Trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, tôi mới biết tấm lòng của 2 con dâu

2017-07-09 09:09
- Cả ngày hôm ấy, con dâu thứ xoay như chong chóng với tôi. Con bé đút cho tôi từng thìa cháo đến việc đỡ tôi đi vệ sinh cá nhân.

Tôi có 2 người con trai, hiện nay đều đã có gia đình ổn định. Chồng tôi mất cách đây gần 20 năm, tôi một mình nuôi con khôn lớn. Đến bây giờ con cái đã ổn định, cả 2 đứa lại đều đang sống cùng với tôi vì không muốn tôi phải sống trong cảnh già một mình.

Tôi có 2 cô con dâu. Một người thì làm công nhân, còn đứa con dâu cả của tôi hiện tại đang làm cho một ngân hàng lớn. Không những có công việc béo bở mà còn nhờ vào mối quan hệ để xin cho chồng vào làm cho một tập đoàn mà bố con bé làm trưởng phòng nhân sự. Vì điều này nên trong cuộc sống, tôi luôn phải chiều lòng con dâu cả.

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng đúng là trước kia tôi đã đối xử không tốt với con dâu thứ 2. Con bé được cái ngoan và siêng năng. Nhưng tôi lúc ấy lại so sánh với con dâu đầu, đâm ra hay hằn học với những việc mà con dâu thứ làm.

Hơn nữa con dâu thứ của tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, dăm bữa nửa tháng lại thấy bố mẹ con bé gọi lên hỏi vay tiền. Tôi ở ngay đó nên cũng cảm thấy xót tiền cho con trai. Cứ sợ con trai tôi phải làm còng lưng để nuôi bố mẹ vợ.

Trải qua một trận thập tử nhất sinh tôi mới biết tấm lòng của 2 con dâu

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng đúng là trước kia tôi đã đối xử không tốt với con dâu thứ 2. Ảnh minh họa.

Có một lần con dâu thứ mua về cho tôi một chiếc áo khá đẹp. Nhưng vài ngày sau con dâu đầu đi công tác về cũng mua một chiếc áo y hệt như vậy, có điều sờ vào chất vải là biết ngay hàng tốt.

Tôi nói luôn với con dâu thứ: “Tôi không mặc mấy đồ nhái kém chất lượng này, mang về cho mẹ cô mà mặc”. Nói xong tôi ném ngay chiếc áo ấy vào sọt rác để mặc con bé khóc vì tủi thân sau lưng tôi.

Có lẽ tôi đã bị tiền làm mờ mắt. Con dâu trưởng tháng nào cũng cho tôi tiền tiêu vặt, mua quần áo đẹp cho tôi. Còn con dâu thứ 2, đến tiền ăn tiêu hàng tháng nó còn phải dè xỉn thì lấy đâu để cho mẹ chồng? Tôi lại xem hành động này là do con dâu không biết cách sống, không thương tôi. Thế nên hễ con bé làm gì không ưng ý thì tôi liền đáp trả lại ngay. Còn đối với dâu đầu, dù con bé nhác việc hay khó tính một chút tôi cũng phải nhắm mắt cho qua chứ không dám nặng nhẹ.

Cũng may đã có một chuyện xảy ra khiến tôi sực tỉnh. Hôm ấy đang đi chợ thì tôi bị một chiếc xe tông trúng. Tôi ngã xuống đường rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau nhức, bác sĩ nói tôi phải nằm 1 chỗ để cố định lại phần xương đã bị gãy. Lúc ấy tôi thấy con dâu thứ chạy lên chạy xuống lo làm thủ tục, mua cơm, mua đồ dùng cho tôi nằm viện. Còn cô con dâu đầu thì ngồi trực tôi nhưng lại ôm điện thoại chẳng hỏi han tôi câu nào.

Trải qua một trận thập tử nhất sinh tôi mới biết tấm lòng của 2 con dâu

Còn con dâu thứ, bị tôi đối xử không tốt lại chu đáo với tôi đến vậy. Ảnh minh họa.

Chưa hết, khi tôi nói muốn đi vệ sinh thì con dâu trưởng giãy nảy lên và sốt sắng đi kêu em dâu để đỡ tôi đi vệ sinh. Lúc đó tôi đã thấy thất vọng. Tôi đối xử với con bé không tệ, vậy mà đỡ tôi dậy vệ sinh cũng không được. Mãi một lúc sau, con dâu thứ 2 của tôi quay lại, con bé mới đỡ tôi đi vệ sinh được.

Cả ngày hôm ấy con dâu thứ của tôi xoay như chong chóng với mẹ chồng. Con bé đút cho tôi từng thìa cháo đến việc đỡ tôi đi vệ sinh cá nhân. Tôi rất cảm kích vì lâu nay tôi không tốt với con bé, vậy mà con dâu tôi không để bụng chút nào.

Tối ấy, tôi xua con dâu thứ về nhà nghỉ để chị dâu ở lại chăm. Mới nói vậy mà con dâu đầu của tôi đã chê mùi bệnh viện rồi dúi vào tay em dâu một số tiền: “Thím ở lại ngủ với mẹ giúp chị, có việc gì không làm được thì thím cầm tiền thuê y tá nhé”. Nói chưa dứt lời, dâu trưởng nhà tôi đã cầm túi đi về.

Đúng là phải trải qua hoạn nạn mới biết ai thật lòng. Suốt một tháng trời nằm viện, tôi mới hiểu 2 con dâu của mình. Đứa con dâu vàng bạc lâu nay tôi nâng như nâng trứng lại luôn tị việc chăm mẹ chồng cho em dâu. Còn con dâu thứ, bị tôi đối xử không tốt lại chu đáo với tôi đến vậy.

Cũng may có chuyện này tôi mới nhận ra con người thật của 2 con dâu. Tôi sẽ phải bù đắp cho con dâu thứ thật nhiều sau bao ngày không tốt với con bé.

Bác Thanh Lan (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này