Mẹ ép 2 con uống thuốc độc rồi tự vẫn: Đường cùng của người phụ nữ đau khổ?

2016-04-25 10:54
- Đằng sau cái chết đau đớn của người mẹ ép 2 con uống thuốc trừ cỏ ở Hải Dương là những nỗi lòng chưa mấy ai thấu hiểu.
Chung sống cả chục năm, có hai mặt con nhưng người vợ giận chồng, trong cơn cùng quẫn đã mua thuốc sâu ép hai con cũng chết. Sự việc xảy ra tại xã Kim Anh (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến người ta đặt dấu hỏi về cách cư xử với người bị bệnh.
Buổi chiều bi thảm Khoảng 17h ngày 19/4, chị Trần Thị Hạnh (SN 1982, ngụ xã Kim Anh) do mâu thuẫn với chồng đã mua thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen – 20 SL về pha vào cốc để uống. Thời điểm này, tại nhà còn có hai con trai và mẹ chồng chị Hạnh. Trong lúc nghĩ quẩn, chị đã rủ hai con (SN 2008 và 2011) lặng lẽ vào nhà cùng uống thuốc trừ cỏ đã pha sẵn nhằm quyên sinh.
Mẹ chồng chị Hạnh đang làm cỏ ngoài vườn, thấy cháu trai lớn từ trong nhà lao ra sân ôm cổ ho khạc, nước mắt ngắn dài, không ngừng kêu cứu. Người bà vội vã chạy vào xem cháu làm sao. Chị Hạnh cũng từ trong nhà lao ra lôi con trai quay vào nhà. Qua khe cửa, mẹ chồng chị Hạnh thấy con dâu đang cố cho con trai út uống nước gì đó nhưng cháu bé nằng nặc không chịu uống.
Mẹ ép 2 con uống thuốc độc rồi tự vẫn: Đường cùng của người phụ nữ đau khổ?

Gia đình đau đớn sau sự việc.

Khi bà chạy vào đến cửa cũng là lúc Hạnh dùng dao đâm gục con trai và tự đâm chính mình. Đập vào mắt người mẹ chồng là cảnh tượng con dâu và hai cháu bị thương, mặt mũi tái nhợt, nằm gục bất tỉnh dưới nền nhà. Khắp nhà nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Bà hoảng sợ hô hoán kêu cứu.
Cả ba mẹ con nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng bé trai 5 tuổi bị mẹ đâm hai nhát đã tử vong trên đường đến viện. Hạnh bị một vết thương nặng ở ổ bụng, được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) song đến chiều hôm sau cũng không qua khỏi. Con trai lớn được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi được rửa ruột, cậu bé đã qua cơn nguy kịch, hiện tiếp tục được điều trị.
Trao đổi với PL&TĐ, ông Nguyễn Đức Hanh, Phó chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi gia đình. Dư luận địa phương đều bàng hoàng trước sự việc thương tâm này. Bởi vợ chồng chị Hạnh vốn được đánh giá là hiền lành, hòa đồng với mọi người, kinh tế gia đình bình thường, cả hai con trai đều ngoan. Đến thôn nhỏ nơi gia đình nạn nhân sinh sống, khắp làng trên xóm dưới đều bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng vừa xảy ra.
Ông Nguyễn Nam Hiền, Trưởng ban thường vụ Hội chữ thập đỏ xã Kim Anh cho biết, cùng một lúc 3 mẹ con chị Hạnh cấp cứu khiến gia đình không xoay xở kịp. Ông Hiền đã cùng mọi người vận động quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình cứu lấy cậu con trai lớn.
Về hoàn cảnh vợ chồng chị Hạnh, ông Hiền cho hay, chị Hạnh quê ở Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), trước làm ngoài Quảng Ninh, quen biết và lấy người chồng (SN 1983) ngụ thôn này. Người chồng làm nghề lái xe, thường xuyên vắng nhà. Chị Hạnh làm công nhân cho một công ty tại huyện Kim Thành. Hai con nhỏ ở nhà do bố mẹ chồng trông nom. Gia đình họ sống khép kín nên nhiều người không biết rõ về những mâu thuẫn trong nhà.
Theo nhận xét của ông Hiền cũng như một số người dân địa phương, chị Hạnh là người phụ nữ dễ gây thiện cảm, hiền lành, chịu khó làm ăn. Từ ngày về làm dâu tại thôn Lễ Độ, chị Hạnh ngày ngày chăm chỉ đi làm, được bao nhiêu tiền lại đưa cho bố mẹ chồng nuôi các con mình. Chị Hạnh chỉ giữ một ít chi tiêu cho bản thân. Vậy vì sao thiếu phụ lại hành động như vậy.
“Mày giết vợ con mày rồi”
Chị Lê Thị Thu Mười, Hội phó Hội chữ thập đỏ thôn Lễ Độ cho biết, tình cảm vợ chồng chị Hạnh đã rạn nứt từ mấy năm nay. “Theo chia sẻ từ người nhà, người chồng ngoại tình về nhà ruồng rẫy vợ. Hạnh dường như bị cô lập trong chính gia đình mình. Người chồng còn đòi ly hôn nhưng Hạnh liên tục níu kéo vì thương hai con nhỏ dại. Còn một chuyện đáng buồn nữa là Hạnh bị nhiễm trọng bệnh nghi vấn lây nhiễm qua đường tình dục, không biết có phải do lây nhiễm từ chồng hay không?”, bà Mười cho biết. Được biết, trước đó không lâu, vợ chồng chị Hạnh xảy ra cãi vã, xô xát. Người chồng viết đơn ly hôn mang ra tòa.
Mọi người cho rằng, chính điều này khiến chị Hạnh suy nghĩ nhiều bị trầm cảm, dẫn đến hành động đau lòng vừa qua. “Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi hiểu, chị Hạnh đang bệnh tật, lẽ ra người chồng không biết có mắc bệnh không, có đổ bệnh cho vợ không, nhưng cần an ủi, động viên, chữa trị cho vợ. Nhưng người chồng đã không làm vậy. Thấy vợ bệnh tật, anh ta một mực đòi ly hôn, đòi cả quyền nuôi hai con. Hạnh như mất hẳn chỗ dựa, không biết bấu víu vào đâu. Vụ việc đau lòng xảy ra, chúng tôi thấy Hạnh đáng thương hơn là đáng trách bởi có thể do Hạnh cũng đến bước đường cùng nên mới hành động dại dột vậy”, một nhân chứng cho biết.
Người này cũng chia sẻ, rất đông người dân cho rằng người có lỗi trong vụ việc này chính là người chồng. Bởi nếu anh này không ruồng rẫy vợ, có lẽ chị Hạnh đã không gây nên sự việc. 
Một người dân tâm sự: “Hôm đám tang cháu bé, có mặt rất nhiều người, bà nội người chồng đã khóc lóc trách cháu: “Mày giết vợ con mày rồi” khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Đặc biệt, khi dọn đồ cho Hạnh, chúng tôi thấy cô ấy ở trong ngôi nhà cấp bốn cũ của gia đình vừa nhỏ, vừa ẩm ướt, đồ dùng trong nhà không có vật gì đáng giá. Quần áo, giày dép của Hạnh ít đến nỗi ai cũng trào nước mắt vì quá thương cảm. Không ngờ cô ấy lại sống kham khổ, thiếu thốn như vậy”.
Vẫn lời người dân, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, vợ chồng chị Hạnh có ra tòa làm thủ tục ly hôn. Về đến nhà, người chồng tiếp tục đuổi vợ về nhà ngoại. Quá buồn bã, Hạnh đã tâm sự với một người hàng xóm: “Sắp tới ba mẹ con sẽ đi đến một nơi thật xa”. Vài tiếng sau thì sự việc xảy ra. Trước khi chết, Hạnh vẫn bày tỏ mong muốn đám tang của mình được tổ chức tại nhà chồng. Nhưng vì bố mẹ Hạnh thương con đã đưa thi thể về quê mai táng.
Trong khi đó, khi phóng viên tìm đến gia đình chồng chị hạnh, bà Nguyễn Thị Toan (cô ruột người chồng) khẳng định, không có chuyện vợ chồng chị Hạnh mâu thuẫn, người chồng cũng không mắc bệnh xã hội.
Bà Toan cho biết: “Hạnh từng tâm sự với tôi nó bị bệnh của phụ nữ nên cần phải chữa trị. Chính Hạnh nói với tôi, chồng nó đòi bỏ nó. Vợ chồng tôi đã gọi hai đứa đến khuyên nhủ. Cháu trai tôi nói vợ chồng nó vẫn bình thường, nhưng 2- 3 năm nay không còn gần gũi nhau. Vì vậy, cháu tôi muốn bỏ vợ và sẽ giành quyền nuôi cả hai đứa con”.
Người họ hàng này cho biết, vợ chồng chị Hạnh kết hôn năm 2006, chị Hạnh luôn làm tròn bổn phận làm dâu. Những quan điểm trái chiều này, có lẽ chỉ cơ quan chức năng vào cuộc mới có thể làm rõ.

Theo Hải Dương (Pháp luật và thời đại)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình