Chàng trai đạp xe 2100km để cầu hôn người bạn gái thanh mai trúc mã

Trang Airi 2015-05-12 14:44
- Cư dân mạng đã vô cùng cảm động trước câu chuyện chàng trai 25 tuổi đạp xe hơn 2000 km để đến tận nhà cầu hôn cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
Tháng 5 năm 2013, Cường Tử, 23 tuổi đã đạp xe 2100 km từ Thành Đô đến trước cổng nhà cô bạn thời thơ ấu của mình ở  Lhasa (thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc) để tỏ tình. Câu chuyện của chàng trai kiên trì này đã được tờ báo Chongqing Daily đưa tin. Ngay lập tức, anh được mời làm nhân vật chính trong tuần qua đường dây nóng của tờ báo để chia sẻ câu chuyện của mình.
Tiếng sét ái tình năm 7 tuổi
Cường Tử và Hiểu Tiêu bằng tuổi nhau. Họ học cùng mẫu giáo, tiểu học nhưng mãi đến năm 7 tuổi mới gặp nhau lần đầu. Cường Tử cho biết: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là khi Hiểu Tiêu đang mặc một chiếc váy trắng ngồi chơi ở sân. Thế là từ đó, tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ cô ấy. Lúc đó là tháng 9 năm 1997”. Cùng trong năm đó, Cường Tử đã tìm cơ hội mạnh dạn đến nắm tay Hiểu Tiêu và nói khi trưởng thành sẽ lấy cô làm vợ. 
Năm 14 tuổi, khi dịch SARS bùng nổ, khá nhiều học sinh nghỉ học hoặc chuyển trường, may sao hai người vẫn học chung với nhau. Từ đấy, Cường Tử bắt đầu thích trêu chọc Hiểu Tiêu. Anh thường xuyên trêu đùa khiến cô khóc và một thời gian dài Hiểu Tiêu không thèm nói chuyện với Cường Tử. 
Kết thúc trung học, cả hai đều học lên đại học nhưng mỗi người một nơi. Họ dần ít liên lạc với nhau. Mọi thông tin về người kia đều thông qua bạn bè của hai người. Tưởng rằng đó chỉ là tình yêu trẻ con nhưng Cường Tử đã nhận ra rằng mình yêu Hiểu Tiêu. Sau trận động đất vào tháng 4/2013 tại địa phương, điều đầu tiên sau khi anh thoát nạn là nhớ đến Hiểu Tiêu. Anh nghĩ cần phải đến gặp và nói rõ tình cảm cho cô ấy biết.
Cái kết viên mãn
Ngày thứ 10 sau trận động đất, anh đã quyết tâm đạp xe một mình vượt 2100 km từ Thành Đô đến Lhasa để gặp Hiểu Tiêu. Trong vòng 20 ngày, anh đã gặp rất nhiều khó khăn như tuyết rơi, mưa đá, sạt lở đất, trộm cướp, chó cắn nhưng anh vẫn kiên trì khi nhìn về tương lai phía trước. Đến ngày 21/05, anh đã có mặt tại nhà cô gái cùng tấm băng rôn có dòng chữ: “Đường xá xa xôi, chúng ta ở bên nhau nhé”. Sau đó, Hiểu Tiêu đã khóc vì cảm động.
“Là bạn đã được 18 năm, chúng tôi quyết định sẽ chấm dứt điều đó trong năm tới bằng 1 đám cưới lãng mạn. Thật may là cả hai đều rất thích đi du lịch. Chúng tôi muốn có bộ ảnh cưới tại những nơi chúng tôi đi qua”, Cường Tử chia sẻ.
Trang Airi/ Dịch từ QQ
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn