Gia đình tan nát sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 19 tuổi đang giành giật sự sống từng ngày

Trung Hiếu 2017-07-23 06:50
- Không chịu được cảnh nghèo khó, Đô trốn lên thành phố làm thuê kiếm tiền rồi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Mâu thuẫn giữa bố mẹ cũng bắt đầu xảy ra. Cho rằng Đô bị tai nạn một phần là do mẹ nên người bố đã đuổi mẹ ra khỏi nhà khiến gia đình Đô tan nát.

Đó là thảm kịch gia đình anh Nguyễn Văn Đô (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Sống thực vật sau vụ tai nạn giao thông

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/9/2016, tại Bình Dương, khi Đô cùng một người bạn chở nhau đi làm bằng xe máy thì bị một chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải. Cú tông mạnh khiến người bạn của Đô tử vong tại chỗ còn Đô bị thương nặng.

Thảm kịch gia đình của nam thanh niên 19 tuổi sau vụ tai nạn giao thông.Đô bị chấn thương sọ não, gãy đùi trái sau tai nạn giao thông

Nạn nhân được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy đùi trái. Sau nửa năm giành giật sự sống trong tình trạng hôn mê sâu, Đô dần tỉnh lại. Thế nhưng, tình trạng sức khỏe không mấy khả quan vì Đô lúc tỉnh lúc mê, nằm một chỗ, nhận thức kém, không thể tự ăn mà phải bơm thức ăn qua đường dẫn từ cổ. Càng ngày Đô càng gầy gò, chỉ còn da bọc xương.

Anh Nguyễn Văn Toàn (anh trai Đô) cho biết, suốt gần một năm điều trị tại bệnh viện, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng mà tình hình Đô vẫn không tiến triển. Hiện tại, gia đình không có khả năng vay mượn thêm nên đành chấp nhận đưa Đô về nhà điều trị.

Cứ hàng tháng, anh trai Đô lại lên thành phố mua thuốc một lần. Những lúc có biểu hiện bất thường, người thân lại gọi y, bác sỹ ở địa phương đến trực tiếp thăm khám, điều trị.

Đô là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình nghèo khó. Bố Đô làm nghề giữ trâu thuê. Mẹ cũng lặn lội làm thuê làm mướn khắp vùng. Trong 6 anh em, Đô là người may mắn được học cao nhất, tốt nghiệp lớp 12.

Thảm kịch gia đình của nam thanh niên 19 tuổi sau vụ tai nạn giao thông.

    Càng ngày Đô càng gầy còn, chỉ còn da bọc xương

Vì hoàn cảnh cảnh gia đình nên sau tốt nghiệp, Đô gác lại việc học, ở nhà phụ giúp cha mẹ. Chán cảnh quê nhà nghèo khó, Đô xin cha mẹ lên thành phố làm thuê nhưng không được chấp nhận.

Nhiều lần thuyết phục không được, Đô tìm cách bỏ lên Bình Dương làm công nhân. Thế nhưng, đi làm chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến.

Gia đình tan nát sau tai nạn của con trai

Từ ngày Đô gặp nạn, mâu thuẫn gia đình cũng bắt đầu nảy sinh. Nghĩ con trai gặp nạn một phần do vợ nên ông Nguyễn Văn Nhạo (60 tuổi, bố Đô) đã chửi mắng, đuổi vợ là bà Phan Thị Thêm (58 tuổi, mẹ Đô) ra khỏi nhà.

“Cho rằng mẹ tôi biết việc Đô bỏ nhà ra đi, không ngăn cản mà còn tiếp tay dẫn đến tai nạn nên bố tôi đã chửi bới, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ phải nương nhờ bên nhà ngoại.

Trước đây, khi Đô còn nằm viện, mẹ ngày đêm túc trực. Nhưng giờ xuất viện, mẹ chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đô qua anh em tôi mà thôi. Mỗi lần điện thoại là mẹ lại khóc. Nhớ con nhớ cháu nhưng mẹ không dám về nhà”, anh Nguyễn Văn Toàn (anh trai Đô) cho biết.

tai nạn giao thông

             Sau vụ tai nạn, gia đình Đô cũng tan nát

Ông Nhạo sức khỏe yếu, hàng ngày đi chăn trâu thuê cho một số người trong làng. Cuối tháng, ông nhận mỗi người vài ba trăm tiền công trang trải sinh hoạt hàng ngày.

5 người anh, chị của Đô đều đã có gia đình nhưng ai nấy đều nghèo khó. Từ ngày bố đuổi mẹ ra khỏi nhà, Đô được anh chị luân phiên túc trực. Cuối tháng người góp vài trăm nghìn để lên thành phố lấy thuốc mang về điều trị cho em trai.

“Nếu bố mẹ thuận, về ở với nhau thì anh em tôi cũng đỡ khổ. Hai ông bà ở nhà chăm sóc cho em Đô còn chúng tôi đi làm, kiếm tiền phụ cấp thêm.Gia đình được ấm cúng. Đằng này, em tôi đã vậy, bố mẹ thì mỗi người mỗi ngả, gia đình tan nát, khó khăn lại càng chồng chất. Chúng tôi khuyên nhiều lắm nhưng bố chẳng chịu nghe. Chỉ mong bố bình tâm lại, để mẹ trở về phụ chăm sóc em”, anh Toàn thở dài.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ nhỏ sinh vào 7 ngày này, tương lai thành danh, bố mẹ mở mày mở mặt