Nước mắt của người mẹ mong tấm lòng hảo tâm chung tay cứu con gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Thuý Hằng 2023-08-05 17:50
- Vừa 3 tuổi, sự sống của bé Ly bị đe doạ khi cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như teo mật bẩm sinh, xơ gan.

Trong tình trạng sốt cao, bé Sơn Xuân Chiêu Ly (3 tuổi, trú ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nằm lả trên giường bệnh. Đôi mắt đứa trẻ ngấn lệ, luôn miệng than “Mẹ ơi con đau lắm. Con mệt lắm…”.

Số phận bất hạnh của bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Mới 3 tuổi, bé Ly đã gánh chịu bất hạnh vì mắc phải căn bệnh teo mật bẩm sinh.

Chị Thạch Thị Hồng Sa (35 tuổi, mẹ bé Ly) ngồi bên cạnh, cố gắng giảm sốt cho con bằng cách đắp, chườm khăn ấm rồi động viên cố gắng. 

“Suốt 3 năm ôm con nằm viện, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là con được khoẻ mạnh, sống yên vui như những đứa trẻ khác. Vậy mà, càng ngày mong ước đó càng trở nên xa khi sức khoẻ con ngày càng yếu. Nhìn con đau đớn mà bất lực, chỉ mong được gánh thay bệnh tật cho con”, chị Sa gạt nước mắt chia sẻ.

Số phận bất hạnh của bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé Ly đã trải qua ca phẫu thuật đau đớn cắt bỏ túi mật.

Ngày bé Ly chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng đã phải sống trong lo lắng khi thấy con bị vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng, đi ngoài phân trắng. Qua thăm khám, chị Sa ngã quỵ, khi nghe kết luận con gái bị teo mật bẩm sinh.

“Khi con được 2 tháng 8 ngày, Ly đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Vì không còn túi mật nên bụng con ngày càng phình to. Bác sĩ giải thích do không còn túi mật nên các bộ phận nội tạng khác như lách, gan phải hoạt động hơn mức bình thường dẫn đến lách to, gan to. Con sốt ly bì, ít ăn, kém ngủ vì khó chịu, đau đớn”, chị Sa chia sẻ thêm.

Chị Sa kể, ở quê không có việc làm ổn định, 2 vợ chồng dắt díu nhau lên Bình Dương thuê trọ, làm công nhân giày da. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị ôm con nằm viện triền miên nên phải nghỉ việc. Tranh thủ những ngày con được xuất viện, chị cõng con trên vai bán vé số dạo. Lúc nào bé than mệt lại quay về phòng trọ. Tối đến, chị nhờ chồng chăm con để đi nhặt phế liệu khắp các ngõ hẽm, thùng rác thải. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ trang trải thức ăn qua ngày một cách tằn tiện.

Số phận bất hạnh của bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Sa nghẹn ngào chia sẻ về bệnh tật của con gái đáng thương.

Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi hơn 6 triệu đồng/tháng của anh Sơn Ra Ke Đây (34 tuổi, bố của bé Ly). Công việc bấp bênh, lương thấp nhưng anh Đây vẫn cố bám trụ lại thành phố để kiếm tiềm chữa trị cho con.

“Vợ chồng tôi đều là người dân tộc thiểu số. Nếu về quê sẽ không biết làm gì để chữa bệnh cho con. Vì cuộc sống quá khó khăn, con trai lớn của tôi mới 10 tuổi phải gửi về nhờ ngoại chăm sóc. Chỉ tính riêng tiền phòng trọ mỗi tháng đã hết 1,6 triệu đồng, đó là chưa kể tiền đi lại, chi phí nằm viện của con. Suốt 3 năm qua, vợ chồng tôi đã vay mượn trên 50 triệu đồng để điều trị cho con rồi.

Bác sĩ nói bệnh của con nếu được ghép gan mới có hi vọng cứu chữa nhưng chi phí rất cao. Vợ chồng tôi nghèo khó thế này, biết lấy đâu ra tiền để ghép gan cho con”, anh Đây thở dài.

Số phận bất hạnh của bé gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Nếu không được ghép gan, sự sống của bé Ly sẽ bị đe doạ.

Suốt 3 năm ôm con nằm viện, chị Sa sống nhờ những suất cơm từ thiện hoặc nhịn đói. Những hôm không có cơm từ thiện, chị chỉ dám mua một suất cơm chia 2 bữa để bám trụ bệnh viện. May mắn là biết hoàn cảnh của chị nên các y bác sĩ và một số nhà hảo tâm thương cảm, kêu gọi, giúp đỡ để tiếp tục chạy chữa cho con.

“Nhìn con héo hon từng ngày mà đau lòng lắm. Nếu không có tiền ghép gan thì sự sống của con sớm muộn  cũng bị đe doạ. Chỉ cần con được sống thôi, vợ chồng tôi xin cả đời làm để trả nợ cũng cam lòng. Cầu mong cô, dì, chú, bác thương tình cứu lấy con tôi”, chị Sa khẩn cầu trong tiếng nấc nghẹn.

 

 Mọi giúp đỡ cho bé Ly xin gửi về địa chỉ: phòng 8, khoa tiêu hoá, bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hoặc qua STK của chị Thạch Thị Hồng Sa (mẹ của bé Ly): 5500205955505, ngân hàng Agribank. ĐT: 0399705581. Khi chuyển tiền ủng hộ, quý độc giả  vui lòng ghi nội dung chuyển tiền là NNYT_ủng hộ bé (tên bé).

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

 Thuý Hằng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn