Trong tình yêu đừng so đo được mất, càng không nên đem trái tim đối phương ra để làm phép thử

2020-11-19 10:00
- Đúng sai trong tình yêu không có ranh giới, càng không thể là nguyên nhân dẫn tới sự tan vỡ của cuộc tình. Bởi khi tình yêu đủ lớn, mọi đúng sai đều trở nên vô nghĩa.

Khi chúng ta còn trẻ, việc từ chối hoặc bỏ qua một ai đó thật sự quá dễ dàng. Bởi chúng ta tin rằng mình còn nhiều cơ hội ở những chặng tiếp theo của cuộc đời. Và rằng chúng ta sẽ thay đổi, sẽ có người phù hợp hơn với chúng ta. Nhưng đến cuối cùng, có những người khi đi qua cuộc đời chúng ta và không bao giờ ngoảnh lại, lại khiến chúng ta nhớ tới đau đáu cả một đời.

Tôi đã từng có một mối tình đủ để được gọi là khắc cốt ghi tâm. Một người mà tôi nghĩ rằng anh ấy yêu tôi hơn tất cả những người đàn ông khác, chỉ đứng sau bố tôi mà thôi. Anh ấy nhẫn nhịn, anh ấy vị tha, anh ấy khiêm nhường, anh ấy xem tôi là tất cả. Đổi lại, tôi cũng tự tin rằng mình đối với anh ấy đủ chân thành, yêu anh ấy bằng tất cả sự nhiệt huyết và ngây thơ của tuổi trẻ. Giữa chúng tôi, từng có một tình yêu thật đẹp.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ "đã từng". Một người từng yêu mình đậm sâu bỗng trở thành người dưng xa lạ là một điều khiến người ta đau đớn đến không thở nổi. Tôi cũng đã rơi vào trạng thái như vậy.

Vào một ngày đẹp trời, tôi và anh ấy không cãi nhau, không hờn giận, không hiểu lầm. Chỉ là tôi nghĩ bâng quơ, tại sao tôi phải dừng chân bên một người khi mà tôi có thể tìm thấy một ai đó tuyệt vời hơn? Từ ý nghĩ trẻ con đó, tôi đem nói với người đàn ông yêu thương mình.

Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, đủ trưởng thành để suy nghĩ chín chắn, nhưng đồng thời cái tôi cũng đủ cao để không chấp nhận việc bạn gái mình "đứng núi này trông núi nọ". Anh ấy đồng ý chia tay tôi cả khi còn yêu tôi, chỉ vì tôi muốn thế. Còn tôi, ương bướng đến với sự tự do chóng vánh vì nghĩ rằng mình còn trẻ, mình sẽ được yêu thương bởi một người khác. Và rằng, anh ấy không níu kéo thì tôi sẽ cho anh ấy thấy đó là một sai lầm.

Nhưng tình yêu làm gì có ai sai? Là anh sai, hay em sai, chẳng phải kết cục đều chỉ có một mà thôi sao? Đúng sai trong tình yêu không có ranh giới, càng không thể là nguyên nhân dẫn tới sự tan vỡ của cuộc tình. Bởi khi tình yêu đủ lớn, mọi đúng sai đều trở nên vô nghĩa. Phải, như người ta nói, khi yêu, tất cả chúng ta đều yêu một cách mù quáng. Nếu không mù quáng đã chẳng phải là tình yêu.

Sau khi chia tay, tôi thấm thía rằng tình yêu không thể hơn thua, không thể so đo được mất, càng không thể đem trái tim đối phương ra để làm phép thử. Phép thử của tôi chính là nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết tình cảm giữa tôi và anh ấy. Nó ngỡ ngẩn và lãng xẹt, như chính tôi vậy!

Cho tới bây giờ, tôi vẫn quay quắt nhớ về với những kỷ niệm cũ. Vì sao anh ấy không níu kéo, và vì sao tôi cũng chẳng chịu quay đầu? Đến khi chúng tôi đã có đủ đầy những thứ như hai đứa từng ước mơ trong tình yêu tuổi trẻ, quay nhìn lại, chúng tôi đã chẳng thể có nhau.

Đó là một câu chuyện tình đẹp và buồn. Tôi sẽ lặng lẽ cất gọn ký ức đó vào một chiếc rương vô hình, bấm khoá và ném chúng ra thật xa bên kia đại dương. Tôi sẽ lại yêu người mới với trái tim chưa từng luyến lưu một hình bóng nào khác, không so sánh, không toan tính được hơn, không gì cả. Tôi sẽ chỉ yêu để được yêu mà thôi, để cuộc đời này tôi không còn phải nói hối tiếc thêm một lần nào nữa!

Hạc Xanh

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu xa: Im lặng là dấu chấm hết?