Các gia đình trẻ hoá trang siêu dễ thương đi chơi Halloween sớm

Thu Hà 2017-10-26 14:56
- Mặc dù còn gần một tuần nữa mới chính thức tới ngày lễ Halloween nhưng với nhiều gia đình trẻ, Halloween đã ghé thăm ngay từ thời điểm này.

“Hô biến” thành quả bí ngô, nữ phù thủy sắc màu

Những ngày này, các sản phẩm kinh dị phục vụ hóa trang cho lễ hội Halloween đã tràn ngập trên thị trường. Lễ hội Halloween cận kề, phố Hàng Mã - “chợ” Haloween lớn nhất Hà Nội đã nhộn nhịp “vào mùa”.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Cửa hàng nào cũng trang trí theo phong cách Halloween.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Halloween không thể thiếu các món đồ hóa trang kinh dị. 

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Những bộ xương lủng lẳng luôn được giới tuổi teen yêu thích.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Người bán hàng tất bật suốt ngày. Ảnh: Thu Hà

Năm nay, nhiều món đồ siêu dễ thương được bán tại khu “chợ” Halloween lớn nhất Hà Nội. Bên cạnh những món đồ kinh dị “đúng chất” Halloween dành cho giới trẻ, váy Elsa, quần áo, đèn lồng hình bí ngô là những món hàng rất hút khách. Giá cả dao động từ vài chục ngàn đến hai trăm ngàn đồng mỗi bộ đồ. 

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Những bộ váy Elsa giá 180 - 200.000 đồng rất thu hút khách hàng nhí. Ảnh: Thu Hà

Suốt mấy ngày nay, bé Khánh An, 4 tuổi (Q. Hà Đông, Hà Nội) luôn miệng hỏi mẹ một ngàn câu hỏi vì sao về lễ hội Halloween. “Vì sao Halloween người ta hóa trang thành ma? Đi dọa ma người khác là xấu hay đẹp?”… Điều cô bé 4 tuổi này ao ước là được khoác lên mình một bộ quần áo bí ngô màu da cam dễ thương.

Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, chị Thu Hà, mẹ bé An đã chạy xe máy lên tận phố Hàng Mã mua cho con bộ quần áo bí ngô với giá 100.000 đồng để con hóa trang đúng như ao ước.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Bé Khánh An hào hứng trong bộ đồ bí ngô dễ thương. Ảnh: NVCC

“Hiện trên phố đã bày bán rất nhiều mặt hàng phục vụ lễ Halloween. Nhưng tôi chỉ chọn bộ bí ngô, chiếc mũ phù thủy xinh xắn. Những món đồ chơi quá kinh dị sẽ làm con sợ hãi, ấn tượng xấu về lễ hội này”, chị Thu Hà chia sẻ.

Bác Thanh Nga (Thường Tín, Hà Nội) đã cất công lên phố Hàng Mã mua mấy chiếc mũ phù thủy Halloween, bộ váy Elsa và đèn lồng bí ngô về cho mấy đứa cháu nội.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

“Mấy đứa trẻ chắc chắn sẽ rất thích. Mấy ngày nay, cứ đi học về là con hỏi han đủ chuyện về lễ hội Halloween”, bác Nga cho biết. Theo bác Nga, mặc dù đây là lễ hội du nhập từ phương Tây nhưng các gia đình Việt hoàn toàn có thể cởi mở đón nhận.

“Trẻ vui vẻ vì được hóa trang thành nhân vật yêu thích như công chúa Elsa, hoàng tử... Miễn không quá dị, khiến trẻ sợ hãi, khóc thét lên là được”, bác Nga nói.

Cả nhà đồng phục “kẹo hồng” đi chơi Halloween

Ngày cuối tuần luôn được coi là khoảng thời gian tuyệt vời của gia đình chị Võ Biên Thùy (Q. Tây Hồ, Hà Nội). Năm nay, dịp lễ Halloween trùng với ngày cuối tuần nên cả nhà chị Thùy đã “hô biến” thành những viên kẹo hồng ngọt ngào.

Chẳng phải đi đâu xa, cả nhà có một chuyến “pose hình” rất dễ thương tại quán café trang trí phỏng theo Halloween gần nhà.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Bé Mun, con gái chị Biên Thùy rất hào hứng tạo dáng cùng bố mẹ theo phong cách Halloween. Ảnh: NVCC

“Tôi muốn Halloween trong tâm trí của con mang một màu hồng và tinh thần vui vẻ. Tôi không muốn những chiếc mặt nạ kinh dị, những xác ướp ma quái, những bộ xương rợn người sẽ làm con ám ảnh”, chị Thùy tâm sự.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Theo chị Biên Thùy, chị chọn cách vui Halloween này là do con gái chị đang ở lứa tuổi mầm non. “Ở lứa tuổi này, trẻ nhận biết mọi thứ bằng cảm tính. Nếu gặp thứ kinh dị, ghê rợn, trẻ rất dễ bị ám ảnh, giật mình thon thót khi đi ngủ.

Nỗi ám ảnh, sợ hãi đó sẽ hằn trong tâm trí, trẻ khó tự thoát ra được. Chưa kể những món đồ chơi bạo lực đầy rẫy trong mùa Halloween. Tôi không ủng hộ việc mua những món đồ quái dị cho trẻ. Cách tốt nhất là nên tạo cho trẻ một mùa Halloween dễ thương, khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ bằng cách hóa trang dễ thương, phù hợp lứa tuổi”, chị Thùy bày tỏ.

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Chị Thùy thấy khá lo ngại khi hầu hết các món đồ hóa trang phục vụ cho lễ Halloween đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, dễ gây kích ứng cho làn da mỏng manh của trẻ nhỏ. Cho nên, đồng phục màu hồng "kẹo ngọt" chất liệu cotton thường ngày vẫn là lựa chọn hàng đầu trong ngày Halloween.  

Halloween “ghé thăm” các gia đình trẻ bằng cách hóa trang siêu dễ thương

Bà mẹ 8x này quan niệm Halloween thực chất chỉ một lễ hội, một dịp để trẻ cùng bố mẹ vui chơi. Chị Thùy cho rằng: “Chỉ cần bố mẹ kể cho các con nghe về nguồn gốc của lễ hội, chuẩn bị những món đồ hóa trang nhẹ nhàng và dành thời gian ở bên nhau, lê la café, chụp ảnh vui vẻ cùng nhau là Halloween đã trở thành một kỷ niệm, một lễ hội đáng nhớ”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu không chỉ có sự vất vả của phụ nữ mà còn có cả gánh nặng của người đàn ông