Sáng sớm vừa dọn hàng ra bán đã nghe tiếng khóc oe oe bên đường của bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi

Trung Hiếu 2018-03-14 21:35
- Sáng sớm, bà Hòa dọn hàng ra bán thì bàng hoàng phát hiện một bé gái khoảng 1 tuần tuổi, không mặc quần áo, được quấn trong một chiếc màn bỏ rơi bên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h20 sáng ngày 14/3, bà Hoàng Thị Hòa (72 tuổi, ngụ khối 4, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) dọn hàng ra bán thì nghe tiếng khóc của trẻ con.

Bà Hòa nhìn xung quanh thì hoảng hồn phát hiện một đứa bé da còn đỏ hỏn, không mặc quần áo, được bọc trong một chiếc màn mỏng bỏ ngay bên đường, cách cổng trường THPT Kỳ Sơn chừng 100m.

Bé gái bị bỏ rơi

Bà Hòa liền gọi người dân xung quanh đến, đưa đứa trẻ ra khỏi chiếc màn rồi đưa vào nhà một người dân ủ ấm.

Đứa trẻ bị bỏ rơi là bé gái, được người dân đưa đến bệnh viện huyện Kỳ Sơn kiểm tra sức khỏe. Bé gái được kết luận khoảng 1 tuần tuổi, nặng 2,6kg, hoàn toàn khỏe mạnh.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng thị trấn Mường Xén cho biết, hiện bé gái đang được một gia đình trên địa bàn có nguyện vọng nhận nuôi. Đơn vị đang hướng dẫn gia đình hoàn tất các thủ tục nhận nuôi cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên