Dân công sở Sài Gòn hồ hởi ra phố hàng rong "mới toanh" ăn quà vặt

2017-08-28 16:14
- Sau 1 năm chuẩn bị, "Phố hàng rong" đầu tiên của TP.HCM chính thức khai trương nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1) với 20 quầy hàng khiến cho nhiều người Sài Gòn, đặc biệt là dân công sở tỏ ra thích thú.

Sáng ngày 28/8, "Phố hàng rong" đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1) chính thức được UBND Q.1 đưa vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố của người dân và du khách.

Phố hàng rong mở cửa từ 6-9 giờ và 11-14 giờ mỗi ngày có 20 quầy hàng cho các hộ kinh doanh với tổng chiều dài 40m. Hầu hết, các hộ kinh doanh tại phố hàng rong đều là những người kinh doanh lâu năm có hoàn cảnh khó khăn ở vỉa hè nằm trên các tuyến đường thuộc Q.1.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Các quầy hàng tại phố hàng rong được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ với màu sắc tươi tắn.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Với đủ loại món từ thức ăn sáng đến trưa hay những món tráng miệng, nước giải khác,...

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Bà Nguyễn Thị Tám (67 tuổi) buôn bán quầy nước giải khát cảm thấy yên tâm hơn về mặt bằng khi có phố hàng rong này. 

Đây là phương án được các quận nghiên cứu, xem xét để giải quyết chỗ buôn bán cho những hộ dân khó khăn có hộ khẩu tại địa phương trong công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo nơi mưu sinh cho người buôn bán có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Các hộ kinh doanh tại phố hàng rong phải đeo bảng tên, mặc đồng phục và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Nguyên liệu chế biến thức ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Nhiều người dân Sài Gòn tỏ ra thích thú với phố hàng rong.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Nhiều người vui vẻ và rủ nhau đến phố hàng rong để thỏa sức thưởng thức ẩm thực.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh (kinh doanh tại phố hàng rong) cho biết: "Lúc trước chị bán ở vỉa hè đường Lê Duẩn (Q.1) thì sợ bị công an bắt lắm. Giờ bán chỗ này thì chị yên tâm hơn với lại không có tốn phí gì về mặt bằng cả. Với lại cũng mới bán chỗ này thì khách quen người ta không biết nên hơi vắng nhưng mà buôn bán ở đây thì vui".

Có mặt tại phố hàng rong trưa nay, bạn Trần Thị Mỹ Linh, nhân viên kinh doanh của công sở X chia sẻ: "Trưa nay xuống dưới định tìm đồ ăn thì mới nhớ ra phố hàng rong mở cửa. Vậy là mình háo hức chạy đến. Mình thấy phố hàng rong này rất hay, tập trung một chỗ nên mua được nhiều thứ hơn. Giá các món cũng hợp lí mà đảm bảo an toàn vệ sinh hơn.

Nhưng mà phố hàng rong chưa có chỗ ngồi nên mình phải mua đem về thì hơi bất tiện một chút. Mình định buổi chiều về sẽ lại qua mua quà cho cả nhà ăn. Người thân nhà mình sẽ vui lắm".

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Một bạn nhỏ cũng phụ giúp gia đình bán hàng vào lúc tan trường.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Với nhiều màu sắc ẩm thực khiến cho nhiều người Sài Gòn vô tư lựa chọn.

Vân Hương, 1 phụ nữ công sở làm gần đây đang hào hứng tranh thủ ra chọn mua đồ ăn cho biết: "Sáng nay, biết tin 20 quầy hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1) chính thức được đưa vào hoạt động sau 1 năm chuẩn bị, dân công sở chúng tôi vui lắm. Vì thế, ngay từ tối qua, chị em đã bảo nhau không mang cơm trưa đi làm để ra đây mua quà vặt ăn. Ra đây mới choáng ngợp làm sao, cả 1 thế giới quà vặt có thể mua mang về ăn. Từ giờ rất tiện để chị em mình ăn vặt rồi".

Chị Ngọc, 32 tuổi cũng đi cùng Vân Hương khoe: "Trưa nay chị em mình ra đây mua cơm văn phòng. Cơm ở đây giá rất phải chăng, chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/phần. Nếu thích ăn các loại bún mọc, bún riêu, bánh canh, chị em có thể mua về với giá 15.000 - 20.000 đồng/tô. Bên cạnh đó, chị em mình cũng mua thêm các loại thức uống khác như nước sâm, sinh tố về uống".

Không chỉ dân công sở Sài Gòn hồ hởi ra phố hàng rong mua sắm mà nhiều người Sài Gòn khác cũng rất thích thú với phố quà vặt "mới toanh" ở đây.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Giá cả cũng hợp với túi tiền.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Đa phần nhiều người đến mua tại phố hàng rong đều là nhân viên công sở, học sinh-sinh viên tại trung tâm Q.1.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Phố hàng rong đầu tiên nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1)

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Nhiều bạn nhỏ cũng theo ba mẹ phụ giúp trong việc buôn bán.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Cảnh tấp nập và nhộn nhịp tại phố hàng rong.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Tại phố hàng rong cũng được trang bị những thùng rác bảo vệ môi trường.

phố hàng rong

Các bạn học sinh trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cũng rủ nhau đến phố hàng rong đầu tiên trong ngày khai trương.

Người Sài Gòn thích thú với phố hàng rong đầu tiên tại trung tâm Q.1

Hai bạn nhỏ vô tư cười đùa tại phố hàng rong đầu tiên ở trung tâm Sài Gòn.

Được biết, vào tháng 9 tới, phố hàng rong ở Công viên Bách Tùng Diệp có chiều dài 30m và 15 hộ kinh doanh hoạt động từ 6-9h cũng sẽ được khai trương.

Mộc Nhiên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh