Quý cô HN bức xúc đi chợ ngày cuối tuần vừa sờ vào xem đã bị chủ hàng dọa nạt chửi bới, ép phải mua giá cao

2017-10-28 16:00
- C.Đ nhận định: “Chợ Xanh, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, chợ nào tao cũng bắt gặp quả ép giá như này rồi. Mấy ông bà bán hàng túm tay kéo áo lôi xềnh xệch lại bắt trả giá. Mua thì bị đắt mà không mua nó chửi cho khắp chợ nghe thấy”.

Mới đây, trên một hội nhóm dành cho giới trẻ, cô gái có facebook L.T.H đã đăng tải câu chuyện đi chợ Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội) bực bội của mình.

Theo chia sẻ của L.T.H: “Có ai đi chợ Xanh chưa? Đọc báo rồi, bạn bè nói rồi "Mày cẩn thận chứ chợ đó mất dạy lắm". Hôm nay là buổi đầu tiên sau 2 năm học trên Hà Nội. Đi cho biết, Đi để biết chợ Xanh nó thế nào. Tao đi 8h tối nhé chứ không phải sáng sớm gì đâu nhé.

Lúc cất xe 2 đứa cũng nghĩ cẩn thận lắm rồi, nghĩ trong đầu rồi là "Không được hỏi giá rồi đi", "không kì kèo gì ở đây cả". Vừa bước chân đến cổng ngang qua có quán bán tai nghe điện thoại chúng mày ạ. Mà tai nghe nhà đang hỏng chưa kịp mua. Tao mới chỉ cầm lên thôi. Cầm xem thôi nhé nhưng thấy không phải cái cần mua nên tao đặt xuống gọn gàng lại cho nó.

Chưa kịp quay lại, người bán hàng đã cầm tay tao với bạn đi cùng rồi chửi "Tao chưa mở hàng mà chúng mày đéo có mồm trả cho đôi lời à". Xem cũng phải trả giá à? Trả giá xong là tao phải mua à?

Tao mới bảo "Em mới cầm xem chứ em có mặc cả hỏi giá gì chị đâu. Không đúng mẫu cần nên em không lấy". Vừa quay đi lần2 thì nó túm chặt tay và thằng chồng nó đứng cầm que hay gậy định đánh.

Quý cô HN hãi hùng đi chợ ngày cuối tuần vừa sờ vào xem hàng đã bị chủ ép giá, bắt phải mua

Quý cô Hà Nội buộc phải mua chiếc tai nghe này giá 400 ngàn đồng

Thấy gặp cứt rồi nên đành hỏi giá bao nhiêu. Nó bảo "Tai nghe 400 ngàn lấy nhanh cho tao". Thằng chồng nó còn bảo "Lấy luôn có phải tình cảm hơn không".

Tao xin đứa bán hàng con gai là "200k chị nhé. Chị thông cảm hãng này không phải hãng em cần tìm" mà nó nói "Tao không biết, hàng nhà tao không phải loại vớ vẩn. Tao chưa mở hàng nên chúng biết điều".

Đây là lần đầu tiên mua cái tai nghe ở chợ Xanh. Và cũng là lần cuối cùng. Thân ái và không bao giờ có lần sau!

Hiện tại đang ngồi nhìn cái tai nghe ngao ngán. Bài học cho tao và cho các bạn rút kinh nghiệm”.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện bị ép trả giá và bắt phải mua hàng trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng cho rằng, tình trạng này thường gặp như cơm bữa ở các chợ Hà Nội.

C.Đ nhận định: “Chợ Xanh, chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, chợ nào tao cũng bắt gặp quả ép giá như này rồi. Mấy ông bà bán hàng túm tay kéo áo lôi xềnh xệch lại bắt trả giá. Mua thì bị đắt mà không mua nó chửi cho khắp chợ nghe thấy”.

“Ai bảo cầm lên”, “Khổ thân chủ thớt. Mình đi mấy cái chợ kiểu này cũng chỉ nhìn rồi đi ra. Thấy gì hay thì chỉ chỉ cho con bạn mình thôi chứ cũng chả đụng vào”… là bình luận của dân mạng.

N.T nói: “Sao không trả giá 20k, bán đi anh. Không bán, muốn đánh thì gọi 113 hoặc quay ghi âm quay clip up lên mạng xem ai sợ ai”.

Facebook T.L nhận xét: “Sau 3 năm tao vẫn không bao giờ đi mua cái gì ở chợ Xanh luôn dù nó ngay cạnh trường. Bọn bán hàng ở đấy khốn nạn. Tao thề chỉ đi ngang qua đấy thôi mà mấy người bán hàng đã nhìn tao như thể "mày có dừng xe vào mua không thì bảo". Còn chưa kể tối tao đi bộ với đứa bạn qua đấy còn bị thằng nào từ đâu ra giữ tay lại. Tóm lại là cạch luôn 2 từ chợ Xanh”.

Quý cô HN hãi hùng đi chợ ngày cuối tuần vừa sờ vào xem hàng đã bị chủ ép giá, bắt phải mua

Chợ Xanh thu hút đông đảo sinh viên tới mua hàng vì giá thành rẻ

Q.H cũng kể về lần đi mua sắm tại chợ này của mình: “Bạn tao với tao đi. Xong con bạn tao thử đôi giày. Nhưng đi không vừa mà hết size rồi. Nó cứ kì kèo chị lấy bao nhiêu em bớt. Xong bạn tao hỏi bao nhiêu thì nó không nói. Xong bọn tao bỏ đi thì nó bảo không mua hỏi giá làm gì”.

R.V nếu ra kinh nghiệm: “Đừng vào chợ Xanh nếu bạn không muốn bị quây vào bắt mua. Mình đã từng thấy 1 nhóc sinh viên năm nhất mới lên bị bắt nạt hỏi giá và bị cả đám dân chợ Xanh quây vào bắt nó trả tiền mua cái áo nó mới hỏi giá rồi”.

Nhiều facebook cho rằng, trước họ cũng thi thoảng lang thang ở chợ Xanh mà chưa bao giờ bị bắt nạt ép mua hàng như thế này. Có lẽ do người bán hàng còn nhìn mặt từng người để mà bắt nạt hay ép giá.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi biết người yêu cũ có người yêu mới