Bật cười cảnh cụ già U70, U80 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Thu Hà 2018-09-24 18:30
- Tết Trung thu tại trung tâm dưỡng lão cũng có bánh có đèn ông sao. Khi các cụ cùng cười nói, cùng ngân nga những bài hát Trung thu đã gắn bó với mình 70, 80 năm, một bầu trời kỷ niệm trung thu thời bao cấp lại ùa về.

Tết Trung thu đâu chỉ của thiếu nhi

Với các cụ già, dù Trung thu là Tết của thiếu nhi nhưng dịp Tết đặc biệt này vẫn để lại trong lòng họ biết bao lưu luyến, hoài niệm. Thậm chí, họ cũng háo hức đón Tết trung thu như con trẻ.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Các cụ già tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cùng nhau vẽ mặt nạ chuẩn bị Tết Trung thu cho chính mình. 

Cũng sống trong niềm háo hức ấy, ở một nơi rất đặc biệt giữa lòng Hà Nội, nơi cũng có những “cô cậu thiếu nhi” đặc biệt, những cô cậu thiếu nhi U70, U80 đang sống tại trung tâm dưỡng lão. Trung thu đã đến với họ theo một cách rất riêng nhưng vô cùng vui vẻ, đầm ấm.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Tại trung tâm dưỡng lão Diên Hồng, không khí trung thu đang được các cụ hâm nóng theo từng ngày. Trước ngày lễ, các cụ đã tự tay chuẩn bị các món đồ chơi không thể thiếu trong ngày trung thu như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Những chiếc đèn ông sao được các cụ cắt dán hết sức tỉ mỉ rồi cùng nhau tô vẽmặt nạ.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Ai cũng phải bật cười thích thú khi bà Cẩm, 82 tuổi và ông Dưỡng, 97 tuổi vào vai chị Hằng, chú Cuội khi về già cực đáng yêu.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Có người còn bảo: “Chưa thấy Hằng Nga tuổi 80 nào xì tin như bà Cẩm đâu”. Dù cao tuổi nhưng ông bà vô cùng tình cảm. Bà luôn miệng nói: “Yêu ông lắm”. Còn ông thì lúc nào cũng nắm chặt tay bà.

Nhớ Tết đoàn viên thời xa xưa

Những cụ khỏe mạnh thì ngồi làm trực tiếp đồ chơi trung thu. Còn những cụ yếu hơn thì ngồi bên cạnh xem và kể cho nhau những câu chuyện về tết thiếu nhi của thời bao cấp.

U Yên khiến mọi người ấn tượng nhất bởi câu chuyện “Ăn bánh trung thu nấu bằng đạm”. U Yên kể: “Ngày đấy u còn bé tí, nhà có 5 anh chị em, nghèo lắm, lúc nào cũng đói, làm gì có cái gì mà ăn đâu”.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

U Yên khiến mọi người cười như nắc nẻ vì câu chuyện bánh trung thu nấu bằng đạm. 

Đợi mãi đến tết trung thu mới được phát bánh kẹo cho trẻ con, háo hức chẳng ngủ được. Bố u Yên ra ủy ban xã lấy bánh kẹo về chia cho các con rồi dặn không được ăn, phải đợi đến tối mới được phá cỗ. Bánh cất vào thùng gạo. Mấy anh em “thèm nhỏ dãi” nhưng không đứa nào dám đụng vào.

Nhưng thèm quá, không chịu được, mấy anh em nghĩ ăn vụng một, hai chiếc chắc bố không biết đâu. Thế là đợi lúc bố đi làm, mấy anh em chạy vào chia nhau ăn vụng. Sợ bố biết, đánh toét mông nên mấy đứa  chỉ dám ăn một phần bé xong gói ghém lại, ra ngoài sân chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Được một lúc thì loa phát thanh kêu ầm lên là không được ăn bánh trung thu, vì có một số lô bánh bị bỏ nhầm đường thành đạm – tức phân bón cây vào nấu bánh trung thu. Lúc ấy, mấy anh em sợ xanh mắt mèo, ôm nhau khóc vì sợ ăn bánh có đạm sẽ bị chết.

Tối bố đi làm về, gọi hết ra hỏi đã đứa nào ăn bánh chưa? Mấy anh em biết tin bánh bị nấu có đạm rồi nhưng vẫn sợ ba đánh nên nói “chưa ăn”. Thế là bố u Yên bảo mang hết bánh vứt đi, vì ai mà biết lô bánh nào bị nấu đạm, cứ vứt đi cho an toàn.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Điều bất ngờ là ông anh cả nghĩ tiếc của nên giấu vào chạn bát. Đến mai, mấy anh em không ai bị làm sao lại mang bánh ra ăn ngon lành.

Cứ thế, Tết trung thu thời bao cấp được các cụ U70, U80 kể lể rôm rả. Trung thu thời bao cấp thèm thuồng bánh trái là thế. Ấy vậy mà giờ có cho cả rổ bánh cũng chẳng ai dám ăn nữa.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Để chuẩn bị tết cho các cụ ở trung tâm dưỡng lão, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Kỹ năng sống, Học viện Chính sách và phát triển đã đến đây từ rất sớm. Các bạn sinh viên cùng nhau bắt tay dọn dẹp, trang trí, thăm, nói chuyện cùng các cụ.

Bật cười cảnh cụ già U80, U70 nhí nhảnh vào vai “chị Hằng, chú Cuội”, ôn lại TRUNG THU THỜI BAO CẤP

Nhờ có sự chung tay của người trẻ, các cụ già cảm thấy vui vẻ, được cười nhiều hơn trong dịp Tết trung thu. Còn với người trẻ, khi họ được ngồi cùng các cụ làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ và lắng nghe những câu chuyện trung thu thời xa xưa, họ đã được truyền thêm nhiều cảm hứng mới mẻ.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Phù phép" chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà