Khủng bố ở Pháp: Những mảnh đời dang dở sau đêm định mệnh

2016-07-16 06:59
- Sau vụ tấn công khủng bố ở Nice (Pháp), nhiều nạn nhân đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, biết bao nhiêu ước mơ và dự định còn dang dở.

Trong suốt những giờ qua, thông tin về vụ tấn công khủng bố ở Nice (Pháp) vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều nạn nhân bị thiệt mạng để lại nỗi đau cho người thân và bạn bè. Thậm chí, có những người ra đi bất ngờ khi đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyêt vời bên bạn bè, người thân.

Nỗi đau tận cùng

Gia đình Copeland đến từ Austin (Texas, Mỹ) gồm 5 người đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở Pháp. Tuy nhiên, Sean Copeland (bố) và cậu con trai Brodie Copeland đã qua đời sau vụ xe tải tấn công vào đám đông. 

Đại diện gia đình Sean Copeland cho hay: "Chúng tôi đau khổ và bị sốc vì mất đi cháu Brodie Copeland - một bé trai ngoan ngoãn, Sean Copelandt - một người chồng tuyệt vời, người cha hết mực yêu thương con cái". Chuyến đi vui vẻ đã nhanh chóng bị biến thành tấn thảm kịch. Nhiều người trong gia đình vẫn đang tự hỏi điều gì đã xảy ra để rồi cướp đi sinh mạng của chính những người vô tội.

Hai bố con Sean Copeland 

Nữ sinh viên Viktoria Savchenko đến từ Matxcơva (Nga) cũng là một nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Cô ra đi khi tương lai còn chờ đợi phía trước với bao nhiêu dang dở. Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin xác nhận, một công dân của thành phố này đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Pháp, hiện chính quyền đã có chính sách hỗ trợ với gia đình của nạn nhân.

Được biết, nữ sinh viên này đang theo học tại Đại học Tài chính Matxcơva. Đại diện trường Đại học này cho hay, nữ sinh viên nói trên đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ở Nice, còn một người bạn của Viktoria Savchenko đang được điều trị trong bệnh viện. "Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, ban bè của người quá cố", đại diện trường Đại học Tài chính Matxcơva cho hay.

Còn Marchand làm việc với vai trò là một giám sát viên tại một công ty ở vùng nông thôn của thành phố Marcigny cũng có mặt trong dòng người xem pháo hoa ngay nơi xảy ra sự việc. Thị trưởng thành phố Marcigny đã lên tiếng xác nhận cái chết của Marchand. Theo vị thị trường này, ông Marchand là người tận tâm đã góp phần nâng thành tích câu lạc bộ thể thao địa phương.

Theo tờ Le Journal de Saone-et-Loire, Marchand đã kết hôn và có một con gái. Theo thông tin mới nhất, ông thuộc nhóm các thành viên của câu lạc bộ thể thao Marcigny đến tham dự một cuộc họp ở Monaco cách Nice hơn 30km.

Nhiều người Pháp đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân ngay gần hiện trường.

Bi thảm hơn là nỗi đau tột cùng khi 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng sau vụ tấn công ở Nice (Pháp). Nạn nhân Michael Ellegrini (28 tuổi) và mẹ là Veronique Lion (55 tuổi) cùng ông bà Francis và Christiane Locatelli đến từ Herserange đã mãi mãi không thể trở về căn nhà thân yêu ở Đông Bắc nước Pháp.

Được biết, các thành viên trong gia đình đang đi nghỉ cùng nhau và đến xem pháo hoa nhân ngày Quốc khánh. Thế nhưng họ không biết rằng, đó là thời điểm cuối cùng được ở bên nhau. 

"Tôi tuyển dụng anh Michael Ellegrini khoảng 2 năm trước, anh ấy là người rất năng động", người đứng đầu trường Trung học Longwy Bas - nơi anh Michael Ellegrini làm việc nói với tờ báo Le Republicain Lorrain. Thậm chí, ngôi làng nhỏ nơi các nạn nhân nói trên sinh sống đã trải qua một cú sốc lớn.

Bức ảnh xúc động

Sau vụ tấn công, rất nhiều hình ảnh gây xúc động mạnh, nhưng hình ảnh thi thể một em bé nằm cạnh búp bê trên đường khiến triệu người xót xa. Nội dung của bức ảnh đã phần nào lột tả hết được sự nhẫn tâm của tên lái xe tải tấn công vào nhóm người tụ tập xem pháo hoa. Trong số các nạn nhân có không ít trẻ em. Trước mắt các em còn là quãng đường dài với những suy nghĩ non nớt đầu đời, nhưng số phận kém may mắn và một kẻ máu lạnh đã lấy đi tất cả.

Khủng bố ở Pháp: Những mảnh đời dang dở sau đêm định mệnh

Bức ảnh thi thể bé gái bên cạnh búp bê gây xúc động mạnh.

Hàng chục triệu người trên thế giới đã nhói đau khi nhìn bức ảnh búp bê nằm cạnh thi thể một bé gái. Bức ảnh do một phóng viên của hãng tin Reuters chụp lại sau khi vụ tấn công xảy ra. Một khoảnh khắc đã cứa sâu vào tâm can của lương tri thế giới. Một lần nữa tội ác tàn bạo của những tên khủng bố bị lên án mạnh mẽ.

Một tài khoản trên mạng Twitter đăng bức ảnh với chia sẻ: “Đây là cô bé với con búp bê nhỏ. Đêm ở Nice. Những thiên thần vô tội sao luôn phải làm những nạn nhân đầu tiên”. Một tài khoản khác viết: “Bức ảnh của cô bé với con búp bê khiến trái tim tôi rạn vỡ. Nó đã thực sự xảy ra. Thật kinh hoàng”.

Như chúng tôi đã đưa tin, tối 14/7, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang xem bắn pháo hoa qua màn hình ở Nice (Pháp). Sự việc khiến 84 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Đài Truyền hình Việt Nam dẫn lời ông Trần Quốc Khánh - Tham tán - Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết: "Cho tới giờ, chúng tôi không thấy có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc người Việt ở Nice bị thiệt hại hoặc có những vấn đề liên quan đến vụ việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo cộng đồng người Việt chủ động giữ an toàn cho bản thân và tài sản; tuân thủ đầy đủ pháp luật của sở tại; nếu cần sự giúp đỡ thì liên hệ ngay với Đại sứ quán và trong trường hợp phát hiện thấy có những vấn đề khả nghi thì có thể liên hệ với nhà chức trách hoặc thông qua Đại sứ quán".

Bảo Ái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ