Hoa hậu H'Hen Niê thời mới lên Sài Gòn: Bị đàn ông dụ dỗ, bật khóc vì nhớ nhà

Như Phong 2022-04-21 22:20
- Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ về thời mới lên Sài Gòn lập nghiệp khiến nhiều người đồng cảm.

H'Hen Niê được xem là nàng Hoa hậu đặc biệt nhất nhì làng giải trí. Xuất thân trong 1 gia đình thuần nông, có kinh tế kém hơn rất nhiều so với các Hoa hậu khác, bản thân H'Hen Niê còn phải chịu nhiều định kiến khi cô là người dân tộc, phải kết hôn và sinh con sớm theo tập tục của đồng bào.

Nhưng H'Hen Niê đã không chấp nhận số phận đó. Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, H'Hen Niê cho hay người đẹp đã từng trải qua những khoảng thời gian căng thẳng khi ngay cả bố mẹ cũng thúc giục cô sớm kết hôn:

"Mẹ tôi là người khá truyền thống và sống theo phong tục của người Ê-đê. Bởi vậy nên trong quá trình tôi đi học, đi làm ở Sài Gòn hay đi thi người mẫu, hoa hậu, mẹ tôi đều cấm cản tôi hết. Mẹ không ưu tiên cho việc học của tôi hay hỗ trợ hết mình. Nhiều lúc mẹ thấy tôi khó khăn quá trong việc đi học, rồi bản thân mẹ cũng khó khăn vì phải lo cho gia đình, mẹ bực nên bảo tôi: "Nghỉ học đi, đừng đi học nữa, tốn tiền quá rồi, nhà khổ quá".

Hoa hậu H'Hen Niê thời mới lên Sài Gòn: Bị đàn ông dụ dỗ, bật khóc vì nhớ nhà

H'Hen Niê đã một mình bươn chải ở Sài Gòn để mong tìm được hướng đi mới cho tương lai của chính mình: "Không như mọi người nghĩ, lúc vào Sài Gòn tôi rất phấn khởi, không hề sợ hãi hay khóc lóc. Tôi vốn sợ ma, sợ bóng tối. Ở quê tôi không có đèn, tôi tưởng tượng Sài Gòn là nơi sáng sủa, nhiều đèn điện lấp lánh nên vô cùng háo hức. Suốt vài ngày đầu ở Sài Gòn, tôi không hề nhớ nhà gì hết, cảm thấy vui lắm".

Tuy nhiên, một thân một mình ở Sài Gòn lập nghiệp, người đẹp Ê-đê đã gặp không ít sự cố: "Đến thời gian sau, tôi gặp tai nạn khi đi xe ôm. Người xe ôm đó chở ba người cùng lúc mà không không biết, chân tôi lại dài nên khó ngồi.

Hoa hậu H'Hen Niê thời mới lên Sài Gòn: Bị đàn ông dụ dỗ, bật khóc vì nhớ nhà

Lúc vào trong hẻm nhỏ, xe ôm lạng lách rồi tông vào một xe khác. Tôi gặp tai nạn, rách nguyên mảng quần, chân đau đớn. Tôi bật khóc vì sợ hãi, cảm giác tổn thương vô cùng. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì xa nhà. Lại một lần khác, tôi đi đường gặp mấy người đàn ông lớn tuổi tới gạ gẫm, rủ rê. Mỗi lần như thế, tôi về nhà đều khóc vì sợ".

Điều đáng nói nhất là trong thời gian này, cô phải chịu đựng mọi thứ một mình, không dám chia sẻ với ai vì sợ mọi người lo lắng: "Nhưng dù sợ đến mấy tôi cũng không dám gọi về nhà cho ba mẹ. Tôi sợ rằng nếu ba mẹ biết được sẽ yêu cầu tôi về nhà, không cho tôi ở Sài Gòn nữa".

Có thể thấy, hành trình đi tìm tương lai, khẳng định bản thân của H'Hen Niê cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng dù có khó khăn, cô độc, người đẹp cũng không bỏ cuộc. Chính vì vậy, chúng ta mới có 1 Hoa hậu đặc biệt đến vậy.

Như Phong (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Một số điều con gái không bao giờ nói ra