Nghị lực phi thường của mẹ con góa phụ cùng mắc ung thư: “Mẹ con tôi sẽ cùng cố gắng để được sống trên đời này”

Trung Hiếu 2017-09-29 11:09
- Chồng qua đời chưa được 3 năm thì con gái mắc bệnh ung thư tử cung. 3 tháng sau, người mẹ này cũng vội vàng nhập viện vì căn bệnh ung thư vú.

Đó là hoàn cảnh gia đình éo le nhà chị Đinh Thị Mai (55 tuổi, xã Hồng Thái, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng).

Mẹ con góa phụ cùng mắc bệnh ung thư

Những ngày này, nhiều người dân thường xuyên lui tới bệnh viện K3, cơ sở Tân Triều, Hà Nội không khỏi xót xa khi bắt gặp cảnh hai mẹ con chị Mai với hai cái đầu trọc lốc, khoác trên mình hai bộ quần áo bệnh nhân, cùng nằm trên một chiếc giường bệnh truyền hóa chất điều trị ung thư.

Hỏi ra mới biết chị Mai mắc bệnh ung thư vú, con gái chị là Đinh Thị Hà (22 tuổi) mắc bệnh ung thư tử cung.

Vì hoàn cảnh gia đình neo người, chồng mất sớm nên khi nằm viện, hai mẹ con chị Mai chỉ biết cố gắng chăm sóc nhau, thỉnh thoảng lại thấy cô con gái út vào thăm mẹ và chị.

Hai mẹ con chị Mai

Điều đáng nói, trong thời gian điều trị tại bệnh viện này, chưa bao giờ người xung quanh thấy mẹ con chị Mai khóc lóc hay tỏ thái độ bi quan vì căn bệnh hiểm nghèo. Ngược lại, họ luôn lạc quan, cười nói vui vẻ.

Chị Mai bảo: “Khóc lóc, đau khổ chỉ làm cho căn bệnh trở nên trầm trọng, nhanh chết. Chết là hết. Bệnh tật nếu không chữa trị được thì phải chấp nhận sống chung với nó, đối phó nó bằng cách sống vui, lạc quan, yêu đời. Biết đâu lại chiến thắng, sống lâu hơn. Tôi phải sống vui để còn làm chỗ dựa cho hai cô con gái”.

Vợ chồng chị Mai có hai cô con gái. 3 năm trước, chồng chị qua đời sau cơn bạo bệnh. Khi ấy, Hà mới bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học. Cô con gái út của chị khi ấy đang theo học cấp 3. Sau ngày mất chồng, dù vất vả nhưng một mình chị Mai vẫn cố gắng chèo chống để nuôi hai cô con gái ăn học thành người. Thế nhưng, tai ương trớ trêu lại tiếp tục bủa vây mẹ con góa phụ này.

Tháng 2/2017, khi đang là sinh viên năm cuối, Hà phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung. Cánh cổng tương lai vừa mở ra trước mắt thì phải khép lại chỉ vì bệnh tật. Thế nhưng, bằng nghị lực của mình, Hà không gục ngã mà luôn cố gắng vượt qua.

“Lúc đầu biết mình mắc bệnh em sốc lắm, trời đất như sụp đổ. Nhưng rồi lại nghĩ, mình mà gục ngã bây giờ sẽ không còn cơ hội mà đứng dậy viết tiếp ước mơ được. Vậy là em cố gắng lấy lại tư tưởng, vừa vào bệnh viện xạ trị ung thư, vừa tiếp tục làm luận văn tốt nghiệp. Thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ này đối với một người bệnh như em thật quá khó khăn nhưng em đã hứa là phải cố gắng. Và em đã làm được”, Hà chia sẻ.

Nghị lực sống của mẹ con góa phụ cùng mắc ung thư: “Mẹ con tôi sẽ cùng cố gắng để được sống trên cõi đời này”

Chăm sóc con trong bệnh viện được 3 tháng, chị Mai lại bắt đầu thấy cơ thể thường xuyên đau nhức, đặc biệt ở phần ngực nổi một khối u. Thăm khám, chị chết lặng khi phát hiện chị bị ung thư vú.

“Nghĩ chồng sớm qua đời, nếu mình gục ngã ngay lúc này thì không còn ai làm chỗ dựa cho hai người con. Thường ngày, tôi vẫn động viên con cố gắng, sống vô tư để vượt lên số phận. Vì vậy nên khi biết mắc bệnh, tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi tự hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn, lạc quan hơn như khi chưa bị bệnh để cùng con chống chọi, vượt qua nỗi đau này”, chị Mai nhìn con mỉm cười cho biết.

“Mẹ con tôi sẽ cùng cố gắng để được sống trên cõi đời này”

Cũng vì suy nghĩ tích cực mà mẹ con chị Mai luôn vui cười, sống lạc quan. Hiện tại, họ đang điều trị tại khoa nội 5, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Nội. 3 tháng trước, chị Mai đã được phẫu thuật, cắt bỏ khối u ở vú.

Chị Mai làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng. Từ ngày hai mẹ con mắc bệnh phải nằm viện điều trị thường xuyên nên ruộng đồng bỏ hoang cả năm nay. Mẹ con chị cũng không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Để có tiền trang trải trong suốt thời gian nằm viện điều trị, chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, thế chấp nhà cửa để vay tiền ngân hàng.

Cô con gái út hiện đang học đại học thấy mẹ và chị bị bệnh nên có ý định nghỉ học, đi làm thêm kiếm tiền phụ thuốc thang nhưng chị Mai không đồng ý, nhất quyết khuyên con bằng giá nào cũng không được bỏ học. Con gái chị vừa học, vừa cố gắng đi làm thêm khắp nơi để lấy tiền trang trải việc học cũng như sinh hoạt.

ung thư

        Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ con Mai vẫn tin sẽ sớm khỏi bệnh trở về

Nhắc đến tình hình sức khỏe của hai mẹ con, chị Mai vui vẻ chia sẻ, từ ngày được phẫu thuật, chị thấy sức khỏe rất tốt, giống như người bình thường, vẫn ăn được, ngủ được. Cô con gái dù sức khỏe yếu hơn nhưng cũng đang cố gắng điều trị để nhanh chóng được trở về nhà thực hiện ước mơ của mình. Hà nói, còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được, phải cố gắng chiến đấu với bệnh tật để trở về.

“Bằng giá nào mẹ con tôi cũng phải chiến đấu với bệnh tật để về đoàn tụ với nhau trong gia đình nhỏ của mình. Đời hai con tôi còn dài, cả tương lai phía trước đang chờ đợi. Mẹ con tôi nhất định sẽ làm được”, chị Mai chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn