'

Quy trình bốc thăm có 2 vòng rất chặt chẽ và minh bạch khiến phụ huynh yên tâm (Ảnh: NVCC).

Chị Ngọc kể, lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác hồi hộp xen lẫn chút lo lắng giống như bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.  

Phụ huynh bốc thăm 'kịch tính' giành suất học mầm non cho con: 'Trước khi đi tôi còn thắp hương...'

Con của chị Ngọc đã có giấy vào lớp sau màn bốc thăm (Ảnh: NVCC).

"Đêm qua, vợ chồng tôi cũng thấp thỏm, khó ngủ, mong sao có thể bốc trúng tên để con được vào trường mầm non Hoàng Liệt. Thậm chí, sáng nay, tôi còn phải thắp hương để mong các cụ phù hộ độ trì", chị Ngọc chia sẻ.

Ngay từ khâu nộp hồ sơ, không chỉ chị Ngọc mà hơn 180 phụ huynh khác đều mong con trúng tuyển để có thể đi học mầm non như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, khi biết số lượng hồ sơ nộp vào là 182, trong khi số lượng tuyển chỉ 80 bé nên phải bốc thăm "may rủi", chị Ngọc không đặt kỳ vọng quá mức.

"Tôi không kỳ vọng vì chưa bao giờ may mắn ở các cuộc bốc thăm mang tính may rủi như thế này. Tôi còn xác định chỉ đến trường để tham gia bốc thăm, còn tính sẵn phương án tiếp tục học ở trường mầm non tư thục nếu trượt", chị Ngọc chia sẻ.

Sau thời gian chờ đợi, thời điểm bốc thăm cũng đến. Chị Ngọc và các phụ huynh khác đổ dồn ánh mắt về thùng đựng phiếu. Mặc dù, tỷ lệ chọi là 2:1 nhưng quy trình bốc thăm được tổ chức công bằng, khách quan khiến những phụ huynh như chị Ngọc cảm thấy yên tâm. 

Buổi bốc thăm được tổ chức với quy trình 2 vòng. Vòng một là bốc thăm số thứ tự. Sau khi đảm bảo đã tham gia vòng một, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để lần lượt bốc thăm phiếu tuyển sinh. Các phiếu hợp lệ là phiếu có đầy đủ xác nhận của trường Mầm non Hoàng Liệt.

Trong 176 phiếu được phát ra sáng 27/8, 80 phiếu ghi "Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường", số còn lại ghi "Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường"

Lúc bước lên để bốc thăm, chị Ngọc cảm thấy run hơn bao giờ hết. May mắn đã mỉm cười khi con chị có tên trong danh sách trúng tuyển vào trường mầm non Hoàng Liệt với lá phiếu "chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường".

Tuy vậy, niềm vui của người này đôi khi cũng là nỗi buồn của nhiều người khác. Một số phụ huynh tỏ ra hơi thất vọng một chút, nhưng ai cũng cảm thấy hài lòng về quy trình bốc thăm rất chặt chẽ. 

"Vì quy trình bốc thăm chặt chẽ, công khai, minh bạch cho nên những người có con bị trượt không hề tỏ ra bực tức. Họ chỉ cảm thấy tiếc nuối vì chưa được may mắn như những người khác", chị Ngọc chia sẻ.

Trải qua những ngày lo âu và màn bốc thăm "may rủi", chị Ngọc và gia đình cảm thấy đây thực sự là kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên trên quãng đường học hành của con. 

"Chưa bao giờ tôi nghĩ có chuyện bốc thăm để vào trường mầm non, nhưng số hồ sơ và số lượng tuyển sinh chênh nhau rất cao nên các thầy cô giáo cũng không còn cách nào khác. Đây thực sự là kỷ niệm đáng nhớ đối với vợ chồng tôi và sẽ là câu chuyện để nhắc lại với con khi lớn lên", cô gái này bày tỏ.

Trượt vẫn cảm thấy thoải mái

Không được may mắn như chị Ngọc, anh T. (sống ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) tỏ ra hơi buồn một chút khi nhận được lá phiếu "rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường". Anh T. tiếc vì trường ở gần nhà, chuyện đưa đón thuận tiện hơn. Tuy nhiên, anh T. cho rằng, gia đình đã có sẵn phương án cho con vào học trường tư dù học phí sẽ cao hơn một chút.

"Hôm nay là ngày mùng 1 Âm lịch, tôi chưa được may mắn khi bốc thăm như mọi người. Thực tế chẳng phụ huynh nào muốn bốc thăm để xác định con có được vào trường hay không, song cũng nên thông cảm vì chỉ có cách này mới giải quyết được khí số lượng hồ sơ nộp vào tăng cao như vậy. Tôi tin là các thầy cô cũng không muốn vậy đâu", anh T. chia sẻ.

Bốc thăm 'may rủi'

Hàng trăm phụ huynh hồi hộp chờ đợi đến màn bốc thăm.

Nhìn các phụ huynh cầm trên tay lá phiếu trúng tuyển, anh T. khá áp lực và lo lắng nhưng khi không đạt được kết quả như mong muốn người đàn ông này vẫn cảm thấy thoải mái. 

"Vợ tôi liên tục nhắn tin hỏi kết quả. Lúc biết không trúng tuyển cũng có một chút buồn, chẳng muốn trả lời tin nhắn. Nhưng sau đó, vợ cũng động viên... Dù sao vẫn còn phương án dự phòng nên không quá lo lắng", anh T. nói thêm.

Năm học 2022-2023, trường mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 so với dự kiến. Với hai nhóm trẻ 4 và 3 tuổi, số lượng hồ sơ đăng ký lần lượt là 290 và 423 (dự kiến chỉ tuyển sinh lần lượt 88 và 245 cháu). Trong khi, trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể nhận 559 trẻ ở độ tuổi từ 3-5.

Theo kế hoạch, thời gian bốc thăm được chia làm 4 buổi, diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8. Cụ thể, 8h sáng thứ Bảy 27/8, tổ chức bốc thăm suất học cho lứa 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ; 14 chiều cùng ngày, bốc thăm suất học cho lứa 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ, bị kiện đòi bồi thường hàng trăm tỷ đồng