Trận bóng đá U19 Nhật Bản – U19 Việt Nam: khán giả chật vật xếp hàng mua vé

Hoàng Sa 2014-09-08 17:47
- (Em đẹp) - Xếp hàng từ sáng sớm, nhiều chị em kiên nhẫn chờ đợi để có được tấm vé xem trận U19 Nhật Bản – U19 Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 9/9/2014.
Chiến thằng giòn giã U19 Việt Nam trong những trận đấu thuộc khuôn khổ Giải U19 châu Á khiến không ít cổ động viên bất chấp trời nắng, chen lấn, xô đẩy mong có được chiếc vé vào sân. Trong dòng người đông đúc ấy có không ít chị em phụ nữ đam mê trái bóng tròn cũng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ bên cạnh đấng "mày râu". Thậm chí, có nhiều người xếp hàng từ 3-4 giờ sáng để mua được vé.

>>>Khai trương tòa nhà cao thứ 2 VN: Ô tô ùn tắc cả cây số, người chen chân xếp hàng

Xếp hàng 3 lần chưa mua được vé

Theo ghi nhận của phóng viên Emdep.vn, 15h00 chiều 8/9, xung quanh cổng vào của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trên đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội), hàng trăm người hâm mộ xếp hàng dài chờ mua vé. Nhiều chị em hâm mộ trái bóng tròn cũng chen chân xếp hàng từ 6, 7 giờ sáng với mong muốn có được một tấm vé vào sân cổ vũ đội tuyển U19 Việt Nam.

15h00 (ngày 8/9) trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hàng trăm người hâm mộ xếp hàng mua vé trận U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản.

Trong đó có không ít chị em hâm mộ trái bóng tròn...

... sẵn sàng chịu nắng mua vé cổ vũ Đội tuyển U19 Việt Nam

Giữa thời tiết oi bức, nóng nực, một tay che ô, một tay cầm quạt, chị Kiều Anh (22 tuổi, Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 3 chị xếp hàng mua vé. Trước đó, ngày mùng 7 và 8/9, chị cũng xếp hàng trước cổng SVĐ Mỹ Đình nhưng không mua vé được.

Sáng nay (8/9 -pv), tôi xin nghỉ làm đi xếp hàng từ 6h sáng nhưng vẫn chưa mua được vé. Nếu VFF bán vé trực tiếp như thế này từ đầu thì có phải người hâm mộ đỡ khổ không. Tôi mất công mất việc đến đây chờ đợi từ sáng tới giờ vẫn chưa tới lượt”, chị Kiều Anh bức xúc.

Chị Kiều Anh (Từ Liêm, Hà Nội) xếp hàng 3 lần nhưng chưa mua được vé.

Là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam, chị Kiều Anh không bỏ sót bất cứ một trận đấu nào có đội U19 tham gia. "Các em đội U19 đá quá hay, quá cảm xúc. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một trận đấu hay như vậy. Biết đi xếp hàng vất vả, chưa chắc đã mua được vé nhưng trót hâm mộ trái bóng tròn nên chấp nhận”, chị Kiều Anh nói.

Chị Vân (Thường Tín, Hà Nội) đi mua vé cho cả gia đình xem 3 trận đấu sắp tới nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ.

Lặn lội từ Thường Tín lên Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Đinh Thị Vân (30 tuổi) có mặt ở trụ sở VFF lúc 11h trưa nhưng tới vẫn chưa mua được vé. Cả gia đình chị ai cũng hâm mộ bóng đá nên cắt cử chị đi mua vé cho cả 3 trận đấu sắp tới. “Mấy hôm trước, trận Việt Nam gặp Australia, gia đình tôi có 4 người nhưng chỉ có một vé, ông xã tôi được ưu tiên lên Mỹ Đình xem. Tối qua (7/9), khi nghe truyền hình thông báo 9 giờ sáng 8/9 sẽ có bán vé tại trụ sở VFF, tôi vội vàng đi xe máy lên mua. Lúc tôi đến đã có nhiều người xếp hàng rồi. Họ mang theo đồ ăn, nước uống để ngồi qua trưa, hi vọng lần này đi mua không bị mất công”, chị Vân chia sẻ.

Bà Thất, 60 tuổi (Từ Liêm, Hà Nội) xếp hàng từ 7h sáng nhưng tới 15h00 chiều vẫn chưa mua được vé.

Lẫn giữa dòng người chen lấn, bà Nguyễn Thị Thất, 60 tuổi (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết bà xếp hàng từ 7h sáng chờ mua vé. “Con trai tôi rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt là đội U19 Việt Nam. Hôm nay, cháu bận đi làm nên tôi đi mua vé thay. Mấy hôm trước, nó nghỉ làm đi xếp hàng mua vé nhưng không được, sau giờ làm phải xem qua ti vi trong khi nhà ở rất gần sân Mỹ Đình, kể cũng tội”, bà Thất nói.

Phe vé chợ đen lộng hành

Chiến thắng trước U19 Australia của U19 Việt Nam khiến nhu cầu mua vé xem trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản diễn ra vào ngày 9/9 nóng hơn bao giờ hết. Đúng như những dự đoán ban đầu, giá vé "chợ đen" có ngày tăng chóng mặt.

Phe vé chợ đen lộng hành trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trước khu vực bán vé của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giá vé xem các trận đấu có U19 Việt Nam tranh tài vào bán kết, chung kết đã được đẩy lên gấp 4 - 5 lần so với mệnh giá mà ban tổ chức đưa ra. Một chiếc vé khán đài C (mệnh giá gốc là 40.000 đồng/vé) được dân phe vé rao với giá 160.000 đồng/vé.

Vé ở khán đài B (chưa phải vị trí đẹp) được rao 300.000 đồng/vé (giá ở trận U19 Việt Nam gặp U19 Australia được phe vé hét ở mức 150.000 - 200.000 đồng/vé, giá gốc là 70.000 đồng/vé).

Nhiều người hâm mộ xếp hàng không mua được vé, phải chấp nhận mua lại vé từ đội ngũ phe vé.

Các vị trí đẹp (loại mệnh giá vé gốc cao nhất của Ban tổ chức là 100.000 đồng/vé) ở khán đài A, B đã bị phe vé “hét” lên tới 600.000 -700.000 đồng/vé (so với mức giá 300.000 - 350.000 đồng/vé ở trận trước).

Một người hâm mộ may mắn mua được 4 vé của trận đấu U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản diễn ra vào ngày mai (9/9).

Trước đó, theo thông báo mới nhất từ của VFF, 9 giờ sáng nay (8/9), VFF sẽ bán vé các trận đấu ngày 9/9 (vòng bảng) và 2 cặp đấu bán kết (ngày 11/9) và chung kết, tranh giải 3-4 (ngày 13/9). Khán giả muốn mua vé phải trực tiếp xếp hàng đặt mua. Mỗi người sẽ được mua 4 vé/trận cho 3 cặp đấu còn lại. Đây là biện pháp để tránh tình trạng lộn xộn trong việc phát hành vé xem giải đấu này, đặc biệt là sau khi chứng kiến bàn thắng đẹp như mơ của Công Phượng vào lưới đội tuyền U19 Australia vào ngày 5/9.

Hoàng Sa
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen