Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

2017-07-14 11:10
- Chỉ vì muốn câu like cho salon tóc của mình mà những người trẻ tuổi này đã bất chấp có thể làm mất miếng cơm manh áo của người lao động nghèo, bất chấp làm xấu hình ảnh Việt Nam trong lòng người nước ngoài…

Khổ đủ đường bỗng dưng bị mất miếng cơm manh áo vì 1 trò đùa

Hai ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh "cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách" tại quán trà vỉa hè Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Sau khi bức xúc trước hành động dùng nước trong xô rửa chân để pha trà cho khách hàng, người ta lại càng phẫn nộ khi biết cô gái và những vị khách trong clip chỉ là nhân viên salon tóc đang dàn dựng clip để câu like.

Tưởng như chỉ là một trò đùa vui của nhóm nam nữ nên cô bán trà đá Phạm Thị Lại khi ấy vẫn không có động thái la mắng gì. Cho đến hôm sau, cô Lại cho biết "trò đùa" của nhóm nhân viên salon tóc đã khiến cô khốn khổ đủ đường.

Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

Cô Lại cho biết "trò đùa" của nhóm nhân viên salon tóc đã khiến cô khốn khổ đủ đường.

"Tôi không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy, cứ nghĩ bọn trẻ quay phim, chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng sự việc như vậy.

Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế. Bằng này tuổi đầu rồi mà tôi còn bị bọn trẻ nó lừa, đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người", cô chủ quán trà đá chia sẻ.

Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

Chiều ngày 13/7, sau những ồn ào trên mạng xã hội, quán trà đá đã bị dẹp bỏ

Chỉ vì một clip câu like, hành động gây chú ý của một nhóm nam nữ thanh niên mà quán trà vỉa hè của vợ chồng nghèo mưu sinh bao nhiêu năm qua đang bình yên bỗng bị cộng đồng mạng hiểu lầm, chỉ trích trên mạng xã hội.

Chiều ngày 13/7, sau những ồn ào trên mạng xã hội, quán trà đá đã bị dẹp bỏ, cô Phạm Thị Lại - chủ quán trà đá được cơ quan chức năng phường Quan Hoa mời lên trụ sở làm việc.

Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

Cô Phạm Thị Lại - chủ quán trà đá được cơ quan chức năng phường Quan Hoa mời lên trụ sở làm việc.

Người nước ngoài và cái nhìn xấu về du lịch Việt, thức uống đường phố

Theo cô Lại cho biết, mặc dù hôm ấy cô Lại - chủ quán nước kể thì nhân viên của salon tóc có múc nước lên nhưng không uống mà đổ đi. Tuy nhiên, đoạn clip với chiêu trò quảng cáo phản cảm của salon tóc nọ hiện đã đi quá xa một trò đùa, một trò câu like trên mạng xã hội.

Đã có rất nhiều những fanpage và trang cá nhân của người dùng facebook nước ngoài chia sẻ đoạn clip kệch cỡm trên. Hầu hết khi xem xong clip, họ đều để lại những lời bình khá gay gắt và phẫn nộ, bất bình về việc “dối trá có bài bản này”.

Vụ salon tóc dàn dựng clip lấy nước rửa chân pha trà cho khách: Điêu đứng đủ đường vì trò câu like ‘bẩn’

Nhiều những fanpage và trang cá nhân của người dùng facebook nước ngoài chia sẻ đoạn clip kệch cỡm trên

Từ clip trên, cộng với những vụ việc trước đó, chắc chắn không gây ấn tượng không mấy tốt đẹp với khách nước ngoài về du lịch Việt Nam. Có đáng không khi chỉ vì một đoạn clip dàn dựng nhằm phục vụ mục đích trục lợi cá nhân mà nét văn hóa du lịch của Việt Nam đã bị các bạn nước ngoài lên án miệt thị gay gắt.

Có công bằng không khi vì một chiêu trò PR “bẩn” mà mọi nỗ lực tạo dựng hình ảnh về du lịch Việt của nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức đã dần trở nên công cốc? Thử hỏi lương tâm những người dựng clip, làm diễn viên cho clip trên ở đâu?

câu like bán hàng

Và làm xấu đi hình ảnh Việt Nam trong con mắt người nước ngoài

Đỗ Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách trang điểm cho nàng tóc đen: Toàn mẹo 'nhỏ mà có võ'