Những cô gái muốn yêu ở ngôi làng "khát chồng"

2014-12-05 15:41
- Những cô gái sống cùng nhau trong 1 ngôi làng với những nguyên tắc sống riêng nhưng điều khiến họ suy nghĩ là rất khó tìm 1 tấm chồng.

Thị trấn nhỏ ở Brazil giống như cảnh phim lãng mạn tệ hại của Hollywood, khi mà phụ nữ ở đây rất khó khăn để tìm được 1 người đàn ông cho cuộc đời mình.

Hơn 600 phụ nữ sống tại thị trấn Noiva de Cordeiro, Đông Nam Brazil, hầu hết trong số họ đang ở độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi đã gửi lời kén chồng rộng rãi nhưng không thể có chàng trai nào đến. Bởi vì họ hiểu rằng,  đến đây là chấp nhận sống trong thế giới mà các chị em làm chủ.


Một số phụ nữ ở Noiva de Cordeiro đã có gia đình, nhưng chồng của họ phải làm việc xa nhà và chỉ được phép quay trở lại thăm vợ vào cuối tuần.

Điều này có nghĩa là phụ nữ chịu trách nhiệm cho mọi công việc và trọng trách tại thị trấn từ xây dựng cho đến đồng áng... Rosalee Fernandes, 49 tuổi cho biết. “Chúng tôi biết cách xử lý mọi việc mềm mỏng hơn là đàn ông. Khi gặp vấn đề chúng tôi tìm cách hoà thuận giải quyết thay vì xung đột. Chúng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ. Không ai cạnh tranh với bất cứ ai ở đây. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Chúng tôi còn quyên tiền mua TV màn hình rộng để cùng xem các vở kịch. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi cùng nhau làm đẹp. Tất cả đều yên ấm và tuyệt vời”.

 

    

Tuy vậy, những người phụ nữ của thị trấn Noiva de Cordeiro lại vướng phải một rắc rối khó gỡ khác. Nelma Fernandes, 23 tuổi thừa nhận việc trở thành cô hàng xóm xinh đẹp cuốn hút với cô chẳng có nghĩa lý gì. “Những người đàn ông ở thị trấn hầu như là người đã có gia đình. Tôi không thể tìm một ai để hẹn hò. Từ lâu lắm rồi tôi không biết đến hương vị của một nụ hôn”, cô nói. Những người phụ nữ đều mong muốn chìm đắm trong tình yêu, nhưng họ lại không muốn xa rời thị trấn của mình để kiếm một tấm chồng.

 


Việc thiếu cân bằng giới tính đã đẩy các cô gái của thị trấn phải gửi lời kén chồng đến rộng rãi hơn khu vực của mình nhưng chỉ một số ít dám đến đây. Cô Fernandes cho biết: "Chúng tôi muốn có được những người đàn ông sẽ đến đây sống cùng mọi người. Nhưng trước tiên họ cần phải đồng ý làm những gì chúng tôi nói và sống theo các nguyên tắc của chúng tôi".

 

     

Noiva de Cordeiro đã được lập nên trong các ngọn đồi gần Belo Vale, trong tiểu bang Minas Gerais, sau khi người sáng lập Maria Senhorinha de Lima bị gán tội ngoại tình vì cố gắng trốn khỏi người đàn ông bà không muốn cưới. Tránh khỏi người dân địa phương, bà đã sống ở đây cùng những người phụ nữ cũng bị xã hội ghẻ lạnh và gắn những tội danh lẳng lơ, gái mại dâm để lập nên một thị trấn mới.

 

Bảo Ái

(Theo DM)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xu hướng kẻ caro đen trắng đổ bộ thu đông này: Mặc đẹp như Lisa, Mai Davika