Ảnh: Cuộc sống của bé gái 6 tuổi bị trói trên giường

Huy Hoàng 2014-10-27 12:24
- (Em đẹp) - Cô bé la hét, vật vã nhưng không có tiền chữa trị nên bà ngoại và mẹ đành trói vào giường.
Đình Đình - một cô bé ở Sơn Đông (Trung Quốc) đột nhiên phát bệnh tâm thần khiến cuộc sống của gia đình nhỏ đảo lộn. Người bố thiếu trách nhiệm đòi ly hôn, mẹ của Đình Đình đơn thân nuôi con. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào ruộng khoai tây và khoản tiền thu được từ làm thuê ít ỏi. Mặc dù cô bé thường xuyên lên cơn vật vã, la hét, nhưng đi nhiều bệnh viện vẫn không tìm được chính xác là bệnh gì. Chằng còn cách nào khác, mẹ và bà ngoại Đình Đình đành trói cô bé vào giường mỗi khi lên cơn.

Cùng xem chùm ảnh cuộc sống vật vã của Đình Đình dưới đây:

Cho dù có những lúc bình thường, Đình Đình vẫn bị trói trên giường bằng vải và dây thừng. Vì mẹ của Đình Đình không biết trước thời điểm nào con gái sẽ nổi loạn, thậm chí cắn người, đánh người. Điều đáng nói, trông biểu hiện của Đình Đình, nhiều người nói cháu bé bị bệnh thần kinh nhưng khi đưa đến khám ở các cơ sở y tế lại không tìm ra bệnh. Mẹ của Đình Đình chia sẻ, gia đình nghèo, không trang trải chi phí chữa trị nên đành trói Đình Đình trên giường. Hình ảnh trên chụp lúc Đình Đình đang lên cơn.

Gia đình của Đình Đình sống tại thôn Tây Lưu, thị trấn Trọng Thôn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hình ảnh trên cho thấy, Đình Đình đang lên cơn. Mẹ của Đình Đình là bà mẹ đơn thân.

Bà ngoại Đình Đình nói: "Tháng 6/2012, khi Đình Đình đang ngồi trong chậu để tắm rửa, đột nhiên đứng dậy nhảy ra khỏi chậu nước, đổ hết nước. Sau đó cầm chậu ném đi, rồi chạy ra chỗ tôi đang ngồi để cắn". Từ đó về sau, bệnh tình của Đình Đình đều được cả thôn biết. Sợ Đình Đình làm tổn thương đến bản thân và làm hại người khác, mẹ và bà ngoại đã trói cô bé trên giường.

Khi nhà báo đến phỏng vấn, Đình Đình đang lên cơn. Cô bé hét: "Thả con ra!". Hai chân gắng sức thoát khỏi sợi dây. Vì Đình Đình giãy giụa càng ngày càng nhiều, nên những sợi dây trói càng ngày càng đan chặt lại với nhau.

Mẹ Đình Đình chỉ vào vết thương bị con gái cắn. Vết thương bắt đầu sưng đỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng từng vết răng cắn.

Mỗi lần Đình Đình lên cơn trong vòng 1 tiếng. Trước ống kính phóng viên, cô bé gào thét không ngớt: "Thả con ra", "Con cần ra ngoài", thậm chí thường xuyên dùng những câu nói tục. Vùng vẫy hơn nửa tiếng đồng hồ, người Đình Đình ra mồ hôi ướt sũng.

Cửa kính, cùng với những đồ dùng, dụng cụ trong nhà khác đều đã từng bị Đình Đình đập vỡ. Nhìn Đình Đình khi lên cơn, mẹ và bà của bé không có cách nào khác ngoài việc trói trên giường.

Bà ngoại đang bón nước cho Đình Đình. Mỗi lần bệnh tình tái phát, Đình Đình sau khi gào thét đến vã mồ hôi sẽ kêu khát. Bà ngoại không dám tháo dây cho Đình Đình, chỉ có thể bê nước đến bên giường rồi dùng ống hút bón cho bé.

Sau khi tạm dứt lên cơn, Đình Đình nói với bà ngoại: "Giúp cháu tháo dây ra, tay cháu hơi đau”. Bà ngoại hỏi rằng: "Tháo dây ra xong thì có nghe lời không?” Nghe bà hỏi vậy, Đình Đình lập tức gật đầu. Sau khi được cởi trói, Đình Đình ngồi dậy cầm một sợi rơm ngoáy tai.

Vì Đình Đình phát bệnh vào buổi trưa, nên 3 giờ chiều, cô bé mới ăn trưa. Đình Đình đứng cạnh cái bàn do chính bé làm đổ, dưới chân còn có bát đũa bị rơi tung tóe. Đình Đình hầu như không có chút nhận thức nào. Bé đang cố gắng tìm thứ gì đó để ăn trong căn bếp luộm thuộm.

Bữa trưa có bánh chiên và rau. Hiện nay, kinh tế của 3 người gồm Đình Đình, mẹ Đình Đình và bà ngoại chỉ trông chờ vào ruộng khoai tây do bà ngoại trồng và khoản tiền 660 tệ (khoảng 2 triệu đồng) làm thuê của mẹ Đình Đình.

Đình Đình đang ngồi dưới sàn nhà ăn rất say sưa. Mặc dù bà ngoại nói ngồi lên ghế nhưng cô bé không chịu.

Mẹ của Đình Đình tên Mã Tư Mỹ vừa khóc vừa kể chuyện về Đình Đình cho mỗi người đến thăm. Từ việc con gái bị bệnh, đến việc ly hôn của cô, rồi đến việc không có tin tức về chồng. Trong túi nhựa, có ảnh của Đình Đình lúc bé, có giấy ghi địa chỉ các bệnh viện...


"Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ”, đây là dòng chữ Đình Đình viết lên tường trước khi bé bị phát bệnh.

Trong 2 năm trở lại đây, mẹ và bà ngoại của Đình Đình đã đưa bé đi rất nhiều bệnh viện tâm thần nhưng đều không bác sĩ nào chẩn đoán ra bệnh. Tờ giấy kết quả chụp CT não của một bệnh viện ghi "không phát hiện dấu hiệu khác thường".

Sau khi ăn cơm xong chưa đầy một tiếng, Đình Đình đột nhiên chạy ra ngoài cổng và hét lên nói cần ngồi lên xe ô tô của nhà báo để đi chợ. Thấy Đình Đình có dấu hiệu lên cơn, bà và mẹ lại cố gắng đưa cô bé trói vào giường.

Một khi bệnh tâm thần phát tác, cả bà và mẹ của Đình Đình cũng khó khống chế được cô bé.


Hiện tại, mẹ Đình Đình 42 tuổi, bà ngoại cũng đã già yếu. Bà ngoại Đình Đình nói: "Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, có những lúc muốn mua thuốc chữa bệnh cho cháu gái uống nhưng trong tay không có đồng nào”.

Sau khi trói chặt Đình Đình, bà và mẹ ra ngoài cổng nhặt đôi dép bé vừa làm rơi. Hai người phụ nữ mù chữ này đã đưa Đình Đình đi khắp tứ phương khám bệnh nhưng đều không tìm ra nguyên nhân.

Từ khi Đình Đình bị bệnh, bố mẹ của bé ly hôn. Theo phán quyết của tòa án, mẹ của Đình Đình là chị Mã Tư Mỹ không được phân bất kỳ tài sản trong nhà.

Mã Tư Mỹ vừa ôm Đình Đình vừa nói, đã từng có bệnh viện đề nghị làm phẫu thuật cho cô bé nhưng chi phí quá cao. "Có thể chữa được cho Đình Đình là tốt nhất. Chỉ sợ con tôi chết thôi, cứu con tôi với", người mẹ với gương mặt khắc khổ nói.

Huy Hoàng
(Dịch theo QQ)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm