Cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn: Khó khăn trăm bề trước giờ đi nhận thi thể con ở xứ người

Ngô Tùng 2014-12-03 12:08
- Chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (Quận 4 - Tp. HCM) qua đời ở Hàn Quốc khiến gia đình bàng hoàng. Trước ngày định mệnh khoảng 1 tuần, chị Ngân có gọi điện về tâm sự với gia đình.

Hung tin bay về từ nơi đất khách

 

Vụ việc chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (Quận 4, Tp. HCM) bị sát hại ở Hàn Quốc khiến nhiều người quan tâm những ngày qua. Phía gia đình vẫn còn bàng hoàng sau khi nhận tin dữ.

 

Chiều 2/12, 4 ngày sau khi nhận tin về đứa con gái út là chị Nguyễn Thị Thanh Ngân qua đời, ông Nguyễn Ngọc Minh (bố ruột chị Ngân) cùng anh chị em trong nhà bận rộn lo liệu giấy tờ, tiền nong để ra sân bay sang Hàn Quốc đón hương hồn chị Ngân về quê nhà lo hậu sự.

 

Được biết, để có tiền lo chi phí bay sang Hàn Quốc nhận thi thể của chị Ngân, công ty nơi anh Thắng (anh trai chị Ngân) làm việc đã cho tạm ứng trước. Trước đó, ông Minh nghĩ đến việc cầm cố nhà nhưng cũng không được, sau đó đi chạy vạy khắp nơi nhưng rồi cũng không ai dư dả mà cho vay.

 

 

Di ảnh chị Nguyễn Thị Thanh Ngân.

 

Sáng 30/11, ông Nguyễn Ngọc Minh được 1 người bạn của con gái ở Hàn Quốc điện báo tin dữ, rằng chị Thanh Ngân đã qua đời. Tới sáng ngày 1/12, tin về cái chết bất thường của chị Nguyễn Thị Thanh Ngân đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận qua điện thoại và hướng dẫn gia đình làm thủ tục giấy tờ để sang nhận thi thể con gái.

 

“6 giờ sáng 30/11, 1 người bạn của Ngân điện thoại cho tôi báo tin con gái tôi đã qua đời. Lúc đó và đến cả bây giờ tôi cũng chưa rõ nguyên nhân làm sao mà con tôi đột ngột ra đi như vậy. Bên Đại sứ quán cũng chưa có thông tin dẫn đến cái chết của con gái tôi”, ông Nguyễn Ngọc Minh châm điếu thuốc, chậm rãi kể.

 

Theo lời ông Minh, gần 1 tuần trước ngày định mệnh, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân có gọi điện về nói chuyện với gia đình. Đó cũng là thời điểm cuối cùng ông Minh nghe được lời nói và tâm tình của con gái. 

 

"Hôm 24/11 là sinh nhật của Ngân, con tôi điện về nói chuyện bình thường, còn nói ở đó sống vui vẻ lắm. Cháu nó nói đang cố gắng ở Hàn Quốc 1 thời gian nữa để dành dụm thêm ít tiền, rồi Tết này sẽ về hẳn quê nhà luôn”, ông

Minh trầm ngâm kể.

 

Còn với chị Hồng (chị gái của chị Thanh Ngân), những lời tâm sự với chị Ngân vào ngày 25/11 mới là những gì chị Hồng được biết sau cùng về em gái mình. “Lúc chị em tôi nói chuyện với nhau, Ngân nói vẫn sống hạnh phúc ở nhà chồng, vẫn vui khỏe bình thường, không thấy nó nói gì về chuyện gia đình bên ấy”, chị Tuyết Hồng cho biết.

 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, gia đình ông Minh nhớ lại rất nhiều điều đã trải qua, trong đó có chuyện chị Nguyễn Thị Thanh Ngân quyết định lấy chồng Hàn Quốc xảy ra thật bất ngờ với gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Minh và anh chị trong nhà cũng không biết được ý định của chị Thanh Ngân. Chỉ đến khi cận kề lễ cưới, chị Ngân mới chia sẻ với bố mình.

 

“Trước đó, tôi đâu có nghe Ngân nói gì về chuyện sẽ lấy chồng, chứ đừng nói lấy chồng Hàn Quốc. Đến tận gần lúc cưới nhau, cháu nó mới báo với cả nhà, nói rằng đã thu xếp giấy tờ hết rồi. Nghe chuyện xong, tôi cũng buồn bã, đâu muốn con xa nhà nhưng biết là chuyện đã rồi. Ngân cũng đã chọn lựa rồi thì mình đành chúc phúc cho con", ông Minh xót xa kể.

 

 

Người cha nơi quê nhà đang mong ngóng từng giờ được thấy con gái trở về.

 

Nói về đứa con gái vắn số, ông Minh cho hay, Thanh Ngân sống rất kín đáo. Trong mỗi cuộc điện thoại từ Hàn Quốc về Việt Nam chỉ kể những chuyện vui, cốt làm cha và anh chị an lòng, yên tâm. “Lần nào gọi về, cháu Ngân cũng nói con hạnh phúc, sống vui vẻ lắm. Tuy nhiên, Ngân gần như không nói gì về gia đình bên ấy. Tôi cũng không biết được gia đình của chú rể, tính tình chú rể thế nào. Ngày 11/3/2012, hôm diễn ra lễ cưới bên Việt Nam cũng là lần đầu tôi gặp mặt con rể, trước đó tôi chưa gặp người này bao giờ. Con rể tôi cũng không biết tiếng Việt. Có lần điện về, chỉ nghe nói 'papa' thôi”, ông Minh nhớ lại.

 

Trong tâm trí của người cha, dường như ông Minh cũng đoán được phần nào về cuộc sống nơi xứ người của con gái mình. Nhưng biết sao được, con gái đã gả đi, lại về tận nơi xa, ông đâu làm được gì hơn ngoài mong con được ấm êm, hạnh phúc.

 

Ngày 11/3/2012, sau khi biết được nguyện vọng của con gái sẽ lấy chồng ở Hàn Quốc, ông Nguyễn Ngọc Minh cũng đành lòng tổ chức cho con gái út một buổi lễ nhỏ để chính thức công nhận chuyện trăm năm của con. Nói là buổi lễ cưới nhưng thực chất chỉ có duy nhất 1 mâm tiệc, không nhạc và cũng không xe hoa.

 

Khoảng 3 tháng sau, tháng 6/2012, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân chính thức sang Hàn Quốc. Ngày đó vẫn còn in dấu sâu đậm trong tâm khảm người cha nơi quê nhà. “Đó là ngày Ngân lên máy bay đi Hàn Quốc, là lần đầu tiên nó sang xứ người. Từ độ đó đến nay cũng chưa kịp về lại quê nhà lần nào”, người cha già đau khổ kể lại.

 

Lấy chồng Hàn Quốc để phụ giúp gia đình

 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh quê ở Tiền Giang, lên Sài Gòn xây dựng cuộc sống mấy chục năm qua. Hiện nay, cả gia đình 13 người lớn nhỏ tá túc chật vật trong 1 ngôi nhà lụp xụp ở đường Bến Vân Đồn, phường 2, Quận 4, Tp. HCM.

 

Cứ mỗi chiều, khi mấy đứa nhỏ đi học về, căn nhà càng thêm chật chội. Ngôi nhà nhỏ bé, liêu xiêu trong con hẻm nhỏ vốn yếu ớt nay lại vang vọng nỗi hiu quạnh, tang thương lẫn trong tiếng kinh khấn nguyện nơi bàn thờ hương khói của chị Ngân càng làm cho nỗi buồn thêm tê tái.

 

Những ngày này, bà con lối xóm qua lại chia sẻ với nỗi đau của gia đình ông Minh. “Nhà chú Minh thuộc diện nghèo khổ bậc nhất ở khu phố. Bố thì bệnh tật đầy người, mẹ qua đời vì bệnh tình hiểm nghèo. Mong mấy cô chú nhà báo kêu gọi, vận động giúp đỡ giùm cho gia đình khốn khó này”, bà Thủy nhà bên qua thắp nén nhang cho cháu Ngân, chia sẻ.

 

Cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn: Khó khăn trăm bề trước giờ đi nhận thi thể con ở xứ người

 

Bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Minh.

 

Năm 2008, mẹ chị Thanh Ngân mất vì bệnh ung thư. Người chồng, người cha trụ cột của gia đình lại mắc chứng cao huyết áp, đau nhức xương khớp. Bệnh tình là vậy, mà không mấy khi ông Minh dám tới lui khám bệnh, bởi sợ “khám nữa biết đâu lại ra thêm bệnh, lấy tiền nong đâu chạy chữa". Để có thêm đồng ra đồng vào, ông Minh làm nghề bán hủ tiếu ngay đầu ngõ.

 

Nhắc lại đầu đuôi câu chuyện, ông Minh bùi ngùi: “Tôi biết con gái quyết định lấy chồng xứ xa cũng vì nó nghĩ cho gia đình, để phụ giúp cho gia đình. Lúc trước, đời sống gia đình cũng không đến nỗi nào, nhưng mấy năm vợ tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên kinh tế sút giảm đi nhiều”.

 

Những năm qua sinh sống nơi xứ người, phương tiện kết nối giữa bản thân chị Thanh Ngân với người nhà chỉ là những cuộc điện thoại thăm hỏi. Đời sống, gia cảnh nhà chồng bên kia của chị Ngân càng khó đoán định hơn đối với người nhà khi chị Ngân không muốn nói ra. Nay đột nhiên biết tin dữ, mọi người trong nhà chỉ biết cố gắng làm sao để đón hương hồn chị Ngân về quê càng sớm càng tốt.

 

 

Tùng Nguyễn

(Theo congluan.vn)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy