Ăn chơi chán chê xong, có một nỗi sợ mang tên: Hết Tết!

2018-02-20 06:03
- Trước Tết thì than thở Tết nhất vất vả, mệt mỏi, chứ hết Tết rồi thì lại chỉ muốn quay lại đêm 30.

Mới hôm nào còn nhận mail báo lịch nghỉ Tết, rồi hí hửng chờ thưởng Tết, đón giao thừa thế mà nay vèo một phát đã sắp sửa đi làm lại rồi. Chán thật! Trước Tết thì cứ than thở Tết nhất mệt người, đang yên đang lành tự nhiên Tết, chứ cái tầm này rồi thì lại chỉ mong quay về lại đêm 30 để được nghỉ tiếp. 

Quả nhiên có 1 nỗi hãi hùng mang tên: Hết Tết! Bao nhiêu bánh chưng, giò chả, thịt đông, nem cuốn ngấm hết cả vào người, mặc được gì vừa nữa! 

Gì thì gì, được nghỉ ở nhà vẫn cứ hạnh phúc hơn bài tập, thi cử, deadline, báo cáo, họp hành! 

Chưa bao giờ tốc độ làm bài tập lại nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng đến thế, cũng chỉ vì Tết mải ăn mải chơi mà giờ thì sắp đi học thật rồi. Không còn chọn lựa! 

Đó là chưa kể vé thì đắt mà kiếm mãi không có để mua. Ôi Tết... 

Với những ai đi học, đi làm xa thì buồn thật. Mới về với mẹ được mấy ngày đã phải đi 

Trước Tết kêu không có tiền và sau Tết thì tất nhiên, cũng hết tiền! 

Đang sung sướng với cuộc sống 9h đắp chăn đi ngủ hôm sau 10h mới dậy, nay bỗng nhiên báo thức phải đặt 6h30, tôi không quen! 

Đừng ai bảo được đi ăn thì sướng nhé, tân niên cũng lịch chồng lịch, bao nhiêu hội nhóm bạn bè. Ăn cũng mệt đấy! 

Theo Tuk Tuk/Helino

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập bụng hiệu quả ngay tại nhà