Tin hot tuần qua: Hãi hùng đánh ghen bằng xát bột ớt, lột quần áo

Hoàng Sa 2015-12-19 11:54
- Một người từ nơi khác đến đã dùng các hình thức kinh dị để đánh ghen, nạn nhân là chị T (người bán vé số dạo) phải đi cấp cứu.
Đánh ghen bằng cách xát ớt, lột quần áo tình địch
Ngày 6/12 vừa qua, tại ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ đánh ghen kinh hoàng. Ông Trần Thanh Cương – trưởng ấp xác nhận trên địa bàn ấp vừa xảy ra một vụ đánh ghen nhưng do một nhóm người từ địa phương khác đến. Hiện tại, công an huyện Thủ Thừa đang thụ lý và tiếp tục điều tra vụ án.
Tin
Căn phòng nơi chị T. bị người lạ hành hung.
Theo như một số nhân chứng chứng kiến vụ việc cho hay, vào khoảng 18h30 phút (ngày 6/12), chị H.T.T, làm nghề bán vé số dạo (SN 1974, sống tại ấp Long Thạnh, Bình An, Thủ Thừa) tới chơi nhà ông Lê Văn Chưởng (SN 1964, chủ nhà, ngụ khu dân cư ấp Bà Mía). Sau đó, anh Dương Văn Hà, làm nghề thợ hồ (SN 1963, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh) cũng tới nhà ông Chưởng chơi (anh Hà là họ hàng với ông Chưởng).
Sau khoảng nửa tiếng, có một nhóm người đeo kín khẩu trang, xông vào nhà ông Chưởng, đẩy chị T vào phòng ngủ của ông Chưởng đánh. Sau đó, đám người này kéo chị T. ra phía ngoài và lột sạch quần áo trên người chị T. Hai người phụ nữ trong số 3 người nói trên còn dùng ớt sát lên mặt, mũi, đầu và đặc biệt là phần ngực, khiến chị T. bị bỏng nặng. Sau khi hành hạ chị T., nhóm người này lên xe bỏ đi. 
Chị T. nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc.
Xét xử vụ án giết 6 người ở Bình Phước
Ngày 17/12 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chính thức đưa ra xét xử vụ án sát hại một gia đình 6 người gây rúng động dư luận vào tháng 7 vừa qua. Vụ xét xử này được diễn ra lưu động tại huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) để làm bài học răn đe cho người khác.
Tin
Ba bị cáo trong vụ thảm án tại Bình Phước hồi tháng 7 vừa qua.
Theo đó, sau khi xem xét và nghiên cứu đầy đủ chứng cứ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định khung hình phạt tử hình đối với hai bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Hải Dương bị tuyên phạt 8 năm tù vì tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng khung hình phạt là tử hình. Bị cáo Vũ Văn Tiến 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng khung hình phạt là tử hình. Bị cáo Trần Đình Thoại 16 năm tù. Thoại là người mua hung khí, giúp sức để Dương thực hiện hành vi phạm tội và là người bao che cho hung thủ sau khi gây án.
Ngoài ra, 3 bị cáo trên phải bồi thường 480 triệu đồng cho 6 nhân mạng (80 triệu đồng/người). Mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường 160 triệu đồng.
Trước đó, do mâu thuẫn tình cảm, Dương rủ Tiến sát hại cả gia đình người yêu cũ. Sáng ngày 7/7/2015, Dương và Tiến đột nhập biệt thự nhà ông Lê Văn Mỹ (ông Mỹ là bố đẻ của Lê Thị Ánh Linh – người yêu cũ của Dương). Tại đây, Dương giết hại 6 người, cướp số tài sản khoảng 50 triệu đồng bao gồm tiền, điện thoại,… Rất may, bé Na (con gái út của ông Mỹ, 18 tháng tuổi) không bị sát hại.
Trưởng Công an TP. Phủ Lý bị kẻ gian nã súng vào nhà
Đêm 14/12, tại nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng (SN 1976), Trưởng Công an TP Phủ Lý (Hà Nam), có 2 người lạ mặt đã nã 3 phát súng vào cả gia đình Trung tá Tùng. Sự việc xảy ra, Trung tá Tùng bị thương nhẹ.
Tin
Nhà Trung tá Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý (Hà Nam).
Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho gia đình Trung tá Tùng.
Theo một số nguồn tin, vào thời điểm trên có 2 đối tượng đi lại qua nhà Trung tá Tùng 2, 3 lần. Sau khi ý định đột nhập không thành do gia đình Trung tá Tùng khóa cửa bên trong, một trong hai đối tượng đã dùng súng bắn qua lỗ khóa để vào nhà.
Lần nổ súng đầu tiên, không có ai bị thương. Lần nổ súng thứ 2, do Trung tá Tùng đứng lên, viên đạn bắn trượt qua tay. Phát súng thứ 3 bắn vào ti vi. Sau khi gây án, 2 đối tượng này lên xe rời khỏi hiện trường. Trung tá Tùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do thương tích không lớn nên đã được xuất viện.
Sáng 15/12, Trung tá Tùng vẫn đi làm bình thường. Gia đình Trung tá Tùng có 2 con nhỏ, 1 bé đang học cấp 1 và 1 bé đang học cấp 2. 
Được biết, Trung tá Tùng giữ chức Trưởng Công an TP Phủ Lý, có nhiều thành tích trong việc trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tới ma túy. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc và sẽ có thông báo chính thức nếu tìm ra manh mối.
Bé gái bị bố đẻ đánh bầm dập khắp người
Vụ việc đau lòng trên xảy ra ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Nạn nhân của vụ việc là cháu N.T.T (SN 2001). cháu T. được hàng xóm đưa đến bệnh viện trong tình trạng thâm tím khắp người và rạn xương 1 bên tay.
Theo đó, chiều 11/12, cháu T. bị bố đẻ là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1979) đánh đập. Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm phát hiện ra và chạy tới can ngăn. Hiện cháu T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Yên.
Tin hot tuần qua: Hãi hùng đánh ghen bằng xát bột ớt, lột quần áo
Hình ảnh bé T. bị bố đánh bầm dập khắp người.
Ông Phạm Văn Dũng – trưởng thôn cho biết: “Sau khi đánh T. xong, anh Dương vẫn đi làm bình thường. Khi mọi người phát hiện và đưa T. đi cấp cứu, cháu bé bị thương khá nặng và gần như kiệt sức”.
Theo một số người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, bố mẹ ly dị khi T. mới 2 tuổi. Mẹ T. đi xuất khẩu lao động nước ngoài, T. ở với bố. Sau đó, bố T. đi thêm bước nữa nhưng được 1 thời gian, 2 người chia tay.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình không may, T. khá chăm chỉ, ngoan ngoãn, thường xuyên giúp đỡ bố việc nhà và anh Dương hết mực thương con. Mối quan hệ của T. với bố chỉ xấu đi khi mẹ đẻ của cháu liên tục về thăm con. Sau mỗi lần mẹ về thăm, T. lại chịu cảnh đòn roi từ bố. Bên cạnh đó, có thể do thời gian gần đây, anh Dương nhận được thông báo mời họp của nhà trường về việc cháu T. xô xát với bạn bè.
Hiện tại, sức khỏe của T. đang dần phục hồi. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay