Phụ Huynh Bá Đạo - Phần 2

2021-01-08 15:10
- Phụ Huynh Bá Đạo - Phần 2

1. Gọi bố đi

 

- Gọi bố đi con!

 

Tý ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ này mà mắt nó hoe hoe đỏ và nghĩ: 'Ơ, người đàn ông này là ai, sao mẹ lại bảo mình gọi ông ta là bố. Tại sao mẹ lại lừa dối mình, hóa ra mình chỉ là con nuôi sao?'.

 

Bà mẹ lại quát to lên khi nhìn thấy Tý ngơ ngác:

 

- Gọi bố nhanh lên!

 

Tý nghe vậy liền khóc và ôm chặt người đàn ông lạ đấy cảm động gọi:

 

- Bố!!!

 

Mẹ Tý trợn tròn mắt:

 

- Ơ hay, tao bảo mày lên phòng gọi bố kìa, thợ sửa bồn cầu tới rồi. Trời ạ, sao tôi lại có đứa con ngốc đến thế này!

 

---

 

2.Thứ gây nguy hiểm

 

Jimmy tò mò tiến lại gần, anh trai cậu la lên thất thanh:

 

- Đừng Jimmy, đừng bao giờ bước lên đó.

 

Jimmy ngạc nhiên:

 

- Tại sao thế?

 

Anh trai cậu nghiêm giọng đáp:

 

- Nó sẽ làm em đau khủng khiếp đấy.

 

- Thật ạ? - Jimmy tròn mắt.

 

- Thật chứ sao không, anh từng nhiều lần thấy mẹ la hét thất thanh, gào khóc thảm thiết sau khi đứng trên chiếc cân này đấy.

 

---

 

3.Đến gặp cô giáo

 

- Bố ơi, mai bố đến gặp cô giáo của con nhé.

 

Bồ Tèo ngạc nhiên:

 

- Tại sao thế? Con làm gì để bị mời phụ huynh à?

 

Tèo lắc đầu:

 

- Không ạ, mai bố lên lớp để cô giảng lại bài toán cô ra ngày hôm qua.

 

- Sao lại là bố, bố có đi học đâu? - Bố Tèo thắc mắc.

 

Tèo nhún vai:

 

- Cô bảo tất cả những ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ. Mà bài này bố giảng cho con hôm qua đấy nhé.

 

Phụ Huynh Bá Đạo - Phần 2

 

----

 

4.Bố chọn bạn đời xuất sắc

 

Con gái tuổi cập kê ngượng ngùng hỏi mẹ:

 

- Mẹ ơi, theo mẹ thì chọn bạn đời cần phải có những tiêu chí nào ạ? Làm sao có thể chọn được người xứng đáng để mình gửi gắm cả cuộc đời?

 

Người mẹ trầm tư:

 

- Chuyện này con nên hỏi bố.

 

Cô con gái thắc mắc:

 

- Sao thế mẹ?

 

Người mẹ mỉm cười:

 

- Về phương diện này, bố con đã có sự lựa chọn tuyệt vời hơn mẹ rất nhiều.

 

----

 

5. Con giỏi hơn mẹ

 

Sau khi đi họp phụ huynh về, mẹ Tom tức giận quát:

 

- Con làm mẹ quá thất vọng. Đánh nhau với bạn là điều hết sức đáng xấu hổ.



Tom phân bua:



- Nhưng bạn ấy gây sự mà. Bạn ấy ném đá vào người con, con chỉ đáp trả lại thôi.



Mẹ cậu bé dịu giọng:



- Lẽ ra khi bị ném đá con nên báo ngay với mẹ chứ!



Tom chần chừ:



- Con nghĩ là không cần thiết. Khả năng ném của con chuẩn hơn mẹ nhiều mà.

 

Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man