Người phụ nữ mang khối u khổng lồ trên ngực khiến cộng động mạng xót xa

2018-05-16 09:06
- Chỉ trong một năm phát hiện ung thư vú, khối u ngày càng lớn chấn ngay giữa ngực. Không có tiền chữa trị, chị đành trở về nhà chấp nhận đầu hàng số phận.

Mới đây, cộng đồng mạng tỏ ra xót xa và chia sẻ rộng rải hoàn cảnh  một người phụ nữ mang khối u khổng lồ trên ngực vì căn bệnh ung thư vú. Hình ảnh người phụ nữ với cái đầu trọc lốc, da trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi ngồi trên một chiếc chăn mỏng, trải giữa nền nhà. Phía ngực phải mang một khối u vượt mặt, như chực nổ tung. To gấp hàng chục lần so với ngực còn lại. Dù được phủ bằng lớp bông gòn và rất nhiều lớp băng nhưng mủ ở khối u vẫn rò rỉ, trông rất đáng sợ.

Cộng đồng mạng xót xa số phận của người phụ nữ bị ung thư vú.

Sau khi đăng tải, hoàn cảnh của người phụ nữ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Có đến hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận, ai nấy đều động viên người phụ nữ mạnh mẽ, cố gắng chiến đấu bệnh tật để tiếp tục sống bên gia đình. Ngoài ra, họ còn chung tay, ủng hộ để chị có thêm một khoản tiền, trang trải thuốc thang. 

Theo tìm hiểu thì người phụ nữ bất hạnh trên là chị Lê Ngọc Uyên Phương (38 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh). Chị Phương chia sẻ trong nước mắt, hơn một năm trước, phát hiện có một khối u nhỏ như viên bi nằm ở trong ngực phải, sờ vào thấy hơi đau nên chị đi bệnh viện thăm khám. Chị Phương như sét đánh ngang tai khi nghe bác sỹ kết luận đang mắc phải căn bệnh ung thư vú.

Khối u khổng lồ chị Phương đang mang như chực nổ tung.

"Lúc đầu, khi nghe nhắc đến bệnh tình đang mang, tôi suy sụp, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi nghĩ đến chồng con, tôi lại sợ chết, cố gắng vay mượn tiền để xạ trị.

Bác sỹ cho biết sau một thời gian theo dõi kết hợp xạ trị, nếu khối u xẹp dần thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, không ngờ, càng ngày, khối u càng lớn, hành hạ tôi suốt ngày đêm. Giờ tôi cũng chẳng còn cơ hội để phẫu thuật nữa", chị Phương chia sẻ trong nước mắt.

Hoàn cảnh gia đình chị vốn rất khó khăn. Chị làm giúp việc nhà . Anh Nguyễn Văn Chấn (46 tuổi, chồng chị Phương) là nhân viên bảo vệ. Hai vợ chồng cùng cô con gái tên Thi (16 tuổi) sống trong một phòng trọ rộng chỉ 10m2. Số tiền công hai vợ chồng nhận được hàng tháng chỉ đủ để trang trải cuộc sống một cách tằn tiện, nuôi con ăn học.

ung thư vú

Không tiền chữa trị, chị Phương đành trở về chấp nhận số phận.

Gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa, rất nghèo khó. Bố chị Phương đã qua đời. Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, nằm một chỗ từ nhiều năm nay.

Ngày chị Phương phát hiện ra bệnh, chị nghỉ hẳn công việc. Nguồn sống của cả gia đình trông chờ vào đôi bàn tay của người chồng. Để có tiền hai lần đi xạ trị, chị phải nhờ người thân, bạn bè chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được. Hiện tại, chị không còn khả năng vay mượn nên đành trở về, chấp nhận số phận.

Cô con gái đang học lớp 10 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ ốm nặng nên đành nghỉ học, khép lại giấc mơ của mình để đi làm thêm, kiếm thu nhập phụ giúp gia đình. Thi làm thêm trong một quán trà sữa với mức tiền công 10 nghìn đồng/ giờ. Tới buổi, Thi lại tranh thủ về chăm sóc cho mẹ.

"Hiện cuộc sống của tôi dựa vào thuốc giảm đau. Bình quân mỗi tuần hết 500 nghìn tiền thuốc. Đó là chưa kể đến các loại thuốc khác. Khối u ngày đêm hành hạ khiến tôi kiệt sức. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải xa chồng, xa con là tim tôi lại như dao cắt", chị Phương thở dài.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước