Tâm sự xót xa của mẹ nghi can vụ thảm sát ở Quảng Ninh

2016-09-27 19:09
- "Cả đời người đi dạy dỗ, chỉ bảo bao lớp người nhưng con mình lại không chỉ dạy được, đau xót lắm!", bà Nghĩa nghẹn ngào tâm sự.

Sinh ra trong gia đình gia giáo

Kể từ khi đối tượng Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) được xác định là nghi can số 1 gây ra vụ thảm án ở phường Phương Nam, TP. Uông Bí khiến 4 người tử vong, người dân sinh sống trên địa bàn phường Trưng Vương vô cùng bàng hoàng, hoang mang.

Bởi vì, giữa Dũng và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng thân thiết với nhau, Dũng phải gọi bà Nguyễn Thị Hát (nạn nhân bị sát hại trong vụ thảm án) là dì.

Khu vực mà Dũng và các hộ dân khác sinh sống có địa hình rất hiểm trở. Cách nhà Dũng khoảng 100 mét là cánh rừng ngập mặn trồng sú vẹt và cỏ lau rậm um tùm, cao qua đầu người.

Vì thế, nếu Dũng vẫn còn đang ẩn náu ở địa phương, công tác truy tìm cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Cùng với việc, Dũng đã từng ở tù 15 năm nên mọi mánh khóe để tồn tại ngoài thiên nhiên và môi trường khắc nghiệt, Dũng có thể nắm rõ.

Tâm sự xót xa của mẹ nghi can trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh
Sau gần 3 ngày xảy ra vụ thảm án, căn nhà của gia đình chị Vũ Thị Thanh vẫn vang vọng những tiếng gọi, khóc xé lòng.

Ngay từ ngày còn là thanh niên, mặc dù được sinh ra trong một gia đình gia giáo nhưng Dũng lại tụ tập cùng chúng bạn xấu, thường xuyên gây gổ đánh nhau với người khác và không chịu tu chí học hành.

Mặc dù bố mẹ đã hết lời khuyên ngăn nhưng Dũng không nghe. Chính vì mải chơi, nghịch ngợm từ ngày còn nhỏ nên lên đến lớp 9, Dũng bỏ học giữa chừng.

"Ngày còn thanh niên, nó đã hay đi đánh nhau và gây sự với người khác rồi. Đúng là "cha mẹ sinh con, trời sinh tính", vợ chồng tôi cũng là giáo viên, có ăn có học chứ cũng thua kém gì ai đâu.

Vậy mà, ngày còn bé, tôi có dạy, có bảo như thế nào nó cũng không nghe. Không chỉ thế, tính tình của nó ngày càng bướng bỉnh và ngang ngược hơn.

Đến năm 23 tuổi, nó lập gia đình và có 1 đứa con trai. Đến năm 25 tuổi, nó bị bắt vì tội buôn bán ma túy và bị tuyên phạt 8năm tù.

Sau khi ra tù, mọi người nghĩ nó sẽ thay đổi tính nết, tu chí làm ăn nhưng vẫn chứng nào tật đấy rồi lại bị bắt lần 2", bà Bùi Thị Nghĩa (mẹ ruột đối tượng Doãn Trung Dũng – PV) buồn rầu chia sẻ.

Tâm sự xót xa của mẹ nghi can trong vụ thảm sát ở Quảng Ninh

Căn nhà nghi can Doãn Trung Dũng và gia đình sinh sống.

Bà Nghĩa cũng cho biết thêm, ngày trước 2 vợ chồng bà đều công tác trong ngành giáo dục và có 2 người con trai. Hiện tại, người con trai thứ 2 của bà Nghĩa cũng đang đi cải tạo ở Thanh Hóa.

Vì đều là người công tác trong ngành giáo dục nhưng cả 2 người con đều vi phạm pháp luật nên bà Nghĩa vô cùng buồn rầu và khổ tâm

"Giờ tôi cũng đã bằng này tuổi rồi, muốn chết nhưng mà không chết được. Giờ phải ngồi một chỗ nhìn người ta truy lùng con trai, đau xót lắm nhưng nó có gây ra tội thì nó phải chịu.Cả đời người đi dạy dỗ, chỉ bảo bao lớp người nhưng con mình lại không chỉ dạy được, đau xót lắm!", bà Nghĩa nghẹn ngào tâm sự.
Tâm sự xót xa của mẹ nghi can vụ thảm sát Quảng Ninh
Khu vực gần nhà Dũng là rừng cây sú vẹt um tùm.

Vẫn chở vợ đi làm, sửa xe máy

Nói về những biểu hiện lạ của con trai trước và sau ngày phát hiện 4 người trong gia đình chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu HợpThành, phường Phương Nam ,TP. Uông Bí) tử vong vào rạng sáng ngày 24/9, bà Nghĩa cho biết:

Trong ngày 23/9, con trai bà hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện gì lạ. Chiều ngày 23/9, Dũng vẫn đi đón vợ như những ngày thường.

Sau đó, Dũng về nhà ăn cơm tối và cùng với một số nam thanh niên trong khu vực ngồi đánh bài với nhau.

Đến khoảng 21h ngày 23/9, do mệt, bà Nghĩa vào phòng riêng để nghỉ ngơi nên không biết con trai mình đi đâu, làm gì.

"Sáng ngày 24/9, thằng Dũng vẫn chở vợ đi làm và không có biểu hiện gì lạ. Sau khi chở vợ đi làm, nó về nhà còn mang xe máy ra sửa và lắp lại biển số.

Đến khoảng gần trưa, có một số người đến nhà nên nó ngồi đánh bài cùng với mọi người. Đầu giờ chiều, tôi thấy có một số công an đến nhà, mấy phút sau, có cả một xe công an đứng ở trước ngõ nhưng lúc này, thằng Dũng đã đi ra ngoài.

Sau đó, công an cũng đi kiểm tra khắp nhà nhưng không thấy nó ở đâu", bà Nghĩa nói.

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem chống nắng NGON - BỔ - RẺ dành cho HS-SV