Rơi nước mắt mẹ con đoàn tụ sau 50 năm "bặt vô âm tín"

Bảo Ái 2015-04-14 12:06
- (Em đẹp) - Cách đây 50 năm, khi sinh hạ cô bé Melanie, bà Zella được các hộ lý thông báo rằng con gái bà đã bị chết yểu do quá yếu.
Bà Zella Jackson-Price, 76 tuổi, không thể ngờ cô con gái bị chết yểu thực tế vẫn sống khoẻ mạnh. Cô Melanie Diane Gilmore 49 tuổi hiện đang  sống  tại Oregon.
Bà Zella hiện ở ngoại ô St. Louis của Olivette trả lời phỏng vấn: “Tôi thực sự vẫn bàng hoàng với những gì đã xảy ra với gia đình mình. Đến tuổi này cuộc đời tôi mới bắt đầu bước sang một chương khác”.
Cách đây 50 năm, khi sinh hạ cô bé Melanie, bà Zella được các hộ lý thông báo rằng con gái bà đã bị chết yểu do quá yếu. Nhưng thực tế là cô bé lại được bệnh viện Homer G.Phillips cho một gia đình nhận nuôi. Cô bé Melanie cũng không may mắn khi bị khiếm thính vì bệnh sởi vào năm 3 tuổi. Đến tận bây giờ, khi những người con của cô Melanie biết cô là con nuôi và quyết định giúp cô tìm lại bố mẹ đẻ thông qua internet.
Thứ 5 tuần trước, cô Melanie đã cùng hai con bay đến St. Louis để nhận gia đình của mình. Bà Zella có 6 người con khác và cả nhà vẫn chưa hiểu tại sao lại có lỗi nghiêm trọng như vậy xảy ra tại bệnh viện. “Sau khi ổn định được tinh thần hưng phấn của cả gia đình mình, chắc chắn tôi sẽ tìm luật sư để giải quyết việc này”, bà Zella cho biết.
Bảo Ái (Dịch theo NBC)
Theo Congluan.vn
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác cực dễ giúp chị em giảm mỡ bụng 'siêu tốc', chẳng cần đeo nịt bụng