Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi

2016-02-19 14:11
- Một tảng đá tại Đức thoạt nhìn thì giống hòn đá bình thường, nhưng lại có khả năng phát ra sóng Wi-Fi khi được châm lửa đốt gây kinh ngạc và thích thú cho du khách.
Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi
Hòn đá “lạ” có khả năng phát Wi-Fi khi đốt lửa.
Tảng đá được đặt tại lối vào của một bảo tàng điêu khắc ngoài trời thuộc Neuenkirchen, Đức. Thoạt nhìn, tảng đá xù xì thô kệch không có điểm ngoài thu hút. Nhưng thực chất, khối đá nặng 1,5 tấn này lại là tác phẩm nghệ thuật mang tên “Keepalive” (Giữ mạng) của nghệ sỹ người Đức Aram Bartholl.
Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi
Tảng đá kỳ lạ được đốt nóng.
Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi
Sau đó tảng đá sẽ phát ra sóng wifi và du khách có thể truy cập mạng, tải về máy những tập tin thú vị.
Phía trong tảng đá được cài máy phát sóng Wi-Fi chạy bằng nhiệt cùng 1 ổ USB. Khi bị đốt nóng, máy phát sẽ chuyển trực tiếp nhiệt năng thành điện năng. Nếu du khách đứng gần đó, thậm chí có thể kết nối với điện thoại thông minh bằng sóng WiFi phát ra.
Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi
Bí mật phía sau tảng đá.
Aram Bartholl chia sẻ, tác phẩm của anh là sự kết hợp giữa yếu tố sinh tồn cổ điển và hiện đại. Bắt nguồn từ việc loại bếp BioLite dù không có điện nhưng vẫn có thể sử dụng được nhờ lửa, nghệ sỹ người Đức phát minh ra hòn đá chạy nguồn năng lượng do nguồn nhiệt chuyển hóa thành điện.
Hòn đá kỳ lạ cứ đốt nóng là biến thành máy phát Wi-Fi
Quá trình các kỹ sư lắp ghép tảng đá.
Năm 2010, Bartholl còn tạo ra Dead Drops – hệ thống mạng chia sẻ thông tin. Thực chất, hệ thống bao gồm các ổ đĩa USB gắn vào nhiều tòa nhà lớn trên thế giới. Đồng thời, anh kêu gọi mọi người tới chia sẻ các dữ liệu cộng đồng.

Theo DanTri

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu