Không tin nổi cô gái 26 tuổi chảy xệ như cụ bà 70 bởi căn bệnh xảy ra đột ngột không bao giờ ai lường được

Ngọc Huyền 2017-06-23 15:43
- Cô gái 26 tuổi vẫn quyết tâm trở thành người mẫu thành công dù đang chiến đấu với làn da chảy xệ, nhăn nhúm như bà già do mắc hội chứng hiếm gặp.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

Sara Geurts từ Minneapolis, tiểu bang Minnesota (Mỹ) chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình như già đi. Tôi tránh mặc quần áo bó vì e sợ nó gây co thắt và rách da”. Để đối phó với các cơn đau khớp, Sara dựa trên các biện pháp tự nhiên như liệu pháp xoa bóp, châm cứu và cần sa y tế.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

Sara bắt đầu nhận thấy cơ thể khác biệt từ khi lên 7 tuổi. Và tình trạng bệnh dần tồi tệ hơn khi cô bước vào tuổi dậy thì. Mụn trứng cá bắt đầu nổi nhiều lên và chân tóc liên tục bị đau. Sara đã tới gặp bác sĩ nhiều lần và trải qua một loạt các bài kiểm tra, xét nghiệm khác nhau.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

Các bác sĩ chuẩn đoán cô mắc hội chứng Ehlers-Danlos Dermatosparaxis (EDS) – căn bệnh di truyền khiến da cô bị chảy xệ. Đây là tình trạng hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến 1 trong 5.000 người trên toàn thế giới. Hội chứng này làm da Sara mỏng manh, chảy dài, khớp và cơ bắp yếu đi. Sara giải thích: “Đó là rối loạn đa hệ thống, vì vậy nó ảnh hưởng đến mọi hệ thống trong cơ thể chúng ta”. Có nhiều trường hợp bệnh nặng phải ngồi xe lăn. May thay, Sara Geurts không bị như vậy. Cô không phải chịu trật khớp hay xương giòn thường xuyên.

Mãi cho đến khi học trung học rằng tình trạng của Sara trở nên rõ ràng hơn. Và trong nhiều năm qua cô phải che giấu cơ thể của mình để không bị bạn bè bắt nạt, chế giễu. Sara kể lại: “Tôi được gia đình và bạn bè quan tâm, nhưng tôi vẫn ghét làn da của mình. Tôi muốn che giấu làn da xấu xí trong những bộ quần áo rộng thùng thình”.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

Tuy nhiên, khi 22 tuổi, Sara quyết định thay đổi bản thân mình sau thời gian sống khó khăn.Vào năm 2015, Sara thu hết can đảm gửi ảnh của mình tới chiến dịch Love Your Lines - một trang Tumblr khuyến khích phụ nữ tự tin với khiếm khuyết cơ thể. Sara hào hứng chia sẻ: “Tôi đã nhận được 25.000 lượt thích và đó là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ vì không thể tin nổi. Từ đó trở đi tôi đã trở nên tự tin hơn.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

Briana Berglund – nhiếp ảnh gia và là người bạn của Sara cho hay; “'Tôi rất tự hào vì cô ấy đã thoát ra vỏ bọc của mình. Tôi không nhìn thấy Sara có khuyết tật nào cả. Cô ấy rất đẹp”. Briana cũng chính là một trong những người ủng hộ lớn nhất của Sara và cũng là lý do khiến Sara muốn làm người mẫu.

Mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô nàng 26 tuổi vẫn nuôi hy vọng làm người mẫu

căn bệnh hiếm gặp

Sara muốn phá vỡ các tiêu chuẩn xã hội về sự hoàn hảo. Cô ấy hy vọng mình sẽ là gương mặt đại diện cho những người mắc hội chứng EDS và nâng cao nhận thức tới mọi người.

Ngọc Huyền – Theo Dailymail

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quiet quitting: Bạn có đang ‘làm việc cầm chừng’?