Vượt qua cú sốc mất chồng, người vợ tay trắng gây dựng tài sản tiền tỉ giữa lòng thủ đô

Thu Hà 2018-03-08 06:50
- Nghị lực, tình yêu thương con đã giúp chị Trần Thị Bích vượt lên nỗi đau mất chồng và gây dựng công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, xử lý chống thấm uy tín tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Khăn gói lên Hà Nội làm công nhân

Nhìn lại quãng thời gian hai mươi năm gắn bó với lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, đã có lúc chị Trần Thị Bích, sinh năm 1962, Phó Giám đốc công ty tư nhân không hiểu nổi mình đã vượt qua những khó khăn chồng chất bằng cách nào. Câu chuyện về nghị lực "thép" đi lên trong gian khó, biến cố của chị Bích khiến ai cũng phải cảm phục. 

Vượt qua cú sốc mất chồng, người vợ tay trắng gây dựng tài sản tiền tỉ giữa lòng thủ đô

Chị Trần Thị Bích trong buổi lễ kỷ niệm 14 năm thành lập công ty. 

Sinh ra và lớn lên tại miền núi Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, cũng như bao cô gái quê khác, quanh năm chị Bích chỉ biết đến ruộng đồng và những nương chè ngút mắt. Lấy chồng sau khi học hết cấp 3, ba đứa con lần lượt ra đời trong sự thiếu thốn, chưa ăn bữa nay đã phải lo đến bữa mai. Cả nhà năm người chỉ có căn nhà lá cọ chơ vơ trên một quả đồi làm nơi trú chân.

Cách đây hơn hai mươi năm, người chị gái đã đề nghị chị Bích: “Em lên Hà Nội đi, lương được 350 nghìn. Chứ ở nhà trồng lúa, trồng sắn thế này bao giờ mới trả hết nợ và có tiền nuôi con ăn học?”.

Năm 1997, sau khi bàn bạc với chồng, chị Bích quyết định khăn gói lên Hà Nội theo lời người chị mà chưa hình dung nổi mọi thứ sẽ như thế nào. Công việc đầu tiên chị Bích làm khi xuống Hà Nội là công nhân vệ sinh tại Hà Nội.

Vào năm 1997, dịch vụ làm sạch ở Hà Nội còn rất mới mẻ. Công ty mà chị vào làm là công ty thứ hai ở Hà Nội chuyên dịch vụ làm sạch. Mới từ quê ra, cái gì với chị cũng lạ lẫm. Nhìn cái máy hút bụi, máy chà sàn, các hóa chất tẩy rửa tên tiếng Anh, chị cứ rối tung cả lên. Nhưng vốn tính hay lam hay làm, chị đã học hỏi rồi có thể nhanh chóng bắt tay vào làm như bao công nhân khác.

Kết thúc tuần đầu tiên làm việc đầu tiên, anh Giám đốc công ty gọi chị lên văn phòng “có việc”. Chị rất lo lắng vì sợ bị cho thôi việc.

Ai ngờ, anh Giám đốc ân cần rót nước mời chị và nói: “Em lên làm tổ trưởng tổ công nhân tòa nhà đó nhé?”. Chị Bích không tin vào tai mình, cứ tưởng nghe nhầm cho đến khi sếp đề nghị đến lần thứ hai.

Anh giải thích: “Anh lên công trường để ý tốp thợ mới. Anh nhận thấy em làm được. Thôi, em giúp anh đảm nhận vị trí đó nhé. Về nghỉ đi mai còn lên công trường sớm”.

Vượt qua cú sốc mất chồng, người vợ tay trắng gây dựng tài sản tiền tỉ giữa lòng thủ đô

Bằng nghị lực của mình, chị Bích đã nuôi các con khôn lớn và lèo lái công ty đi qua gian khó. 

Trở về khu tập thể của công ty, chị Bích nửa mừng nửa lo. Chị mừng chị với vị trí mới, chị sẽ được thêm 100.000 đồng, cộng với 350.000 đồng lương nữa. Nếu ăn uống thật dè sẻn, chị sẽ gửi về cho mấy bố con ở quê nhà trọn vẹn số tiền lương hàng tháng. Ở nhà, anh làm công nhân nhà máy chè và chăm mảnh ruộng. Chồng động viên chị rằng: “Hai vợ chồng mình chịu khó làm lụng để không đứa con nào phải bỏ dở học hành”.

Vì ước nguyện đó, chị Bích lam lũ đến nỗi cân nặng chỉ còn đúng 37kg, người gầy guộc không khác gì một con cò. Gói ghém nỗi thương nhớ chồng con sang một bên, chị không ngừng cố gắng từng ngày.

Từ một tổ trưởng, chị dần đuợc cất nhắc lên làm Giám sát Bộ phận dịch vụ, với trách nhiệm đào tạo, quản lý công nhân, chăm sóc khách hàng và góp phần phát triển quy mô mảng dịch vụ.

Chị Bích tâm niệm: “Có nhiều người coi nhẹ dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhưng với tôi, đây là nghề làm sạch, làm đẹp cho gia đình, cho nơi làm việc, cho môi trường”. Ngày quần quật với công việc ở công ty, tối chị Bích đi giúp việc, dọn dẹp theo giờ cho các gia đình. Một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng và đến 11 giờ đêm, chị mới lóc cóc đạp xe về khu tập thể. 

Gượng dậy từ nỗi đau lớn nhất trong đời

Năm 2001, khi chị Bích đang chỉ dẫn cho công nhân làm vệ sinh tại bệnh viện Bạch Mai, chị nhận được điện thoại báo: “Về quê gấp, chồng phải đi cấp cứu!”.

Chị vội vàng bắt xe khách, về đến nhà đã thấy người ta căng bạt, hàng xóm xúm đông xúm đỏ lại. Miệng đắng ngắt, chân tay bủn rủn, chị không tin vào mắt mình khi biết sự thật chồng đột ngột mất do bị cảm. Chị muốn đổ sụp xuống, buông xuông tất cả vì nỗi đau quá lớn trong đời. Chưa bao giờ chị quên khoảnh khắc khủng khiếp nhất trong đời đó.

Vượt qua cú sốc mất chồng, người vợ tay trắng gây dựng tài sản tiền tỉ giữa lòng thủ đô

Hiện tại, các con gái của chị Bích đã lập gia đình và có công việc ổn định. Đó là niềm tự hào của chị sau những ngày tháng gian truân. 

Thế rồi lời hứa “không thể để các con phải dở dang học hành” của chồng luôn văng vẳng bên tai và hình ảnh ba đứa con thơ dại, côi cút đã khiến chị gượng dậy. Gạt nước mắt, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa bươn chải vừa chăm nom dạy dỗ con cái.

Ngày quần quật với công việc ở công ty, tối chị Bích đi giúp việc, dọn dẹp theo giờ cho các gia đình. Một ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng và đến 11 giờ đêm, chị mới lóc cóc đạp xe về khu tập thể.

Chị vắng nhà liên miên nên ba đứa con gái tự hương khói cho bố và chăm sóc nhau trong ngôi nhà trên đồi. Sắp xếp được lúc nào rỗi việc, chị tranh thủ về quê thăm con. Rất may mắn ba đứa con gái của chị đều biết thương mẹ, tự chăm sóc, bảo ban nhau học hành.

Phép màu từ tình mẹ

Đầu năm 2003, em trai chị tách ra lập công ty riêng. Công ty của em trai chị hoạt động được hơn 3 năm thì những người góp chung cổ phần rút vốn. Công ty đứng trên bờ vực phải phá sản. Không muốn nhìn cảnh công ty em trai đi vào ngõ cụt, chị đã quyết định nghỉ việc công ty cũ, cùng em trai vực dậy công ty.

Vượt qua cú sốc mất chồng, người vợ tay trắng gây dựng tài sản tiền tỉ giữa lòng thủ đô

Chị Bích cùng nhân viên chụp ảnh kỷ niệm trong một chuyến dã ngoại. 

Không có tiền, chị Bích đã thế chấp ngôi nhà trên thị trấn Thanh Ba và vay ngân hàng để góp vốn. Nhận thấy ở các vùng nông thôn cũng như ở quê nhà còn nhiều phụ nữ không có việc làm ổn định, nhờ các mối quen biết, chị đã khuyến khích họ lên Hà Nội làm việc. Có một câu chuyện về chị công nhân quê ở Đoan Hùng khiến chị nhớ mãi.

“Hai vợ chồng chị công nhân đó tuy đã ly hôn nhưng người chồng luôn tìm đến chị ấy để đánh đập và giành lấy con gái, mặc dù đã được tòa xử cho chị nuôi con. Chị ấy đã gọi điện đến công ty, nói với tôi: “Chị cho em đi làm với, có việc thì em mới giữ được con”.

Chúng tôi đã nhận chị ấy trong tình trạng không còn tiền ăn, không nhà không cửa và cho cả hai mẹ con ở miễn phí. Không những thế, công ty còn giúp chị tìm trường học cho con gái gần 2 tuổi và ứng trước tiền để trang trải cuộc sống”, chị Bích nhớ lại. Nhìn chị ấy, chị Bích như thấy lại hình cảnh cơ cực của mình ngày xưa.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau 15 năm nỗ lực gây dựng, công ty đã trở thành đơn vị uy tín tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, xử lý chống thấm, sơn, bảo dưỡng công trình dân dụng và công nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân lao động tại Hà Nội và ngoại tỉnh.

Một mình gánh vác việc kinh doanh, động lực lớn nhất khiến chị vượt qua thử thách là mong muốn bù đắp tình yêu thương cho các con. Các con của chị bây giờ đều được học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, lập gia đình và có nhà của riêng, mỗi cuối tuần và dịp lễ Tết lại cùng chồng và các con ùa về để xum vầy với mẹ. Tình yêu thương của chị tựa như một thứ phép màu, gieo quả ngọt cho đời các con khôn lớn.

Thu Hà (Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính 'Hạ cánh nơi anh' loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản