Xót xa bé gái xinh như thiên thần vừa sinh ra đã bị mẹ ruột bỏ rơi tại bệnh viện

2018-05-21 15:00
- Bác sĩ Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Đức Giang cho biết, Bệnh viện đang chăm sóc một bé gái bị mẹ bỏ rơi vì không đủ khả năng chăm sóc.

Không thể liên lạc được với mẹ bé

Nhìn gương mặt xinh như thiên thần Vương Thu Thảo (sinh ngày 13/5/2018) đang ngủ ngon lành sau khi bú xong sữa, ai cũng phải xót xa một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu tới vậy lại bị mẹ ruột bỏ rơi tại Bệnh viện không một lần nhìn mặt. Theo bác sĩ BSCKII Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Đức Giang bé Thu Thảo sinh đủ ngày, đủ tháng khi sinh ra bé nặng 2,7kg mẹ bé là người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc. Sau khi sinh xong, bé Thu Thảo có dấu hiệu tím tái nên đã được chuyển lên khoa sơ sinh để cấp cứu điều trị.

“Bé Thu Thảo có dấu hiệu tím tái nên đã được nhanh chóng chuyển lên khoa sơ sinh trong tình trạng suy hô hấp, bé được hỗ trợ thở oxy ngay lập tức. Từ khi bé Thảo chuyển lên đây đã được 8 ngày nhưng tôi chưa thấy mẹ cháu lên thăm cháu dù chỉ một lần. Tôi nhận được thông tin sau khi Thảo được chuyển lên khoa sơ sinh thì mẹ cháu cũng rời khỏi khoa sản ngay trong ngày hôm sau”, bác sĩ Nga nói.

Xót xa bé gái người dân tộc xinh như thiên thần mẹ bỏ rơi tại bệnh viện không một lần nhìn mặt

Bé Thảo đã đủ điều kiện xuất viện nhưng hiện chưa được người nhà nhận về.

Lần theo hồ sơ bệnh án bệnh viện có liên lạc theo số điện thoại của mẹ bé có nghe máy nhưng sau 1-2 lần bắt máy thì tắt nguồn. Hiện tại, bé Thảo đã đủ điều kiện xuất viện, bé đã tự bú, bệnh vàng da đã được điều trị ổn nhưng chưa có gia đình đón về.

Bác sĩ  Nga chia sẻ: “Nhìn con bé xinh và đáng yêu lắm các cô chú à. Để con có sữa mẹ bú các y bác sĩ đã đi xin sữa của các mẹ khác ở khoa sản. Và ngay tại khoa có 3 cô đang nuôi con nhỏ vẫn vắt sữa cho con bú”.

Bác sĩ Nga tâm sự thêm, bác sĩ cũng đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của những gia đình vô sinh hiếm muộn muốn xin cháu về nuôi.

“Ngay tối hôm qua tôi cũng tâm sự với một mẹ chia sẻ không thể sinh con do cắt mất tử cung rất muốn nuôi cháu Thảo, chị đó nói ngày hôm nay nhất định sẽ vào thăm bé Thảo” bác sĩ Nga chia sẻ.

Theo bác sĩ Nga, sắp tới nếu bé Thảo nếu không có gia đình nhận Bệnh viện sẽ phải liên lạc với công an phường và Trung tâm Bảo trợ xã hội sẽ đón cháu về để tiếp tục chăm sóc.

Con sinh non mẹ bỏ rơi vì gia cảnh khó khăn

Cũng bị bỏ rơi như bé Vương Thu Thảo đó là trường hợp của bé Việt Anh (14 ngày tuổi) tuy nhiên sức khỏe của bé Việt Anh tiên lượng xấu còn rất khó đoán.

“Bé Hải Anh sinh non 30 tuần tuổi 1,4 kg, sau sinh bé bị suy hô hấp phải thở máy 7 ngày, hiện đã cai được thở máy nhưng tiên lượng rất rè rặt”, bác sĩ Nga cho hay.

Theo lời của người mẹ bé Việt Anh là con thứ 3, mẹ vào viện sinh một mình vì bố đi công tác. Bé Việt Anh sinh mổ, sau khi sinh xong tiên lượng rất xấu bác sĩ khuyên gia đình chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi trung ương điều trị nhưng gia đình vẫn cương quyết xin ở lại.

Xót xa bé gái người dân tộc xinh như thiên thần mẹ bỏ rơi tại bệnh viện không một lần nhìn mặt

Bé Việt Anh tiên lượng xa vẫn còn rất rè rặt.

Sau sinh được 5 ngày mẹ bé có 1-2 lần tới khoa vắt sữa cho cháu bú nhưng không hề thấy bố tới thăm. Tuy nhiên, sau đó mẹ bé bỏ con tại khoa sơ sinh không một lời nhắn nhủ. Bác sĩ trong khoa đã cố gắng liên lạc với mẹ bé có một vài lần mẹ bé bắt máy chia sẻ gia đình rất khó khăn và nhờ bệnh viện chăm sóc giúp.

“Toàn bộ tiền thuốc điều trị, bỉm, sữa của bé Việt Anh Khoa sơ sinh đều phải bỏ ra giúp cháu. Tới ngày hôm nay sức khỏe Việt Anh vẫn chưa ổn định bé có tình trạng nhiễm trùng, vàng da do sinh non tiên lượng xa rất khó nói trước”, bác sĩ Nga cho hay.

Cán bộ trong khoa rất thương cảm cho trường hợp của bé Việt Anh vì vậy luôn cố gắng đi xin sữa non của mẹ khác tại bệnh viện cho bé bú để tăng cường sức đề kháng. “Bé vốn sinh non sức đề kháng chưa hoàn thiện có được sữa non mẹ bú là tốt nhất nên chúng tôi luôn dành sữa mẹ đi xin cho cháu. Từ ngày bé Việt Anh vào điều trị tại khoa hầu hết được bú sữa mẹ”, bác sĩ Nga nói.

Cũng theo bác sĩ Nga từ khi Khoa sơ sinh thành lập đến nay được 4 năm khoa cũng đã tiếp nhận một số cháu bị gia đình bỏ rơi và phải gửi lên Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nuôi con đơn thân nhưng nhiều sao Việt không ngại 'mạnh tay' chi cho con tiền học 'khủng'