Nghẹn lòng vì con gái sắp cưới người đàn ông ngoại quốc, lớn hơn cả tuổi mẹ

T.D 2024-07-14 11:10
- Con gái tôi cho rằng khi lấy người đàn ông ngoại quốc ấy, con sẽ có cuộc sống sung sướng, nhung lụa. Thực chất, mọi chuyện không đơn giản như con tưởng.

Tôi là mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng tôi cờ bạc, gái gú, tôi không chịu đựng được nên đã chia tay. Sau cuộc hôn nhân đó, tôi thử hẹn hò với một vài người đàn ông nhưng mọi chuyện không được như mong đợi.

Khoảng 10 năm nay tôi không yêu đương ai, tập trung làm việc để nuôi con gái. Tôi từng làm kế toán, sau đó mở hàng bán bánh tráng. Cuộc sống của 2 mẹ con tôi trước kia rất khó khăn, giờ đây cuộc sống mới dễ thở hơn một chút.

Vì không sống cùng bố, lại không nhận được sự quan tâm từ nhà nội nên con gái tôi có phần tự ti. Con yêu hội họa, sống thu mình, rất ít bạn bè. Nhiều hôm, con khóc, tâm sự muốn có gia đình đủ bố, đủ mẹ, để không bị mắng là "đứa trẻ không cha". Tôi rất đau lòng nên đã cố gắng làm hết sức để bù đắp cho con. Thấy con không thích công việc ở cửa hàng khói bụi, nóng nực, tôi không ép con làm. Tôi nuôi con gái ăn học tử tế. Con bé cũng rất ngoan.

Nghẹn lòng vì con gái sắp cưới người đàn ông ngoại quốc, lớn hơn cả tuổi mẹ

Con gái tôi đã tốt nghiệp cao đẳng ngành hội họa mấy năm trước nhưng vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Ngành con học có vẻ khó xin việc. Con phải bán quần áo online với chị họ và nhận các dự án vẽ hình mẫu trên quần áo để kiếm tiền tiêu vặt. Mặc dù con gái tôi rất chăm chỉ làm việc nhưng hàng tháng tôi vẫn phải cho con tiền tiêu.

Con gái tôi có ngoại hình dễ nhìn, từ khi cô ấy còn đi học cấp 3 đã có nhiều người theo đuổi và đã trải qua một vài mối tình. Tôi không quá chú ý đến điều này vì tôi cho rằng trong độ tuổi thanh niên, việc yêu đương là điều bình thường. Tuy nhiên, gần đây, con bé đưa về nhà một người đàn ông ngoại quốc, lớn hơn tôi 3 tuổi và muốn tổ chức đám cưới khiến tôi sốc nặng.

Tôi càng sốc hơn khi biết ông ta đã ly hôn 2 lần và có đến 5 đứa con đang sống ở nước ngoài. Tất nhiên, ông ta sẽ phải chu cấp tiền bạc đầy đủ để nuôi các con. Tôi chép miệng thở dài và cố gắng thuyết phục con gái nghĩ lại. Tôi thấy ông ta không phù hợp với con gái tôi ở các khía cạnh như nền văn hóa sống và quan điểm cá nhân.

Nghẹn lòng vì con gái sắp cưới người đàn ông ngoại quốc, lớn hơn cả tuổi mẹ

Tuy nhiên, con gái tôi vẫn quyết định sẽ kết hôn trong năm nay. Con bé nói 3 năm qua, con vất vả tìm việc và làm việc ở các công ty nhưng không tìm được công việc ổn định. Ngược lại, người đàn ông này lại rất giàu có, đã có nhà, xe ở Việt Nam.

Sau khi kết hôn, ông ta hứa sẽ cho con gái tôi một cuộc sống sung sướng, nhung lụa, không phải động chân, động tay vào làm bất cứ việc gì. Sau khi con gái lấy chồng, tôi cũng không phải chu cấp cho con nữa. Tôi biết đó là những lời thề thốt của người đàn ông khi vui và khi sự nghiệp của ông ta thuận lợi. Một thời gian nữa, nếu công việc gặp khó khăn, ông ta chắc gì đã giữ được lời hứa với con tôi.

Từ khi con gái đưa người yêu về nhà, mẹ con tôi thường xuyên cãi vã. Có lần, con gái tôi giận mẹ, bỏ ra khỏi nhà một tuần không về. Con gái nói nói rằng nếu tôi không chấp nhận, cô ấy sẽ chuyển đến sống cùng người yêu.

Tôi rất bối rối và không biết phải khuyên con như thế nào. Tôi không thể làm căng thêm tình hình bởi tôi cảm thấy con bé rất quyết tâm lấy người đàn ông đó. Tôi thực sự chán nản không biết phải làm sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.

 T.D (Hải Phòng)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vì sao con gái hay kêu hết tiền?