Ân nhân tặng SH cho tài xế bị mất trộm: Nhiều năm trao xe máy cho người nghèo, không tính toán miễn mọi người vui vẻ

2021-08-03 14:15
- Người đàn ông tặng xe SH cho nam tài xế công nghệ đã có nhiều năm làm từ thiện và luôn tâm niệm giúp đời, giúp người khó khăn.

Mới đây, câu chuyện tài xế chạy Grab ở TP.HCM bị trộm xe máy khiến nhiều người xót xa. Sau khi bị mất chiếc xe được xem là "cần cầu cơm", nam tài xế ngồi bên đường khóc. Biết được hoàn cảnh thương tâm, những người xung quanh đã góp một ít tiền để chung tay giúp đỡ. Câu chuyện xót xa này cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. 

'Đại gia' tặng SH cho tài xế bị mất trộm: Nhiều năm trao xe máy cho người nghèo, không tính toán miễn mọi người vui vẻ

Tặng xe máy cho tài xế bị trộm xe

Bài đăng nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ, trong đó có bình luận của một Facbooker tên là Hải Nguyễn. Thông qua mạng xã hội, người đàn ông này đưa số điện thoại, nhờ kết nối với tài xế để giúp đỡ. Điều bất ngờ là chủ Facebook này đã quyết định tặng chiếc xe SH đắt tiền cho nam tài xế công nghệ sau khi nghe về hoàn cảnh khó khăn. Người đàn ông có lòng hảo tâm, đang được cư dân mạng hết lời khen ngợi là Nguyễn Thanh Tòng.

"Qua bài viết về việc anh chạy Grab bị lừa mất xe (Wave @). Mình dã liên lạc được  và nghe anh tâm sự về hoàn cảnh rất tội. Mình cũng đã tặng anh chiếc xe mới để làm “cần câu cơm” rồi và tặng kèm thêm 1 triệu để tiêu vặt trong mùa dịch này. Cảm ơn mọi người chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của người khác. Xin rất cảm ơn mọi người nhiều", anh Tòng viết trên Facebook.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Tòng (sống ở TP.HCM, chủ Facebook Hải Nguyễn) cho biết, anh đọc được thông tin về sự việc vào khoảng 19-20h tối ngày 2/8/2021. Nhìn hình ảnh người tài xế vất vả, khổ sở nên anh Tòng cố gắng kiểm tra lại thông tin để giúp đỡ.

'Đại gia' tặng SH cho tài xế bị mất trộm: Nhiều năm trao xe máy cho người nghèo, không tính toán miễn mọi người vui vẻ

"Sau khi biết câu chuyện có thật, tôi nhắn tin lên nhóm nói với tài xế liên lạc lại. Khoảng 21h, tài xế qua nhà tôi. Nghe hoàn cảnh của nam tài xế, tôi rất thương. Tôi cảm nhận được sự thật thà, chất phác của người đàn ông quê Quảng Ngãi nên quyết định tặng chiếc xe máy SH", anh Tòng cho hay.

Nói về hoàn cảnh của người tài xế chạy Grab bị trộm xe, anh Tòng cho biết, gia cảnh của nam tài xế vất vả. Vợ chồng quê Quảng Ngãi nhưng do dịch bệnh nên đang mỗi người một nơi, chưa có con. 

 "Chiếc xe SH này tôi mua đã mấy năm, nhưng chưa chạy nhiều. Tôi nghĩ đưa cho anh ấy chiếc xe tốt, đi 1-2 năm không phải sửa chữa, yên tâm mưu sinh. Khi nhận được món quà bất ngờ, tôi thấy anh tài xế rưng rưng nước mắt, rối rít cảm ơn. Thật lòng, tôi xúc động, chỉ biết động viên anh cố gắng để vươn lên trong cuộc sống", anh Tòng chia sẻ.

Nhiều năm tặng xe máy cho người nghèo

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết anh Tòng đã có nhiều năm làm từ thiện, phát tâm cho người nghèo. Tính đến nay, anh đã mua, tặng nhiều xe máy cho các hoàn cảnh nghèo khó với hi vọng họ sẽ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. 

"Các xe máy dùng làm từ thiện hoàn toàn do tôi tự bỏ tiền túi để mua. Tôi tặng những người khó khăn, người đi bộ đi làm, nhà không có xe. Thực tế, nếu cho tiền thì bao nhiêu cũng xài hết. còn tặng xe máy, họ có phương tiện để đi lại, làm ăn", anh Tòng nói về việc làm từ thiện của mình.

Công việc chính của anh Tòng là mở quán cơm bình dân cùng vợ. Mỗi ngày, vợ chồng anh thức dậy từ 3h sáng chuẩn bị cơm, đồ ăn để bắt đầu phục vụ khách từ 4h sáng. Cứ thế hơn 10 năm qua, quán cơm của anh luôn đông khách từ sáng sớm đến 21h tối. 

'Đại gia' tặng SH cho tài xế bị mất trộm: Nhiều năm trao xe máy cho người nghèo, không tính toán miễn mọi người vui vẻ

Giữa mùa dịch, anh Tòng dùng tiền mua sữa, gạo để trong nhà. Bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn liên hệ, anh sẵn sàng giúp đỡ với mong muốn san sẻ tình yêu thương trong thời điểm dịch bệnh.

Nhắc lại lần đầu tiên làm từ thiện bằng cách tặng xe máy, anh Tòng còn nhớ đó là lần giúp một người đàn ông khoảng 60 tuổi hồi năm 2017. Người đàn ông này là khách quen của quán. Qua trò chuyện biết được gia cảnh khó khăn, vợ phải đi làm giúp việc ở quận 7, còn chồng không có xe máy nên phải đi xe buýt từ sáng sớm xuống tận Hóc Môn. 

"Nghe xong câu chuyện của người đàn ông đó, tôi quyết định chi 16 triệu đồng mua một xe máy mới để tặng. Người nhận bất ngờ đến mức đứng khóc tại chỗ. Nhìn những hoàn cảnh nghèo khó được giúp, lòng tôi vui không gì sánh được", anh Tòng bày tỏ.

Sinh ra ở Sài Gòn còn quê gốc ở Bắc Ninh, anh Tòng cho biết, phong cách sống của bản thân là hào sảng, hết lòng vì mọi người. "Chỉ cần nhìn thấy mọi ngươi vui là được, tôi không tiếc tiền", anh Tòng bày tỏ. 

Anh Tòng sinh ra trong gia đình 10 người con, trải qua tuổi thơ vất vả. Lớn lên, mỗi người trong nhà tự lập rồi xây dựng gia đình. Sau này, vợ chồng anh Tòng mới bắt đầu khấm khá nên tích cực làm từ thiện, giúp đời. Bởi vì, anh thấu hiểu hơn ai hết sự vất vả của những người nghèo.

Những ngày này, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, chứng kiến nhiều mảnh đời nghèo khó, anh Hải dành cho họ những hộp sữa, túi gạo với hi vọng san sẻ phần nào. "Đường sá vốn đông đúc ở TP.HCM trở nên vắng tanh, thành phố yên ắng, không còn nhộn nhịp. Tôi sống ở đây từ bé và không quen với cảm giác này. Bây giờ, tôi chỉ mong mỏi dịch bệnh được đẩy lùi, bà con trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường để tiếp tục làm ăn", anh Tòng bày tỏ về tâm nguyện.

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế