Ánh mắt long lanh tội nghiệp của những đứa trẻ có H

Huy Hoàng 2014-10-13 14:31
- (Em đẹp) - Cùng chứng kiến cuộc sống hàng ngày của 5 đứa trẻ có H ở Trung Quốc.
Bị truyền virus HIV từ người mẹ, những đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi bằng nhiều cách khác nhau. Có những em không nhớ quê ở đâu hay thậm chí không còn nhớ mặt mẹ. Cô nhi viện đã cứu giúp các bé có H tội nghiệp vẫn đang phải gắng gượng sống để chiến đấu với bệnh tật. Sâu trong đôi mắt hồn nhiên của các em có những khát khao bình dị như biết bao bạn bè cùng trang lứa.

Cùng xem chùm ảnh dưới đây về những đứa trẻ "có H" ở Trung Quốc:

Đây là một ngôi trường đặc biệt chuyên tiếp nhận những trẻ mồ côi "có H" tại thành phố Phụ Dương – tỉnh An Huy. Trân Trân, Nguyệt Nguyệt, Hào Hào, Long Long và Tuấn Tuấn là 5 đứa trẻ mồ côi "có H" đang được nuôi dưỡng ở đây.

Long Long đang vươn vai sau khi làm xong bài tập. Đứa trẻ 14 tuổi này không nhớ bị mẹ của mình bỏ rơi tại trạm tàu hỏa Phụ Dương vào năm nào, chỉ nhớ rằng mẹ nói đứng đợi ở trạm tàu hỏa để đi mua vài thứ đồ nhưng mẹ không bao giờ quay lại nữa. Cơ quan chức năng địa phương đã đưa Long Long đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện bé "có H". Năm 2006, bé được đưa đến cô nhi viện nơi tiếp nhận những trẻ "có H", 8 năm đã trôi qua kể từ đó đến nay.

Long Long thích đọc sách, Tuấn Tuấn đang ngồi tư lự ngay bên cạnh. Tuấn Tuấn - 14 tuổi là đứa trẻ trầm tính, thường xuyên ngồi một mình, không nói một câu. Bé là đứa trẻ đầu tiên được cô nhi viện này tiếp nhận nuôi dưỡng. Khi Tuấn Tuấn còn rất nhỏ, bố mẹ của bé đã qua đời vì AIDS. Năm 2006, bé được đưa đến nuôi dưỡng tại đây.

Nguyệt Nguyệt đang bị cuốn hút bởi những bức tranh treo trên tường. Hầu hết các bức tranh đều là tác phẩm của Tuấn Tuấn. Trong số 5 đứa trẻ, Tuấn Tuấn học giỏi và vẽ đẹp nhất. Nguyệt Nguyệt -14 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam. Nguyệt Nguyệt được sinh ra ở Tân Cương, không lâu sau khi sinh, mẹ của bé qua đời do bệnh AIDS. Khi mới 5 tháng tuổi, bé gái này đã bị cha đẻ bỏ rơi.

Nguyệt Nguyệt và Trân Trân đang chui vào gầm giường. Trân Trân - 9 tuổi vừa sinh ra đã "có H". Năm 2010, bố mẹ bỏ rơi ở vỉa hè thành phố Phụ Dương, sau đó bé được đưa đến cô nhi viện này. Những quần áo mà Nguyệt Nguyệt và Trân Trân mặc thường ngày phần nhiều do các nhà hảo tâm tặng.

Các bé hàng ngày ăn 3 bữa tại cô nhi viện. Sau khi tan học, việc đầu tiên khi về nhà là rửa tay, có giáo viên chuyên hướng dẫn từng việc. Vào cuối tuần và những ngày nghỉ, các bé sẽ được đến trung tâm hoạt động của thành phố để học múa.

Trong thời gian ăn cơm, các bé đều im lặng. Trong số những đứa trẻ ở cô nhi viện này, 5 bé "có H". Những đứa trẻ ở đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà không được đi học, cô nhi viện đã mời riêng giáo viên đến tận nơi dạy học cho các bé.

Giáo viên đang chuẩn bị bữa trưa cho các bé. Năm 2011, cô nhi viện được chuyển đến ngoại ô thành phố, một ngôi trường lân cận ở đó đã tiếp nhận những đứa trẻ ở đây tới học. Nhưng trong năm nay, Hào Hào và Nguyệt Nguyệt là 2 trong số 5 bé "có H" vì nghịch ngợm và một vài lý do khác khiến phụ huynh học sinh trong lớp khiếu nại, bắt buộc phải nghỉ học giữa chừng. Cho nên, hàng ngày, 2 bé đều phải đến trung tâm sinh hoạt học tập riêng.

Những đứa trẻ này mỗi ngày đều phải uống thuốc để điều trị bệnh. Trong mấy đứa trẻ "có H" trong cô nhi viện, bệnh tình của Tuấn Tuấn nặng nhất. Đơn thuốc của bé uống mỗi ngày không giống với các bé còn lại, tất cả đều là thuốc nhập khẩu từ Mỹ, giá rất cao.

Những tờ giấy dán trên tường ghi tình hình uống thuốc của các bé. Cả 5 bé đều rất tự giác uống thuốc hàng ngày.

Sau giờ ăn trưa các bé trở về phòng để bắt đầu luyện viết. Sau khi hoàn thành mới có thể chơi đùa. Diện tích của cô nhi viện vào khoảng 200m2. Hai phòng bên trong là phòng ngủ kiêm phòng học cho các bé, hai phòng bên ngoài là phòng khách kiêm phòng sinh hoạt chung của các bé.


5 đứa trẻ đang cùng với các bạn bè khác luyện múa.

Trong thời gian nghỉ giải lao, Trân Trân và Nguyệt Nguyệt trèo lên một cái tủ chơi đùa. So với các bé trai khác, 2 bé gái này thậm chí còn hiếu động hơn.
Cũng trong thời gian giải lao, Tuấn Tuấn ngồi một chỗ, không nô đùa cùng các bạn.
Những đứa trẻ đang thổi bóng bay, chuẩn bị trang trí hội trường.

Huy Hoàng
(Dịch theo Sina)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa