Trận U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Dịch vụ "chặt chém" hốt bạc triệu

Hoàng Sa 2014-09-12 07:29
- (Em đẹp) - Cùng với giá vé xem U19 Việt Nam, giá dịch vụ ăn theo như trông xe máy, xe ô tô, bán cờ... cũng "sốt" lên trước giờ bóng lăn.

Sức hút từ các cầu thủ U19 Việt Nam đã kéo hàng vạn cổ động viên đến sân Mỹ Đình. Nhân dịp này, các dịch vụ "ăn theo" xung quanh sân như bán cờ cổ động, nước lọc và đặc biệt là trông giữ xe... có cơ hội "ăn nên làm ra".

Kiếm tiền triệu nhờ dịch vụ trông xe

Những ngày qua, ngoài việc chen chúc, xếp hàng mua vé hoặc mua vé giá cao từ đội ngũ phe vé, các cổ động viên còn bị chặt chém bởi dịch vụ gửi xe. Theo ghi nhận của phóng viên Em đẹp, trước giờ khai trận giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Myanmar, có nhiều điểm trông xe mọc lên ngay trên vỉa hè. Giá vé gửi mỗi chiếc xe máy dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt; ô tô khoảng 120.000 đồng - 150.000 đồng/lượt. Trong khi, quy định của TP. Hà Nội, mức giá vé gửi xe máy ban đêm cũng chỉ 5.000 đồng/lượt, còn giá vé gửi ô tô cao nhất ở khu vực 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa chưa vượt quá 50.000 đồng/lượt với xe 10 chỗ trở lên, còn xe đến 9 chỗ ngồi chỉ 40.000 đồng/lượt.

Dọc tuyến đường Lê Quang Đạo (Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục bãi gửi xe "mọc" lên mặc sức hét giá.

Mỗi vé gửi xe máy có giá từ 30.000 đồng - 50.000 đồng.

Nhiều người hâm mộ không đồng ý với giá này nhưng không còn cách lựa chọn nào khác cũng đành phải chấp nhận. Bực tức vì phải gửi xe giá cao, anh Nguyễn Văn Huy (Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: "Tôi bận đi học thêm, sát giờ bóng lăn mới tới đến sân. Lúc đó không quay trở ra được vì lượng người đổ về ngày càng đông. Hỏi giá trông xe mới giật mình vì bị "đội giá" lên tới 50.000 nghìn đồng, lại còn phải trả tiền trước. Đúng là chặt chém kinh thật".

Mỗi lá cờ có giá từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/cái, trong khi ngày thường chỉ khoảng 15.000 đồng - 20.000 đồng/cái.

Giá vé gửi ô tô cũng bị đẩy lên mức 150.000 đồng - 200.000 đồng/xe.

Đồng cảnh ngộ với anh Huy, chị Nguyễn Thị Vân (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng rất bức xúc vì giá trông xe bị "hét" lên tận trời. "Cả gia đình đi ô tô tới xem bóng đá. Đang loay hoay tìm chỗ gửi xe, vợ chồng tôi được 5 - 6 thanh niên đon đả đưa vào bãi gửi xe. Lúc trả tiền mới giật mình vì họ đòi 150.000 đồng. Chẳng nhẽ đỗ xe vào rồi lại đánh xe ra ngoài, chứ mức giá "chát" quá. Đến lúc này người ta ép giá mình thì mình cũng phải chịu thôi", chị Vân bức xúc.

Theo quan sát của phóng viên Emdep.vn, với số lượng đông đảo người hâm mộ đổ về sân Mỹ Đình tối 11/9, các bãi giữ xe máy và ô tô không còn một chỗ trống. Chỉ cần nhẩm tính đơn giản, với chục chiếc xe ô tô hay cả trăm chiếc xe máy được gửi, những người trông xe có thể kiếm được số tiền có thể lên đến hàng triệu đồng.

Người hâm mộ thức trắng đêm mua vé

Không chỉ có chịu cảnh bị "chặt chém" giá vé gửi xe trước giờ bóng lăn tối 11/9. Mà ngay từ rạng sáng 11/9, nhiều người hâm mộ đã ngủ ngay khu vực gần sân Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ mua vé. Lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới chứng kiến những hình ảnh người hâm mộ cuồng nhiệt đến vậy. Với lối chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, đội tuyển U19 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ sẵn sàng qua đêm trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để “săn” bằng được vé vào sân từ Ban tổ chức. Có rất nhiều người phải xin nghỉ làm, nghỉ học để đi xếp hàng mua vé.

Rạng sáng ngày 11/9, người hâm mộ thâu đêm chờ mua vé trận U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar.

Vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt từng cổ động viên.

Anh Phạm Văn Đức, nhà ở đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm) cách khônng xa sân Mỹ Đình nhưng cũng cố gắng dậy từ 1h sáng đi xếp hàng. "Đúng là lâu lắm mới có hứng khởi với nền bóng đá nước nhà. Hôm nay tôi xin nghỉ phép buổi sáng để đi mua bằng được vé trận U19 Việt Nam và U19 Myanmar. Cố gắng dậy sớm nhưng khi tới nơi đã có hàng chục người tới xếp hàng", anh Đức nói.

Hai bạn trẻ Tuấn - Linh, sinh viên ĐH Thương Mại xếp hàng từ 11h đêm ngày 10/9, đợi tới sáng ngày 11/9 để mua vé.

Xếp hàng ban ngày không mua được vé, anh Nguyễn Tuấn Anh (Đống Đa, Hà Nội) quyết định "trắng đêm" trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để mua vé. "Đội nắng, đội mưa cả ngày hôm nay không mua được vé nên đêm 11/9, tôi và mấy anh bạn rủ nhau ra đây xếp hàng, chờ trời sáng để mua vé. Làm lao động tự do, không có tiền mua vé giá cao từ thị trường vé chợ đen nên đành phải vất vả một chút. Trường hợp không mua được, chúng tôi sẽ rủ nhau ra quán bia gần nhà đề xem", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Với bàn thắng có một không hai của Công Phượng trước đội tuyển U19 Australia (ngày 5/9) và lối chơi hết mình trong trận gặp U19 Nhật Bản (ngày 9/9), niềm vui của người hâm mộ không chỉ là thắng thua mà còn là sự kì vọng mới của các cổ động viên đến “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Sa
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt sở hữu nhan sắc 'đại phú quý'