Điều ước đau lòng của bé gái 9 tuổi toàn thân lúc nào cũng tứa máu đau đớn

Hoàng Hải 2018-03-15 06:48
- Mắc phải căn bệnh ly thượng bì bóng nước từ khi chào đời, Linh phải sống chung với hình hài thân tàn ma dại, khắp cơ thể lở loét, các ngón tay chân dính bết vào nhau. Mới đây, người thân đau đớn khi biết Linh gánh thêm bệnh ung thư máu, sự sống rất mong manh.

Nỗi đau số phận của bé gái lúc nào cũng sống trong đau đớn

Trong căn nhà vách nứa đơn sơ của chị Nguyễn Thị Bích Lan (37 tuổi, ngụ thôn Tân Lập, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh tượng một bé gái gầy gò, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Toàn thân bé gái lở loét, sần sùi, bong tróc. Các ngón trên 4 bàn chân, tay dính bết vào nhau. Bé nằm co trên chiếc giường nhỏ đặt ngay giữa nhà, trông chẳng khác gì đứa trẻ vừa bị thiêu trong đám lửa.

Bệnh tật khiến Linh thân tàn ma dại, cơ thể chỉ còn da bọc xương

Chị Lan ngồi bên cạnh, đang cố gắng xé những mảnh giấy vụn đắp vào chỗ lở loét cho con. Chị bật khóc nức nở khi nhắc đến bệnh tình con gái đang mang. Cháu tên là Đinh Thị Linh (9 tuổi). Vừa chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì lo lắng khi thấy con có những biểu hiện bất thường. Da khắp cơ thể nổi từng hột nhỏ, phồng rộp như hạt ngô rồi vỡ ra, tứa máu.

Bé Linh nhanh chóng được đưa đi thăm khám rồi chuyển gấp xuống bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, gia đình chết lặng khi nghe kết luận con gái mắc phải căn bệnh Ly thượng bì bóng nước. Đây là một căn bệnh bẩm sinh, hiểm nghèo, trên thế giới chưa có phương pháp gì chữa trị được.

Sau một thời gian dài nằm viện chữa trị, tiền vay mượn cạn kiệt trong khi bệnh tình của con gái ngày càng nặng, vợ chồng chị Lan đành bất lực ôm con về nhà, chấp nhận số phận.

Cũng từ đó, bé Linh lớn lên trong đau đớn. Toàn thân lúc nào cũng bong tróc, tứa máu. Các vết thương dính bết vào nhau, tùa lại một chỗ khiến chân tay của bé không còn lấy một ngón. Vì bệnh tật nên Linh không thể đi lại. Cô bé chỉ ngồi một chỗ chống chọi với nỗi đau. Việc cầm nắm, ăn uống trở nên khó khăn.

Không có tiền mua băng, gạc, người mẹ đành xé giấy vụn đắp vào vết thương cho con

Linh không được đến trường như những đứa trẻ khác. Cuộc sống bất hạnh của bé gắn liền với chiếc giường. Bé khó khăn trong việc mặc quần áo. Bệnh tật hoành hành khiến cơ thể Linh bị suy dinh dưỡng nặng. 9 tuổi nhưng Linh chỉ nặng 9 kg.

"Mỗi lần thấy con bệnh nặng, lở loét cả trong miệng, vợ chồng tôi lại vay mượn, khăn gói đưa con nằm viện. Khi hết tiền lại đưa con về nhà.

Vừa rồi, con gái bị đau ruột thừa. Sau khi thăm khám, bác sỹ cho biết nếu phẫu thuật thì cơ hội sống chỉ 50% thôi. Sợ các vết thương khi mổ trên da của Linh sẽ không bao giờ lành lại. Nếu có phẫu thuật thành công thì Linh cũng không đi lại được, không vận động thì nguy cơ ruột sẽ dính vào nhau là rất cao, ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi không đủ tự tin để đánh cược mạng sống của con mình nên đành chấp nhận cho con uống thuốc điều trị", chị Lan chia sẻ trong nước mắt.

Cũng trong quá trình điều trị viêm ruột thừa của bé, người thân đau đớn khi cầm kết luận Linh bị mắc thêm bệnh ung thư máu. Thương con nhưng đành bất lực, họ lại tiếp tục ôm con về nhà, hi vọng phép màu.

Điều ước giản đơn

Linh là con thứ 2 và cũng là con út trong gia đình có hai anh em. Trước Linh còn một người anh trai năm nay 15 tuổi, hiện đang theo học lớp 9.

Cuộc sống gia đình trông chờ vào nương rẫy trồng ngô, đậu. Khi chưa sinh Linh, vợ chồng chị Lan cũng có nhiều đất canh tác. Thế nhưng, từ ngày con chào đời, gánh nặng bệnh tật khiến vợ chồng chị bán sạch đất đai để lấy tiền trang trải viện phí, thuốc thang cho con.

Ngoài căn bệnh Ly thượng bì bóng nước, Linh còn gánh thêm bệnh ung thư máu

"Từ ngày con chào đời, tôi chỉ biết ở nhà trông nom, chăm sóc, ôm con đi viện. Không có tiền mua băng gạc cho con. Tôi đành chấp nhận xé giấy trong các cuốn sách báo cũ xin được từ nhà hàng xóm về đắp vào những chỗ bưng mũ, bong tróc, tứa máu cho con đỡ đau, phòng nhiễm trùng. Giờ tôi chỉ ước có thể gánh bệnh tật thay con", chị Lan thở dài.

Cuộc sống của gia đình trở nên vất vả, thu nhập trông chờ vào số tiền công anh Đinh Văn Tuấn (41 tuổi, bố bé Linh) nhận được từ việc đi cuốc rẫy thuê, bơm thuốc sâu thuốc cỏ thuê.

 Linh ước nhanh chóng lành bệnh, được đi lại trên chính đôi chân của mình

Được biết, dù bệnh tật hành hoành nhưng bé Linh rất mạnh mẽ, luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, nghe lời mẹ. Những lúc đỡ đau, Linh vẫn cố gắng ngồi dậy, tự xúc cơm ăn, tự dán giấy vào những vết đau trên cơ thể, vui vẻ nói cười.

"Cháu ước mình khỏi bệnh, ước được đi trên đôi chân của mình như các bạn, ước được đi học. Mai mốt khỏi bệnh cháu sẽ phụ bố mẹ việc nhà. Cháu thương bố mẹ vất vả lắm nhưng bệnh tật thế này cháu chưa thể giúp được gì", Lời linh nói khiến người nghe đau lòng.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà