Người cha ròng rã 5 năm đi chăm con gái ở bệnh viện, năm mới chỉ ước mơ nhỏ nhoi một điều khiến ai cũng rưng rưng

2018-02-20 06:45
- Có những khi ông H. cảm thấy bất lực nhưng tình thương đối với con khiến ông cố gắng vượt qua hoàn cảnh.

Bất cứ ai đến Khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cũng biết đến ông H. Bởi ông là người đàn ông duy nhất chăm sóc con gái bị bệnh suốt nhiều năm qua.

Do vợ mất sớm nên ông Bùi Duy H. (61 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) đã phải thay vai trò của người phụ nữ, gánh vác trách nhiệm trong nhà. Gia đình ông có 3 người con, tất cả các con đều học hành chu đáo và xây dựng gia đình đàng hoàng. 

Cách đây 5 năm, khi cuộc sống đang yên bình thì tai họa bỗng ập tới. Con gái ông H. bị mắc trầm cảm sau khi sinh con rất nặng.“Khi cháu về quê chơi, tôi thấy thái độ của con khác thường. Cháu thường đóng kín cửa, bỏ ăn không chăm con (1 tháng tuổi), để mặc cho tôi bế”, bác H. nói.

Nỗi lòng của người cha chăm con gái mắc trầm cảm nằm liệt giường

Ong H. phải thay vai trò của người mẹ để chăm sóc con gái nằm liệt tại chỗ do trầm cảm

Vài ngày hôm sau, ông H. xuống Hà Nội thăm con, nhưng tình trạng của chị Th. không hề khá hơn. Chồng chị đưa vợ đi khám bác sĩ và được chẩn đoán bị trầm cảm sau sinh. Sau khi được điều trị 7 tháng, tình trạng khá hơn nên đã xin bác sĩ cho về nhà. Khi xuất viện về nhà được 2 tháng, chị Th. lại tái phát bệnh và nằm liệt tại chỗ.

“Đã 5 năm từ khi cháu phát bệnh, tôi là người phải thay mẹ  để chăm sóc cháu. Chồng bận đi làm, bố mẹ chồng bận công việc… Tính tới nay, tôi đã đi chăm cháu được 4 năm. Khi nhìn con chỉ nằm một chỗ như vậy, người làm cha cũng cảm thấy xót xa”, bác H. chia sẻ.

Là người đàn ông đi chăm con gái, ông H. phải làm tất cả các công việc từ vệ sinh thân thể, thay bỉm… cho con. Ban đầu, ông H. cũng rất lóng ngóng, phải nhờ tới y tá và người nhà của các bệnh nhân khác. Có những lúc ông cảm thấy thực sự bất lực vì không giúp được con gái.

Chia sẻ thêm về cô con gái đang bị trầm cảm, ông H. nhớ lại, trước đây, chị Th. là một người con hiếu thảo, tính tình hiền lành. Lúc cháu mới phát bệnh, ông H. nghi ngờ hai vợ chồng có trục trặc tình cảm nên dẫn đến bệnh tình như vậy. Nhưng khi sống cùng con gái và con rể, ông H. nhận thấy chồng chị Th. rất ân cần và chu đáo.

Nơi con người sống thật với nhau

Theo ông H., khi đi chăm con gái suốt nhiều năm, ông mới cảm nhận được tình người trong bệnh viện. Người nhà và bệnh nhân đều sống rất thật thà và lương thiện, thường xuyên giúp đỡ nhau. Khi chăm con, ông không khỏi chạnh lòng vì là người đàn ông duy nhất, nhưng bản thân cảm thấy may mắn vì con gái còn nhận ra bố không như nhiều trường hợp khác.

Nỗi lòng của người cha chăm con gái mắc trầm cảm nằm liệt giường

Thời gian đầu mới chăm con, ông H. gặp không ít khó khăn.

Ông H. chia sẻ: “Ở đây, không ít trường hợp con không nhận ra được bố mẹ. Tôi từng chứng kiến một bà mẹ đến chăm con đã ngồi khóc. Bởi, bà không hiểu vì sao con gái lại căm ghét và không muốn nhìn mặt mẹ, cũng có trường hợp không nhận ra bố mẹ đẻ mà gọi người khác là bố mẹ.

Nói về  mong ước của bản thân, ông H. muốn con gái nhanh khỏi bệnh để về sống bên chồng và chăm 2 đứa con nhỏ.

“Với một người cha, khi nhìn con chỉ nằm một chỗ, ai chẳng xót xa. Giá như tôi có thể bị bệnh để đỡ cho con cũng chấp nhận”, ông H. xúc động nói.

Ông H. cho biết thêm, khi chăm bệnh nhân trầm cảm cũng như tâm thần phải đối xử với họ bằng tình yêu thương thực sự. Bởi vì, chỉ có sự cảm thông, chia sẻ mới giúp bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mùa giãn cách ở nhà mà vẫn muốn đẹp từ đầu đến chân chỉ cần làm theo 6 bước đơn giản