Bi hài những lần 'bẽ mặt' của nam thanh nữ tú đến phòng tập gym 'cua' người yêu

2017-05-12 09:21
- Phần lớn, mọi người đi tập gym là để nâng cao sức khỏe hoặc có được vóc dáng như ý muốn. Nhưng cũng không ít người đi tập gym là để... tuyển người yêu khiến tại đây có nhiều tình huống rất bi hài.

Mùa hè, thời tiết nắng nóng rất thuận lợi cho việc đốt cháy calo nên nhiều người tranh thủ đến các phòng Gym  để luyện tập. Phần lớn, mọi người đi tập gym để nâng cao sức khỏe hoặc có được vóc dáng như ý. Nhưng cũng không ít người đi tập gym là để... tuyển người yêu.

Đi tập gym để... kiếm người yêu

Cẩm Tú (23 tuổi) là một cô gái xinh đẹp quê ở Hải Phòng. Cô đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở Hà Nội.

Trong suy nghĩ của Tú, nếu có thể kiếm được một tấm chồng ở Hà Nội thì cuộc đời sẽ vô cùng mỹ mãn. Nghĩa sao làm vậy, Tú lên kế hoạch đăng ký tập gym ở một trung tâm thể hình đắt đỏ, uy tín ở quận Hoàn Kiếm.

"Tập gym ở những trung tâm thể hình lớn rất đắt đỏ, nhưng tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để có thể đến những chỗ này tập. Cái này gọi là "thả con săn sắt, bắt con cá rô". Thường thì chỉ có những anh chàng nhà giàu, điển trai, có điều kiện mới đến tập ở đây thôi. Nếu may mắn, chắc chắn tôi sẽ kiếm được một anh chàng người Hà Nội giàu có làm người yêu" - Cẩm Tú chia sẻ.

Cẩm Tú cũng chắc như đinh đóng cột rằng chỉ ít lâu nữa sẽ "tuyển" được một anh người yêu có điều kiện ở ngay phòng tập gym này. Chẳng rõ sau này liệu Cẩm Tú có kiếm được người yêu như ý không, nhưng chỉ riêng tiền tập mỗi tháng ở đây đã "ngốn" 2/3 tháng lương của cô, khiến việc sinh hoạt hàng ngày của Cẩm Tú hết sức chật vật, thậm chí đến tiền mua phấn son cũng phải vay mượn bạn bè.

Ở những phòng tập gym tầm trung khác, cũng không ít các "nam thanh, nữ tú" đi tập để "một mũi tên trúng hai đích". Họ vừa tập cho dáng chuẩn, vừa để kiếm người yêu. Nhưng không ít chuyện bi hài đã xảy ra.

Bi hài chuyện nam thanh nữ tú đến phòng tập gym tuyển người yêu

Chủ một phòng tập thuộc quận Cầu Giấy cho biết, từng xảy ra một việc khiến ông nhớ mãi. Chuyện là có một cô sinh viên đại học đến tập gym. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn nên được khá nhiều anh để ý.

Được khoảng vài hôm thì có một người đàn ông đến làm quen, mời đi uống caffe trò chuyện. Ban đầu, cô nữ sinh còn do dự. Nhưng sau khi thấy sự ga lăng, lịch thiệp của vị khách lạ, cộng với vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy nên cô nhanh chóng đổ gục.

Những cuộc gặp gỡ của hai người dường như chỉ diễn ra tại phòng tập gym, bất cứ ai thấy sự ngọt ngào của hai người cũng nghĩ đây là vợ chồng chứ không phải cặp đôi vừa quen nhau được 1 -2 tuần. Cho đến một hôm, một người phụ nữ lạ đã xuất hiện tại phòng tập gym, yêu cầu được gặp riêng cô nữ sinh để nói chuyện. 

"Lúc đó tôi đang hướng dẫn khách tập thì thấy có tiếng khóc ở ngoài hành lang, khi chạy ra thì thấy người phụ nữ kia đang đứng cùng cả cô sinh viên và anh chàng người yêu. Người phụ nữ thì khóc, còn cô nữ sinh thì tát một cái như trời giáng vào mặt của người đàn ông, sau đó thì bỏ đi.

Hóa ra, anh chàng kia đã có vợ ở nhà, nhưng lại giở chứng chán cơm thèm phở, đi tập gym để bồ bịch ngoài luồng. Giờ những người đi tập gym vì lý do trai gái cũng không hiếm, tôi thấy cũng nhiều rồi" - vị chủ phòng tập cho hay.

Bi hài chuyện nam thanh nữ tú đến phòng tập gym tuyển người yêu

Những lần bẽ mặt của những quý ông tại phòng gym

Những phòng tập gym tầm trung có giá tiền từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng là sự lựa chọn của rất nhiều người. Những phòng tập này thiết bị khá đầy đủ, chỉ có điều nam nữ tập chung một phòng và không gian thì không được rộng rãi. Nhưng vì giá tiền hợp lý nên rất đông người lựa chọn những nơi này làm điểm tập.

Ông chủ một phòng tập thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho biết: "Người đến tập gym thường đến đông nhất từ 5h - 8h sáng, 11h - 14h và 16h - 20h tối. Thường thì hai khung giờ sáng - tối sẽ có nhiều nữ hơn".

Vị này cũng cho biết, đã có rất nhiều tình huống vừa hài hước, vừa bẽ mặt của những anh chàng tại phòng tập khi tìm cách "cua gái" bất thành.

"Có một nhóm 3 - 4 cô gái trẻ rủ nhau đi tập sáng, cứ 5h sáng là đã có mặt ở phòng tập để chạy máy rồi. Cũng khoảng thời gian ấy, có một anh cũng thuộc dạng cao to, sáng sủa thường đến tập từ 6h kém. Thấy mấy cô gái trẻ đẹp nên anh chàng này cũng có ý định tán tỉnh.

Tôi thấy anh này lăn mấy khối tạ lại cùng một chỗ rồi lắp vào trục. Sau đó duỗi tay chân để chuẩn bị nâng lên, mắt thì đảo liên tục sang mấy cô gái trẻ rồi đá lông nheo, nháy mắt. Kết cục là lúc nâng tạ, anh này không kéo lên nổi quá ngực, đặt tạ xuống một cái là mặt mũi đỏ rực, thở hồng hộc. Mấy cố gái trẻ thấy vậy thì cười khúc khích. Anh chàng chắc cũng thấy ngại nên lủi mất, chuyển hẳn sang tập buổi chiều để tránh chạm mặt".

Bi hài chuyện nam thanh nữ tú đến phòng tập gym tuyển người yêu

Kể về một tình huống khác, ông chủ phòng tập cho biết, từng có một anh chàng xăm trổ đầy mình đến đây để tập gym. Cơ bắp đầy mình nên chỉ cần cái nhấc tay là anh này có thể nâng được tạ 10kg như bỡn.

"Nhìn nam tính thế, xăm trổ máu mặt như thế, ấy vậy mà ông này lại là dân... gay, đến phòng tập để tuyển bạn trai đấy. Khi cơ bắp gồng lên thì ai nhìn thấy cũng nể mặt lắm, ấy vậy là lúc mở miệng ra nói chuyện thì ai cũng phải cố nhịn cười, vì giọng ông ấy nghe nhẹ nhàng, ngọt ngào còn hơn cả phụ nữ.

Lạ ở chỗ, người này dù là gay nhưng rất được lòng những người tập là nam giới, vì anh ta rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người khác trong các bài tập nặng".

"Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp cho đến khi tôi nhận được thông báo có vợ của một vị khách tìm đến đây để đánh ghen. Chị này cho biết, những ngày gần đây khi kiểm tra điện thoại của chồng thấy có rất nhiều tin nhắn ngọt ngào hẹn gặp nhau ở phòng tập gym. Chị nghi ngờ chồng ngoại tình ở phòng tập nên tìm đến để làm cho rõ chuyện" - ông chủ phòng tập chép miệng khi kể đến đây.

Ông cho biết, cả phòng tập ai cũng đoán được người thứ 3 là ai. Nhưng vì đây là sự thật quá phũ phàng với người vợ nên chả ai dám hé răng nửa lời.

"Sau đó, tôi nghe kể là anh chồng đã đưa "người yêu" của mình về xin lỗi vợ và hi vọng người vợ chấp nhận li hôn để nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Người yêu không ai khác chính là anh chàng xăm trổ kia Đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra".

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh