Mê anh giám đốc điển trai, tôi hốt hoảng khi nghe những lời anh nói với mẹ

B.A 2023-06-14 14:59
- Tưởng sắp đổi đời vì lấy được anh giám đốc tài giỏi, điển trai, tôi quyết định hủy hôn ước sau một lần cùng anh về thăm nhà.

Tôi năm nay 27 tuổi - độ tuổi không còn trẻ cũng chưa quá già để lập gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chạy khắp nơi để xin việc nhưng không được nên đành cấp bằng đại học, đi làm công nhân trong 2 năm để tự nuôi sống bản thân. 2 năm làm công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi một đứa em ăn học, tôi nhận ra nhiều điều.

Nhiều đêm, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ cho tương lai. Tôi nhớ lại trước kia từng học giỏi, mất 4 năm để học đại học nhưng sau đó lại đi làm công nhân. Tôi thất vọng về bản thân và sợ bố mẹ buồn. Nghĩ vậy, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, đi xin công việc văn phòng, phù hợp với ngành học.

Mê anh giám đốc điển trai, tôi hốt hoảng khi nghe những lời anh nói với mẹ

Thấy tôi yêu giám đốc, nhiều người nghĩ tôi sắp đổi đời. 

Sau hơn một tháng kiên trì nộp đơn xin việc, đi phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng tìm được việc ở phòng hành chính của một công ty lớn. Vào công ty làm việc, tôi không ngại làm thêm giờ, thức khuya, dậy sớm nên được cấp trên khen ngợi. Tôi quen biết với Cường - Giám đốc bán hàng của công ty qua công việc. Anh hơn tôi 10 tuổi, tính tình nóng nảy, bộc trực.

Lúc đầu, tôi cảm thấy sợ, không muốn đến gần anh. Tuy vậy, sau thời gian dài tiếp xúc, chúng tôi nhận ra điểm tốt của nhau và nảy sinh tình cảm. Thông tin tôi và Cường hẹn hò làm cả công ty xôn xao bàn tán. Nhiều người chúc mừng tôi sắp đổi đời vì là nhân viên lại yêu được giám đốc giàu có.

Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi. Nhưng gần đây, tôi nhận ra bản thân không phù hợp với Cường. Cường sống độc lập, không dành nhiều tình cảm cho gia đình. Ngay cả khi yêu, anh vẫn rất nóng nảy với tôi. Hễ tôi làm gì sai, anh quát tháo tôi nặng lời. Tôi có cảm giác mình chỉ là nhân viên chứ không phải người yêu của Cường.

Mê anh giám đốc điển trai, tôi hốt hoảng khi nghe những lời anh nói với mẹ

Tôi choáng váng trước cách anh đối xử với người thân trong gia đình.

Tuần trước, tôi đến nhà Cường chơi, thăm mẹ anh. Mẹ Cường biết về tôi từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi và bác gặp mặt. Bác gái có gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành. Lúc đó, mẹ anh đang chăm cháu ngoại. Bé vừa ăn vừa nôn trớ đầy quần áo của bác. Bác gái kể cháu bé bị ốm nên quấy khóc. Tôi thấy vậy, chạy đến giúp đỡ. Thấy mẹ nhờ chở cháu gái đi khám bệnh, Cường từ chối còn mắng mẹ xơi xơi: "Con chịu thôi. Mẹ bảo anh chị ấy về mà lo. Cháu bà nội, tội bà ngoại, giờ còn phiền đến cả cậu nữa. Nhà nội nó chẳng hỏi gì đến, mình đây cứ vơ vào người, rồi lại đến tay thằng này, bao nhiêu lần rồi."

Thấy Cường nặng lời với mẹ, tôi tỏ ý không hài lòng. Mẹ bảo anh từ nhỏ được nuông chiều nên nóng tính. Nhìn cách Cường ứng xử với mẹ và chị, tôi thấy chột dạ, thất vọng. Tôi cảm thấy anh không trân quý tình thân gia đình. Có lẽ, sau khi cưới nhau, anh cũng không đối xử tối với tôi.

Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện nói muốn chia tay với Cường. Tôi bảo anh không có tình người, nói nặng lời với mẹ đẻ, hắt hủi cháu ruột và không thương chị gái. Người như anh, dẫu là giám đốc giàu sang, tôi cũng không dám lấy làm chồng.

Cường nói nếu tôi dám chia tay, anh sẽ tác động để tổng giám đốc cho tôi nghỉ việc. Điều này làm tôi phẫn nộ và suy nghĩ nhiều. Hiện tại, công việc của tôi ở công ty rất tốt với mức lương cao. Tôi thấy tiếc công việc này. Nhưng nếu phải tiếp tục yêu và cưới Cường, tôi không thể. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này?

B.A (Hải Phòng)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người