Còn nhiều khoản chưa liệt kê, chỉ nuôi 2 con, người mẹ trẻ đã ‘bay hết’ gần 9 triệu/tháng

2017-05-07 14:15
- Số tiền tổng 8.795.000 đồng kể trên của H.P còn chưa kể khoản tiền ma chay cưới hỏi, tiền chi tiêu riêng của chồng cũng như các khoản mua sắm quần áo, vật dụng khác cho gia đình.

Nối tiếp than thở của nhiều chị em kể lể về các khoản chi tiêu trong gia đình mình, mới đây facebook H.P đã than trời vì còn rất nhiều khoản chưa liệt kê mỗi tháng, người phụ nữ này vẫn phải tiêu tốn gần 9 triệu đồng.

Theo đó, H.P viết: “Em ở chung nên không phải lo tiền điện nước. Chỉ ăn riêng thỉnh thoảng em cũng phải mua mì chính, nước mắm. Đây là còn chưa có tiền thuốc khi mình ốm đau. Đa số những chi phí em tiêu đều vào con, không có cho mình mà cũng không còn tiền nữa mà tiêu cho mình.

Tiền xà phòng, bột giặt, nước gội đầu các thứ, nói chung còn rất nhiều cái cần chi không tên nữa”.

Còn nhiều khoản chưa liệt kê, chỉ nuôi 2 con, người mẹ trẻ đã ‘bay hết’ gần 9 triệu/tháng

 

Cụ thể các khoản chi tiêu chính của H.P hàng tháng như sau:

- Tiền học của 2 con: 1.680.000 đồng
- Sữa tươi 5 thùng x215: 1.075.000 đồng
- Bỉm 4x2x30: 900 ngàn đồng
- Ăn sáng 3 mẹ con 30x30: 900 ngàn đồng
- Ăn trưa của mẹ 20 x30: 600 ngàn đồng
- Thẻ điện thoại: 300 ngàn đồng
- Xăng xe: 200 ngàn đồng
- Wifi: 200 ngàn đồng
- Thức ăn: 1 buổi tối 70x30: 2.100.000 đồng
- Tiền thuốc của con: 1.500.000 đồng

Số tiền tổng 8.795.000 đồng kể trên của H.P còn chưa kể khoản tiền ma chay cưới hỏi, tiền chi tiêu riêng của chồng cũng như các khoản mua sắm quần áo, vật dụng khác cho gia đình.

Sau khi chia sẻ bài toán chi tiêu của gia đình trên cho gia đình chủ yếu vẫn còn sống chung với bố mẹ, H.P đã nhận được nhiều đồng cảm của dân mạng. Ai cũng cho rằng, mức chi tiêu là hợp lý.

T.V.C.M nói: “Mình cũng từng nuôi con nhỏ. Mình thì hay nấu ăn sáng cho cả nhà. Mua 20 ngàn thịt xay về nấu mì trắng hoặc miến. Hoặc cục xương nhỏ nấu cháo. Tính ra khéo hết 30 ngàn bữa sáng cho cả 4 người.

Trưa thì mình mang cơm ở nhà đi. Tối thổi dư ít cơm và thức ăn rồi mai cho vô hộp cắm nóng lại là ổn. Mình không có thì phải chịu khó vất vả 1 chút bạn ạ”.

Còn nhiều khoản chưa liệt kê, chỉ nuôi 2 con, người mẹ trẻ đã ‘bay hết’ gần 9 triệu/tháng

Tài khoản V.H.G cũng chia sẻ: “Mình cũng làm tương tự bạn này nuôi vợ nuôi con mỗi tháng bỏ ra được 7 triệu. Mình đưa vợ 2 triệu chi tiêu. Mình tiêu 2,5 triệu. Mình ở tại trung tâm thành phố hà nội nhé”.

“Ôi, mấy hôm nay đọc chi tiêu của các mẹ mà em hãi hùng, hơi run run. Có con nhỏ tốn kém thật, đủ thứ phát sinh thêm nữa chứ. Như chủ top là tính toán thực tế và cũng tiết kiệm rồi, mẹ nào bới ra soi được thì em chịu. Tiện cho em hỏi làm sao để tiết kiệm các mẹ ơi, em xấu tính nên chả ma nào dám lấy”, là than thở của T.T.T.H.

Cũng theo chủ topic H.P tâm sự, do mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi điều kiện kinh tế khác nhau nên cần phải tiết kiệm. Tuy nhiên, khi còn độc thân tiết kiệm dễ hơn khi đã có gia đình, nhất là có con nhỏ thì đủ thứ phải chi tiêu.

Còn nhiều khoản chưa liệt kê, chỉ nuôi 2 con, người mẹ trẻ đã ‘bay hết’ gần 9 triệu/tháng

“Tiết kiệm được hay không là ở mình thôi bạn. Nhưng khi còn độc thân hoặc vợ chồng chưa có con thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được. Chỉ cần bớt chi tiêu đi 1 chút là có 1 khoản. Lúc trước tớ cũng tiết kiệm được. Nhưng khi có con rồi ti tỉ thứ phải lo nên muốn tiết kiệm cũng khó”, H.P thừa nhận.

Cũng theo bà mẹ trẻ này, hầu hết số tiền gần 9 triệu đồng kia mới chỉ tính sơ qua cho 3 mẹ con H.P hàng ngày. Còn tất cả các khoản tiền ma chay, giỗ tết, tiền chi tiêu riêng của chồng không tính.

“Nhiều khi con ốm, là mất 1 khoản. Thuốc thì tháng có tháng không. Nhưng con mình mỗi lần bị ốm đi bác sĩ thì cũng tốn khoảng 400-500 ngàn đồng. Đó là chưa tính tiền thuốc mỗi ngày”, bà mẹ này thú nhận.

Hiện, câu chuyện chi tiêu trên vẫn tiếp tục hút comment của dân mạng.

Đỗ Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao con gái luôn thơm?