Đang ăn cắp thì nhà cháy, tên trộm gào khóc thảm thiết trong đám lửa

2018-04-21 15:00
- Sau khi gia chủ và hàng xóm dập tắt xong đám cháy cửa tiệm tạp hóa, tất cả đều ngỡ ngàng khi một thanh niên chạy từ trong quán ra đang kêu khóc thảm thiết. Đối tượng sau đó được xác định là tên trộm.

Thông tin với PV vụ trộm gây hỏa hoạn vô cùng hy hữu, lãnh đạo công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai cho hay), khoảng 22h đêm ngày 19/4, gia đình ông Huỳnh Văn Công và bà Nguyễn Thị Đay (trú làng Chư Ruồi, xã Kông H’tok, huyện Chư Sê) đang ở nhà kế bên thì nghe tiếng truy hô quán tạp hóa (ông Công sở hữu) bốc cháy dữ dội.

Đang ăn cắp thì nhà cháy, tên trộm gào khóc thảm thiết trong đám lửa

Ngay sau đó, gia đình ông Công cùng hàng xóm dùng bình xịt cứu hỏa, máy bơm nước khống chế, dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa trong quán bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Sau khi ngọn lửa dập tắt, tất cả đều ngỡ ngàng khi một thanh niên lạ mặt chạy ra từ trong quán với thân hình nhem nhuốc, một phần cơ thể bỏng nặng. Xác minh ban đầu thanh niên này tên R.D, sau đó đã chạy thẳng về nhà gào khóc và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Gia đình bà Đay nhận định, có thể đối tượng Đ đã lẻn vào nhà trước khi khóa cửa. Trong quán lúc đó có khoảng 30 lít xăng để bán, khi tìm đường thoát ra D đã dùng quẹt lửa soi đường cạy cửa, không may đụng phải xăng nên gây ra vụ hỏa hoạn.

Cơ quan công an bước đầu xác định đây là vụ trộm, nghi phạm tên là R.D đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo P.H (Kiến Thức)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời sinh một cặp: 3 cặp đôi con giáp cưới nhau sẽ gánh vàng, gánh bạc về nhà