Nghi án thiếu nữ 16 tuổi rạch tay tự tử ở nhà nghỉ vì ghen

2016-08-06 16:13
- Nghi ngờ do ghen tuông, cô gái 16 tuổi đã dại dột dùng vật sắc nhọn tự rạch tay trái của mình tự tử đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây hình ảnh cô gái với những vết thương khá nặng ở tay trái xuất hiện trên mạng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Cụ thể, nội dung chia sẻ như sau : “Khoảng 2-3 giờ sáng. Em này sinh năm 2001. Nghe nói định tự tử vì ghen tuông với người yêu.

Người yêu bắt cá hai tay. Thế là bé này tự cắt vào cổ tay 4 nhát, người yêu và 1 người con gái nữa đưa bé này đến viện rồi còn vùng vằng với nhau. Rõ khổ. Hiện trường thì đoạn nhà nghỉ gần bệnh viện, cạnh bờ đê. Lúc được bác sĩ sơ cứu kêu đau lưng um xùm chắc tại thiếu máu, huyết áp 95-90. Lại 1 câu chuyện tình để phải tự tử đáng báo động”.

Trước những thông tin này, thành viên mạng có tên Duy Đức đã bình luận: “Bố mẹ sinh ra nuôi khôn lớn, không chăm lo cho cuộc sống để còn báo đáp công ơn cha mẹ lại đi suy nghĩ cùng quẫn vì tình cảm như vậy. Các bạn nghĩ như vậy thì nông nổi quá, tôi khuyên mọi người nên tỉnh táo hơn”.
Skip in 6...Ad finishes in 28 seconds

Bạn Tran Thanh Tuan thì bày tỏ quan điểm: “Chuyện đơn giản mà, một người đang ốm được bạn bè chăm sóc thì có gì đâu. Mình cần bình tĩnh để tìm hiểu rõ sự việc, đừng chỉ vì những cái thấy trước mắt, có khi là sự hiểu lầm”.

 

Nghi án thiếu nữ 16 tuổi rạch tay tự tử ở nhà nghỉ vì ghen

Những thông tin về sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội

Trước những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, PV báo Người đưa tin đã xác minh và được biết, sự việc cô gái 16 tuổi tự rạch tay trái tự tử xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 6/8, trước cửa một nhà nghỉ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Thông tin ban đầu, cô gái tên Bùi Thị B. N. (16 tuổi, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình). Trong lúc lên thăm người yêu bị tai nạn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cô này nhìn thấy cô bạn cùng chơi đang chăm sóc anh này.

Do ghen tuông nên N. bỏ đi và gọi cho người yêu ra nhà nghỉ gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để nói chuyện. Tuy nhiên, lúc người yêu của N. ra đến nơi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, lúc cãi vã N. bất ngờ rút dao lam thủ sẵn trong túi ra và rạch lên tay ngay trước mặt người yêu để tự tử.

Phát hiện ra sự việc, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Theo tìm hiểu được biết, N. có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Từ lúc 3 tuổi bố và mẹ đã ly hôn. N. chỉ học hết lớp 7, ngoài việc phụ giúp bà nội công việc gia đình thì N. tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền.

Ngay trong sáng nay (6/8), nhận được thông tin sự việc bà nội của N. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm các thủ tục nhập viện, ký các giấy tờ liên quan để các bác sĩ tiến hành mổ vết thương cho N.


Liên quan đến sự việc, sáng 6/8, trao đổi với PV, một bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết: “Thời điểm bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu rơi vào tình trạng mất nhiều máu. Trên cánh tay trái bị vật sắc nhọn rạch 6 vết sâu, dài chép nhau, bệnh nhân nói nhảm rất nhiều.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ khẩn trương tiến hành làm các bước sơ cứu, băng bó vết thương ban đầu. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã qua khỏi cơ nguy kịch, sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định trở lại”.

Theo Người Đưa Tin

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?